Hấp dẫn hải sản tươi ngon trong chợ đêm Dinh Cậu

(Dân trí) - Mở cửa đón khách từ 18h đến 23h đêm hàng ngày, khu chợ đêm nhộn nhịp khách vào ra này là một trong những điểm đến hấp dẫn du khách vào buổi tối nhất tại đảo ngọc Phú Quốc.

Sau một ngày chạy chơi trên những bãi biển tuyệt đẹp và những cảnh quan thiên nhiên xanh, tầm chiều tối, hầu hết du khách đã về đến khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị đi chợ đêm. Cái chợ ban ngày là con phố, đến tầm 5h chiều bắt đầu cấm xe qua lại, chỉ dành cho khách đi bộ này nằm sát ven biển, ngay khu Dinh Cậu. Không khí buổi tối mát mẻ với làn gió biển lồng lộng khiến việc đi bộ thật dễ chịu, khác hẳn với cái nắng nóng vào ban ngày. Giờ đã tắm mát, khách có thể nhẩn nha vào chợ tìm đồ ăn hay mua đồ lưu niệm.
Hấp dẫn hải sản tươi ngon trong chợ đêm Dinh Cậu
 Đủ loại hải sản tươi ngon với bảng giá các món được niêm yết rõ ràng cho khách lựa chọn đồ ăn.

Chợ phân chia thành hai khu nhưng không rõ ràng, chỉ thấy bằng các mặt hàng bày bán. Nửa đầu của chợ tấp nập với những hàng bán hải sản tươi sống ngon lành cùng dãy bàn ghế và âm nhạc lúc nào cũng dồn dập. Ở đây, các món hải sản tươi ngon đánh bắt trong ngày được bày sẵn để thực khách lựa chọn món. Lựa xong rồi, thuận mua vừa bán rồi thì xin mời ngồi vào bàn ăn, chờ món được làm ngay tại chỗ, nóng hổi và bưng ra ăn liền.

Hàng chục loại hải sản được phục vụ theo cách nướng, hấp hay nấu canh, theo yêu cầu của khách. Những chú tôm hùm đỏ hồng có giá khoảng 500.000 đồng/kg, nhìn đã thích mắt. Mực ống để nướng hay hấp đều ngon. Rồi nhum biển, các loại ốc biển, các loại cá được tẩm ướp hay không tẩm ướp, tôm biển và đủ loại mà bạn không thể biết tên vô cùng hấp dẫn. Mùi thơm hấp dẫn của hải sản nướng khiến người đi qua không thể không xà vào xem có những món ngon gì còn những ai bụng đang đói cồn cào thì nhất định sẽ phải vào làm ngay một vài món.
 
Các vị khách đủ cả tây lẫn ta thích thú với các loại hải sản nướng thơm lừng.
Các vị khách đủ cả tây lẫn ta thích thú với các loại hải sản nướng thơm lừng.

Các gian hàng hầu hết đều có ghi rõ giá cả từng món ăn để khách chọn nên việc bị chặt chém ít diễn ra. Quanh năm lúc nào cũng có khách du lịch nên chợ đêm Dinh Cậu đêm nào cũng họp phiên, trở thành điểm đến quen thuộc hàng ngày của không chỉ khách du lịch mà còn cả người địa phương. Vì thế cũng dễ hiểu khi thấy các quán hải sản trong chợ xen lẫn giữa các vị khách trong nước và nước ngoài là những thực khách bản địa.
 
 Mực nướng thơm nức mũi
 Mực nướng thơm nức mũi

Mở cửa từ khoảng 6h chiều, nhưng phải tầm 7, 8h tối, khi mặt trời đã lặn hẳn và khi khách du lịch từ các nơi đổ về, chợ mới thực sự đông vui và nhộn nhịp. Tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài, tiếng hò zô lẫn tiếng nhạc, đâu đâu cũng tưng bừng trong tiếng nói tiếng cười, náo nhiệt cả một góc thị trấn Dương Đông. Chính vì thế nên hầu hết khách du lịch dù có thể không đến ăn hải sản cũng nhất định ghé qua một lần cho biết chợ.

Nửa cuối của chợ là khu bán đồ lưu niệm với những gian hàng bán vỏ ốc, vỏ sò hay ngọc trai…Khu vực phía này yên tĩnh hơn với những gian hàng lưu niệm. Bạn có thể lang thang tại đây, ngắm đồ và làm ly nước mát trong một quán giải khát bên đường, ngắm mọi người qua lại, mua mua bán bán vui mắt.
 
 Đủ loại hải sản cho thực khách lựa chọn.
 Đủ loại hải sản cho thực khách lựa chọn.
 Đủ loại hải sản cho thực khách lựa chọn.
 Đủ loại hải sản cho thực khách lựa chọn.

Chợ đêm hải sản Dinh Cậu nằm tại thị trấn Dương Đông của đảo ngọc Phú Quốc mở cửa hàng đêm thu hút rất đông khách ghé thăm. Vì thế, nếu có dịp đến chơi với hòn đảo này, hãy dành một tối ghé qua chợ, ăn hải sản ngon, mua đồ lưu niệm hay đơn giản chỉ là đi dạo một vòng trong không khí mát mẻ buổi tối.
 
Bài và ảnh: Lam Linh