Hành trình "vạn dặm độc hành" Đông Âu của chàng trai gốc Việt

(Dân trí) - Ý tưởng dấn thân vào hành trình “vạn dặm độc hành” bắt đầu nảy sinh trong tôi - một người Czech gốc Việt thế hệ thứ hai, với vốn tiếng Việt cơ bản nhất chủ yếu được tích lũy trong 30 tháng đầu đời - sau 9 tháng làm việc tại Venice, Italy trong lĩnh vực tự động hóa.

Chặng mở đầu từ Ostrava đi Wacsava
Chặng mở đầu từ Ostrava đi Wacsava

Tôi cũng đâu ngờ rằng chỉ vì tính thích hòa đồng, thích được giao tiếp để biết thêm nhiều điều về con người và cuộc sống nên tôi vui vẻ chia sẻ chỗ ở, nơi nghỉ với hàng trăm bạn Tây ba lô, mà sau đó được nhận lại gấp nhiều lần hơn thế. Tôi cũng học được cách mở lòng mình trước, đón nhận sau mà không cần tính toán thiệt hơn.

Đam mê ngao du thiên hạ lớn dần trong tâm trí, tôi quyết định nghỉ công việc yêu thích ở Venice, quay trở về Ostrava chia tay gia đình nhỏ của mình gồm cha mẹ và em trai. Sau khi đã chuẩn bị xong 2 passport, thẻ bank, 3 chiếc ba lô đựng tư trang và máy móc, sáng 27/6/2016 chờ cha mẹ đi làm, em đi học, tôi một mình ra ga tàu hỏa tới thủ đô Wacsava của nước láng giềng Ba Lan.

Khung cảnh thanh bình cũng tương tự như ở Czech - quê hương thứ hai của gia đình tôi.
Khung cảnh thanh bình cũng tương tự như ở Czech - quê hương thứ hai của gia đình tôi.

Ấn tượng Ba Lan

Ngồi chờ tàu tôi tranh thủ chụp vài tấm hình selfie rồi mở đầu nhật ký hành trình “Vạn dặm độc hành” của mình bằng câu hỏi vẫn vương vấn trong tâm can: liệu có phải là quyết định đúng đắn khi một người trẻ bỗng dưng từ bỏ công việc yêu thích, rời mái ấm gia đình để dấn thân vào sự vô định, bất ổn với biết bao hệ lụy trên con đường “độc hành”, không hẹn ngày trở về, không kế hoạch kiếm sống ngoài tấm bản đồ World’ s online có đánh dấu những địa danh sẽ tới?

Cũng may chặng mở màn của tôi khá thuận lợi, đất nước và con người Ba Lan mến khách đem lại cho tôi cảm giác “và niềm vui đã quay trở lại” đầu tiên, để rồi tiếp đó còn nhiều cái đầu tiên nữa.

Cô giáo Zuzana 37 tuổi, người từng được tôi chia sẻ căn phòng ở Venice 2 ngày ra bến tàu đón và share căn hộ của chị với tôi. Chúng tôi cùng nấu ăn, ban ngày lang thang tham quan các công trình văn hóa cổ tuyệt đẹp trong thành phố, tối xem ca nhạc…

Tôi có thêm những người bạn mới Ba Lan đầu tiên cùng giao tiếp bằng tiếng Anh, cùng cởi mở vui chơi hết mình. Tôi còn được ăn bữa chay đầu tiên trong đời và dự bữa tiệc nhỏ tại gia đình ấm cúng với cha mẹ của Zuzana – điều cũng khá đặc biệt bởi ở châu Âu mỗi gia đình được ví như một pháo đài nhỏ, ít khi để người lạ tham gia vào những hoạt động riêng tư. Mà khách lần này là một người gốc Việt, tóc búi củ hành… lại càng lạ hơn.

Chặng tiếp theo là hải cảng Gdansk bất chợt được chọn chỉ bởi tôi tình cờ đọc thông tin từ tờ rơi quảng cáo về ngày cuối cùng của Openair music festival tại Gdynia. Thành phố tràn đầy âm thanh và xúc cảm này thực sự cuốn hút bởi chương trình hòa nhạc ngoài trời tưng bừng, quy tụ nhiều nhóm nhạc trẻ từ khắp thế giới đổ về.

Thật thú vị với chặng dừng chân đầu tiên ấn tượng mang tên Ba Lan!

Những người bạn trước lạ sau quen và cùng share phòng để rồi rất nhanh chóng trở nên thân thiết.
Những người bạn trước lạ sau quen và cùng share phòng để rồi rất nhanh chóng trở nên thân thiết.

Xứ sở Người mẫu

Sau chuyến xe bus đường dài chạy suốt đêm từ Ba Lan sang Lithuania, tôi đặt chân tới thành phố Kaunas - nơi được mệnh danh là Xứ sở người mẫu với tỉ lệ người mẫu trên dân số nghe đâu cao nhất thế giới.

Đến nơi quy tụ rất nhiều chân dài xinh đẹp này, máu nghề nghiệp thúc giục tôi tìm người mẫu chụp hình. Xin được nói thêm rằng nghề tay trái nhưng còn được yêu thích hơn cả nghề tay phải của tôi là nhiếp ảnh gia Fashion chuyên nghiệp, với kinh nghiệm từng cộng tác với một số hãng người mẫu thời trang châu Âu tại London, Milan... cùng vài triển lãm ảnh cá nhân.

Nhờ tìm hiểu qua các cư dân địa phương, tôi có được một team khá ăn ý gồm 3 model chân dài, 3 artist hair style và artist stylist đến từ 3 hướng khác nhau của đất nước Lithuania. Cả ekip đều rất chuyên nghiệp, chúng tôi có 1 ngày làm việc cực kỳ năng suất, không mắc sai sót nào dù các nghệ sĩ sau đó đều chỉ nhận thù lao bằng set hình ảnh.

Chụp hình với ekip người mẫu.
Chụp hình với ekip người mẫu.

Sau khi cưỡi ngựa xem hoa qua thủ đô Vilnius bởi đã có hẹn với chị bạn Valeria người Nga gốc Hàn từng share phòng của tôi ở Venice, những điểm đến sau đó tạo thêm cho cho tôi nhiều ấn tượng mới mẻ và thú vị không kém. Đó là thủ đô Tallinn của Estonia, Riga của Latvia, chưa kể chặng xa hơn một chút sang phía Bắc Âu tới thủ đô Helsinki bên bờ biển của Phần Lan – nơi sau hành trình thiên lý, tôi vừa tới nhận công việc mới đầu tháng 12/2017 này.

Bước khởi đầu chặng châu Âu (tiếp sau đó là chặng châu Á bao gồm quê hương Việt Nam) giúp tôi tích lũy được một số kinh nghiệm thiết thực để vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, nhất là rào cản ngôn ngữ khi giao tiếp.

Trước lạ sau quen, rất nhanh chóng tôi trở nên thân thiết với những bạn bè mới dù có nói tiếng Anh hay không. Qua đó tôi càng nhận thấy rõ tình người luôn hiện diện khắp nơi và sự hướng thiện giúp ta nhanh chóng hòa đồng. Rất tuyệt là ai cũng có thể tự lựa chọn cho mình một đam mê, khi đã đủ sâu thì dù bằng nhiều cách đều cùng vươn tới mục tiêu tốt đẹp hơn, hữu ích hơn.

Chào Saint Peterburg!

Nước Nga từ lâu đã rất cuốn hút và nơi tôi muốn tới đầu tiên là thành phố “đêm trắng” nổi tiếng St. Peterburg.

Đã có được visa business 90 ngày vào Nga, tôi ung dung lên xe bus chạy đêm mà về sau mới biết đó là lựa chọn… dở hơi vì đang ngủ, 0h mắt cay xè thì phải dậy chờ kiểm tra xe qua khu vực hết biên giới Schengen rồi lại kiểm tra, nhập cảnh vào Nga…

Khởi đầu xem ra không mấy thuận lợi! 4 giờ sáng tới một ga xép, trời mưa, rét, bầu không khí ảm đạm… Lang thang 90 phút tìm đường tới khu nhà kho ở cảng mới dùng thẻ quốc tế rút được tiền rúp, rồi vẫn phải quay lại vào quán ăn của nhà ga ăn sáng.

Bạn mới - niềm vui mới.
Bạn mới - niềm vui mới.

Đã book 1 phòng ở nhà chung cư tại ngoại ô thành phố, tôi tới bến Metro gần đó, dò dẫm từng chữ cái trên bản đồ, chuyển tên địa danh các ga Metro từ tiếng Latin sang tiếng Nga. Giữa đường còn phải chạy xuống cửa 2 lần để xem sơ đồ hướng dẫn để biết cần rẽ hay đi thẳng (!)

Quá mệt với 3 chiếc ba lô to tướng đè trĩu vai, xuống ga cuối tôi còn phải cuốc bộ gần 3 km vì không có wifi nên không thể tìm xe bus, xe điện mới tới được cửa chung cư. Lần mò tìm chuông tên tiếng Nga của chị chủ nhà, khi nghe thấy giọng chị vang lên: "Đúng rồi đó, lên đi!" tôi sung sướng reo lên Hura...

Sáng hôm sau tôi ra metro, đi tới chỗ hẹn với hai cô bạn sinh viên Kazakstan trọ học tại đây và cũng từng share phòng với tôi ở Vennice. Tàu dừng ở mỗi ga Metro tôi lại chụp ảnh lia lịa bởi đã từng nghe nói “đẹp lắm” song khi tận mắt thấy thì… Woa, ngoài sức tưởng tượng. Nơi nào cũng như bảo tàng hay cung điện, phòng trưng bày ...

Đã đọc và nghe kể kha khá về nước Nga, nhưng với tôi đây là lần chạm ngõ đầu tiên để rồi thấy hiện ra một nước Nga đúng như tôi đã yêu thích qua những trang sách xem ra phải ngấm dần sau ít nhất là lần đọc thứ ba.

Những ngày sau đó thật trên cả tuyệt vời bởi tôi được tận mắt chứng kiến và chụp hình không mệt mỏi những địa điểm thú vị nhất của St. Peterburg:

Nhà thờ Chính giáo Nga bên sông Neva đẹp đến nỗi du khách ai bước đi rồi vẫn phải ngoái đầu nhìn lại; Tượng đài Nữ hoàng Catherine Đệ Nhị; đại lộ Nevsky nổi tiếng; tượng đài Pie Đại Đế - biểu tượng của thành phố; nhà thờ Đỏ; pháo đài Petropavlovsk; Thánh đường Isaacs; bảo tàng Hermitage với những bức hoạ nổi tiếng thế giới, là một phần của Cung điện Mùa Đông; Peterhof - nơi được mệnh danh là Cung điện Versaille của nước Nga; Cung điện Mùa Hè với khu vườn thượng uyển rộng mênh mông ...

St. Peterburg văn minh và rất đẹp, không khác gì phiên bản Venice của nước Nga bởi cũng có nhiều sông, kênh đào, bờ kè ... thơ mộng nhưng với kích cỡ rộng lớn hơn nhiều lần Venice thật.

Những góc thú vị trên đường phố...
Những góc thú vị trên đường phố...

Nhờ hai bạn sinh viên Kazakstan tôi còn được biết thêm những góc thú vị khác, nhất là cuộc sống về đêm tại các trung tâm, câu lạc bộ, nghệ thuật âm nhạc underground...

Tại St. Petersburg bạn có thể tìm thấy những nơi có chương trình hòa nhạc rock, jazz và câu lạc bộ nghệ thuật. Bar "sinh viên" Vũ trường Fidel trên phố Dumskaya 9 là một trong những quán bar nổi tiếng thú vị nhất của thành phố bởi bầu không khí thân thiện, giá rẻ, âm nhạc cực hay và rất phong phú…

Chỉ định lưu lại đây 2 ngày cuối cùng tôi "ở lì" 8 ngày từ 15- 23/8 trước khi tới Moskva. Thủ đô của nước Nga rất tuyệt, nhưng dấu ấn St. Petersburg với tôi vẫn đậm nét hơn...

Trần Minh Hoàng (từ Helsinki, Phần Lan)