Hiroshima: Từ đống “đổ nát” tới thành phố du lịch

(Dân trí) - Gần 70 năm sau khi quân đội Mỹ ném bom nguyên tử thành phố Hiroshima, thành phố thực sự đã “hồi sinh” và phát triển nhanh chóng, trở thành một điểm du lịch thu hút nhiều khách tham quan.

  

Hiroshima: Từ đống “đổ nát” tới thành phố du lịch


 

Theo một bài báo được đăng tải trên tờ Thời báo Nhật Bản thì trong năm 2013, Bảo tàng tượng niệm hòa bình Hiroshima đã đón 200,086 lượt khách đến tham quan, một con số cao kỷ lục từ trước đến nay.

 

Các quan chức địa phương cho biết ngày càng có nhiều khách du lịch đến với Hiroshima để tham quan thành phố hồi sinh như thế nào sau tấm thảm kịch nguyên tử. Những hiện vật còn xót lại sau vụ ném bom, những câu chuyện kể xót xa từ chính những nhân chứng sống như truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc loại bỏ vũ khí hạt nhân và thiết lập một nền hòa bình lâu dài cho thế giới.

 

Hiroshima

 

Hiroshima được xem là một điểm du lịch tưởng niệm giống một số địa điểm khác trên thế giới như trại tập trung của Đức quốc xã ở Châu Âu, nhà tù tra tấn và những cánh đồng chết ở Campuchia, cảng nô lệ ở Tây Phi hay tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới tại Manhattan.

 

Những du khách khi đến thăm Hiroshima đều không khỏi suy tư, đặc biệt là khi nhìn thấy Mái vòm nguyên tử ( The Atomic Bomd Dome), công trình duy nhất còn sót lại sau vụ ném bom. Công trình này đã được trùng tu nhiều lần, được thiết kế lại bởi một kiến trúc sư người Séc vào năm 1915, nhưng phần mái vòm và sự tàn phá của quả bom vẫn được giữ nguyên. Khi Mỹ thả quả bom vào ngày 6/8/1945, nó đã phát nổ ngay phía trên tòa nhà, nhưng không giống những tòa nhà khác gần đó bị phá hủy hoàn toàn, bức tường của tòa nhà vẫn đứng kiên cố trên bình địa bằng phẳng.

 

Một chiếc xe đạp trẻ con còn sót lại

Một chiếc xe đạp trẻ con còn sót lại
 

 

Trang web du lịch nổi tiếng TripAdvisor đã đưa Công viên tưởng niệm hòa bình Hiroshima vào danh sách những điểm thu hút khách du lịch hàng đầu khi đến Nhật Bản. Theo như một số liệu thống kê gần đây, lượng du khách nước ngoài đến Hiroshima chủ yếu là người Mỹ, tiếp theo là Úc và Trung Quốc.

 

Cái tên Hiroshima đã trở thành một điểm du lịch lịch sử nổi tiếng thế giới, Bảo tàng tưởng niệm hòa bình của thành phố xếp hạng thứ nhất trong danh sách “những điểm du lịch phổ biến nhất ở Nhật Bản đối với khách du lịch nước ngoài trên TripAdvisor” trong hai năm liên tiếp. Bảo tàng cũng lọt vào danh sách Top 20 điểm đến du lich phải tham quan tại Nhật Bản trong năm 2012, chỉ sau đền nổi Miyajima do website Inbound Travelers bình chọn.

 

Đền thờ Itsukushima trên đảo Miyajima,

Đền thờ Itsukushima trên đảo Miyajima, Hiroshima, Nhật Bản
 

 

Quả bom nguyên tử được thả xuống Hiroshima từ một chiếc máy bay ném bom B-29 của Mỹ. Vụ nổ đã phá hủy hoàn toàn gần như mọi thứ trong vòng 10km từ khu vực trung tâm thành phố, khiến khoảng 60,000 người thiệt mạng. Nhiễm độc phóng xạ và những hệ quả sau vụ ném bom gây ra vô số bệnh tật cho người dân ở đây, ước tính cuối cùng khoảng hơn 135,000 người đã chết sau vụ ném bom.

 

Bảo tàng trưng bày những hiện vật còn sót lại sau vụ ném bom

Bảo tàng trưng bày những hiện vật còn sót lại sau vụ ném bom
 

Đồ dùng cá nhân của một trong số những nạn nhân

Đồ dùng cá nhân của một trong số những nạn nhân

 

Ý nghĩa về hòa bình chính là điểm hấp dẫn những du khách đến với Hiroshima. Thành phố đã thực sự hồi sinh trên đống đổ nát của quá khứ, chính điều này đã khiến những du khách cảm nhận được thông điệp mạnh mẽ về niềm hy vọng và đánh giá đúng tầm quan trọng của hòa bình. Những cảm xúc đấy dường như được khắc sau hơn nữa khi họ có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện trực tiếp với những người dân địa phương.

 

Bruce Bottomley, 45 tuổi, một giáo viên tiếng Anh đến từ Canada đã có cơ hội đến thăm bảo tàng Hiroshima nói “Tôi không được tận mắt chứng kiến những đau thương, mất mát của người dân ở đây khi vụ ném bom xảy ra, nhưng tôi thực sự có thể cảm nhận được nó khi tôi ở đây, khi tận mắt nhìn thấy những vết tích còn lại cũng như sự vươn lên, thay đổi của thành phố”.

 

Đồ dùng cá nhân của một trong số những nạn nhân

 

Evan Hayden, 34 tuổi, một nhà thiết kế đồ họa người Mỹ hiện đang giảng dạy tại Nagasaki cho biết cô và nhóm học sinh của mình đã từng có chuyến đi đến thăm công viên, bảo tàng cũng như đài tưởng niệm hòa bình ở Hiroshima. Khi nhìn thấy những con hạc giấy cũng như những hiện vật được trưng bày ở đây, cô chắc rằng học sinh của mình đã hiểu và thấm thía hơn sự khắc nghiệt của chiến tranh, sự quý giá của những ngày tháng hòa bình hơn bất kì một bài giảng nào.

 

Lê Nhàn


Lê Nhàn

 

Lê Nhàn

Theo News