An Giang:

Hàng ngàn người đến xem 37 đôi bò tranh tài quyết liệt

(Dân trí) - (Dân trí) Hàng ngàn người nô nức đổ về chùa Rô chật kín đường, còn hàng trăm nhiếp ảnh thì đứng chen lấn để chụp những bức hình đẹp từ đua bò. Nhiều người cũng hú vía vì sân đua này nhỏ nên nhiều “vận động viên” đã lao lên bờ tấn công người xem…

Đó là những gì đã và đang diễn ra từ 8 giờ sáng ngày 10/10 của lễ hội đua bò truyền thống huyện Tịnh Biên, An Giang diễn ra tại chùa Rô, xã An Cư.

Ông Chau Sóc Khonl, chủ trì chùa Rô cho biết, năm nay là năm thứ 2 được Huyện cho tổ chức lễ hội đua bò cấp huyện nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của bà con khmer nhân dịp lễ Đônl Ta. “Năm nay có 37 đôi bò được tuyển chọn từ hơn 80 đôi bò của 14 xã, thị trấn trong huyện. ở đây không quan trọng chuyện giải thưởng như trước mà chủ yếu là để lễ hội về đúng nghĩa của dân gian, cho bà con vui là được rồi!” – ông Khonl nói

Sân đua bò này chỉ vọn vẹn gần 6.000m2, chiều dài đường đua hơn 300m, ngang 50m, quá nhỏ so với sân đua bò Chùa Thơmít ở xã Vĩnh Trung. Luật đua bò đợt này khác hơn hẳn so với Đua bò Bảy núi do tỉnh An Giang tổ chức. Năm nay các đôi bò phải đua 2 vong: Một vòng hô (đi bình thường) và một vòng thả (vòng thả quyết định thắng thua chạy nhanh). “Do sân nhỏ nên một số đôi bò quá “hung hăng” đã chạy rất nhanh, có đôi còn chạy lên cả bờ lề khiến người xem phải “hú vía”, có đôi bò va chạm nhau phải nằm giữa đường đua rất ghê nếu không tránh khỏi nó” – anh Huỳnh Phúc Hậu, hội nhiếp ánh Châu Đốc nói.

Quan cảnh lễ hội đua bò tại chùa Rô xã An Cư, huyện Tịnh Biên.

 

Theo anh Hậu, trước khi diễn ra lễ hội đua bò này anh đã cùng với các anh em trong Hội nhiếp ảnh vận động trên các trang mạng xã hội và kêu gọi giúp đỡ để chùa có điều kiện tổ chức cho bà con trong sóc. Sau đó, UBND huyện Tịnh Biên đã đồng ý hỗ trợ giải thưởng 20 triệu đồng, còn anh và các bạn đã đóng góp trên 50 triệu đồng để chùa có kinh phí xây dựng tiếp sân đua cho bà con và trùng tu lại chùa.

Anh Hậu còn cho biết thêm, lễ hội đua bò này anh rũ gần 200 nhiếp ảnh là bạn bè của anh khắp nơi từ Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ… xuống để cùng chụp ảnh nghệ thuật và ủng hộ chùa. “Điều khiến anh em vui là lễ hội năm nay đã trả lại đúng nghĩa là lễ hội của dân gian, do người dân và chùa tự tổ chức như truyền thống xưa kia của họ!” – anh Hậu nói.

Trong khi đó, dù quy mô cấp huyện nhưng hàng ngàn người dân khắp nơi đổ xô về xem đứng chật cứng hai bên đường đua. Nhiều báo chí khắp nơi trong và ngoài tỉnh và các nhiếp ảnh gia cũng “liều mình” xuống tận đừng đua để chụp nhưng bức ảnh đep. Khi vòng thả bắt đầu là bò chạy rất nhanh khiến xịn bùn văng tứ tung.

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, PCT.UBND huyện Tịnh Biên cho biết “Kể từ năm 2015, Giải đua bò truyền thống huyện Tịnh Biên do nhà chùa Khmer  tổ chức và chuẩn bị giải thưởng, huyện chỉ hỗ trợ về kỹ thuật chuyên môn. Huyện xác định đây là ngày hội dân gian, để các chùa tổ chức theo tinh thần đó”.

Theo Hòa thượng Chau Cắt, chủ tri chùa Mỹ Á, xã Núi Voi cho biết, hằng năm cứ vào lễ Dolta (cúng ông bà) của đồng bào Khmer thì bà con lại tổ chức ngày hội đua bò. Đây được xem như sinh hoạt dân gian tại các chùa và xuất phát từ việc gieo cấy cây lúa mùa ruộng trên. “Trước đây lễ hội này từng được tổ chức quy mô cấp tỉnh An Giang quy tụ gần cả trăm đôi bò khắp nơi trong tỉnh và mời một số tỉnh bạn tham gia. Nay lễ hội này đã được đưa về đúng nghĩa khiến bà con nô nức đón Đônl Ta và xem đua bò” - Hòa thượng Chau Cắk nói.

Sau hơn nửa ngày thi đấu, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho đôi bò Số 04 của ông Dương Văn Hiệp hiệp, xã Vĩnh Trung, giải nhì thuộc về đôi bò mang số đeo 26 của ông Chau Sóc Yên và đôi bò số 37 của ông Chau Dết (cả hai đều ở xã An Cư). Đôi bò số 10 của ông Chau Chanh Ra, xã Văn Giáo được trao tặng giải khuyến khích.

Còn lãnh đạo huyện Tri Tôn cho biết, năm nay huyện này tổ chức lễ hội đua bò cấp huyện tại chùa Tà Miệt, xã Lương Phi, thu hút gần 37 đôi bò trong huyện tham gia

 

Hàng ngàn người đến xem 37 đôi bò tranh tài quyết liệt - 1

Năm nay lễ Hội đua bò được nhà chùa tổ chức và tại sân đua chùa Rô (xã An Cư) có 37 đôi bò tanh tài

Hàng ngàn người đến xem 37 đôi bò tranh tài quyết liệt - 2

Về thể lệ đua cũng có thay đổi, các đôi bò thi tài qua hai vòng đấu: Vòng hô và vòng thả (quyết định thắng thua)

Hàng ngàn người đến xem 37 đôi bò tranh tài quyết liệt - 3

Các đôi bò bắt đầu tranh tài

Hàng ngàn người đến xem 37 đôi bò tranh tài quyết liệt - 4

Có nhiều đôi bò vượt ra khỏi đường đua

Hàng ngàn người đến xem 37 đôi bò tranh tài quyết liệt - 5

 

Hàng ngàn người đến xem 37 đôi bò tranh tài quyết liệt - 6

Hai đôi bò này đang chạy nước rút về đích, tranh tài thắng thua

Hàng ngàn người đến xem 37 đôi bò tranh tài quyết liệt - 7

Một đôi bò đã bị ngã

 

Hàng ngàn người đến xem 37 đôi bò tranh tài quyết liệt - 8

Các phóng viên bị một đôi bò "tấn công" khi đang tác nghiệp

Hàng ngàn người đến xem 37 đôi bò tranh tài quyết liệt - 9

Gần 200 phóng viên nhà báo đến tác nghiệp đưa tin lễ hội độc đáo của đồng báo người dân Khmer Nam bộ

Hàng ngàn người đến xem 37 đôi bò tranh tài quyết liệt - 10

Lãnh đạo huyện TỊnh Biên và trụ trì chùa Rô trao giải thưởng cho các đôi bò chiến thắng

Minh Thư