Nghệ An:

Hàng vạn người đội mưa khai hội Đền Cuông - Về với cội nguồn

(Dân trí) - Hàng năm cứ đến ngày 12 - 16/2 âm lịch, đông đảo du khách thập phương cùng nhân dân xứ nghệ lại nô nức trẩy hội Đền Cuông thuộc địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An để tưởng nhớ đến công ơn trời biển của Thục Phán An Dương Vương.

Hàng vạn người đội mưa khai hội Đền Cuông - Về với cội nguồn
Tham gia biểu diễn có ca nương Mai Anh (16 tuổi) đến từ đoàn xã Diễn Liên, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng dọng ca ngọt ngào đằm thắm của em đã thu hút sự chú ý đặc biệt của những người có mặt tại buổi biểu diễn. Qua lời ca của em ca trù như sống lại một thời hào quang rực rỡ.

Tương truyền vào năm 208 trước công nguyên Thục Phán An Dương Vương bị Triệu Đà đem quân tấn công, thành trì thất thủ. Thục Phán phải đưa quan rút lui về phương nam. Đến biển Cửa Hiển phía bắc núi Mộ Dạ, thuộc địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An ngày nay. Người cùng 50 binh sĩ trung thành nhất đã tuẫn tiết tại đây.

Tưởng nhớ đến công ơn trời biển của Thục Phán An Dương Vương, nhân dân bấy giờ đã lập đền thờ người trên núi Mộ Dạ, một ngọn núi thuộc dãy Đại Hải bên canh quốc lộ 1A. Đền được xây dựng theo kiến trúc chữ “tam” với tam quan đồ sộ cổ kính.

Đền ngoài thờ Thục Phán An Dương Vương người đã có công đánh Tần đuổi Triệu gây dựng nền độc lập cho dân tộc, lập nên nước Âu Lạc vững mạnh. Ngoài ra trong đền còn thờ đại tướng quân Cao Lỗ, vị danh tướng đã có công chế tác nỏ thần dữ yên bờ cõi, non sông gấm vóc nước nhà.

Mặc dù vào ngày khai hội năm nay thời tiết đổ mưa bất thường, tuy nhiên hàng vạn người dân xứ Nghệ cùng đông đảo du khách thập phương cũng đã nô nức trẩy hội từ rất sớm. Hàng vạn người đội mưa chen chân nhau trong ngày khai hội.

Anh Nguyễn Văn Tú một người dân địa phương chia sẻ: “Năm nào tôi cũng tham dự ngày khai hội rồi cùng đông đảo bà con nhân dân rước kiệu để tưởng nhớ đến công ơn của các vĩ anh hùng đã có công dựng nước và dữ nước. Mặc dù năm nay trời mưa nặng hạt nhưng tôi cùng gia đình cũng cố gắng đến sớm để tham gia phần lễ. Dâng nén hương thơm cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà khỏe mạnh”.

Với chủ đề “về với cội nguồn” đến với lễ hội đền Cuông du khách không chỉ được sống lại trong không khí hào hùng của dân tộc với màn múa trống khai hội tưng bừng náo nhiệt. Với những truyền thuyết, huyền thoại về: Lời thề hóa đá, bàn cờ tiên, núi đẩu vân, thánh hiển linh … ngoài ra du khách còn được sống trong không khí tâm linh thành kính, trang nghiêm với phần rước kiệu mang đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngoài ra du khách còn được sống trong không khí sôi động của các trò chơi dân gian, thể dục thể thao như: Đẩy gậy, kéo co, cờ người, bóng chuyền, biểu diễn võ thuật… Đặc biệt lễ hội năm nay còn có thêm phần biểu diễn liên hoan ca trù đặc sắc với 15 tiết mục của 3 đoàn thuộc các xã có truyền thống là Diễn Yên, Diễn Hoa và Diễn Liên (Diễn Châu, Nghệ An).

Những làn điệu ca trù cổ được biểu diễn thu hút sự chú ý đặc biệt của hàng trăm du khách thập phương. Đặc biệt năm nay ngoài những ca nương đã có tuổi, tham gia biểu diễn còn có một số ca nương tuổi đời còn rất trẻ nhưng nhưng âm điệu lời ca không hề thua kém các nghệ nhân cao tuổi.

Tham gia biểu diễn có ca nương Mai Anh (16 tuổi) đến từ đoàn xã Diễn Liên, mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng dọng ca ngọt ngào đằm thắm của em đã thu hút sự chú ý đặc biệt của những người có mặt tại buổi biểu diễn. Qua lời ca của em ca trù như sống lại một thời hào quang rực rỡ.

Mai Anh cho biết em học ca trù cách 4 năm qua sự dạy bảo của các nghệ nhân trong xã. Mặc dù ca trù với những lời cổ rất khó học nhưng niềm đam mê dành cho ca trù Mai Anh đã vượt qua được những thử thách ban đầu để trở thành một dọng ca triển vọng không những của riêng đoàn xã Diễn Liên mà cho cả huyện Diễn Châu trong tương lai nói chung.

Lễ hội đền Cuông được tổ chức kéo dài trong 5 ngày từ ngày 12 - 16/2 âm lịch. Dự kiến trong những ngày chính hội hàng vạn lượt du khách cùng nhân dân địa phương về tham gia trẩy hội.

Một số hình ảnh Lễ hội Đền Cuông do PV Dân trí ghi lại: 

Hàng ngàn người chen chân giới thời mưa rét dự ngày khai hội đền Cuông.
Hàng ngàn người chen chân giới thời mưa rét dự ngày khai hội đền Cuông.
Hàng ngàn người chen chân giới thời mưa rét dự ngày khai hội đền Cuông.

Các vận động viên nữ tham gia thi đấu bóng chuyền dưới trời mưa tầm tã.
 
Các vận động viên nữ tham gia thi đấu bóng chuyền dưới trời mưa tầm tã.
Các vận động viên nữ tham gia thi đấu bóng chuyền dưới trời mưa tầm tã.

Các vận động viên nữ tham gia thi đấu bóng chuyền dưới trời mưa tầm tã.
Các vận động viên nữ tham gia thi đấu bóng chuyền dưới trời mưa tầm tã.
Ai cũng muốn đến dự ngày khai hội đền Cuông để dâng lên vị anh hùng dân tộc nén hương thành kính cầu cho một năm quốc thái dân an, nhà nhà khỏe mạnh.

Các ca nương tham gia biểu diễn các tiết mục ca trù vô cùng đặc sắc.
Các ca nương tham gia biểu diễn các tiết mục ca trù vô cùng đặc sắc.

Nguyễn Duy - Nguyễn Tình