Gợi ý lịch trình khám phá xứ Hoa vàng cỏ xanh với giá cực rẻ

(Dân trí) - Chỉ với 3 triệu đồng, bạn đã có chuyến du hí tới Phú Yên – vùng đất hoa vàng cỏ xanh và thưởng thứ trọn vẹn hương vị đặc sản ở nơi này.

Xuất phát ở Hà Nội vào sáng sớm, chúng tôi check in trước giờ máy bay khởi hành. Sau vài tiếng ngồi máy bay, chúng tôi đáp xuống sân bay Tuy Hòa vào lúc 10h – thời điểm được xem là đẹp nhất trong ngày, thời tiết đẹp như chào đón vậy.

Biển ở Phú Yên xanh mướt, trong lành (ảnh: Chái bơ).
Biển ở Phú Yên xanh mướt, trong lành (ảnh: Chái bơ).

Lịch trình ngày đầu tiên

10h sáng: Đáp xuống Tuy Hòa , chúng tôi nhanh chóng làm ấm bụng bằng bát bún mắm vỉa hè vô cùng ngon với giá 15.000 đồng. Đến với vùng đất này, chưa được thưởng thức bún mắm thì xem như bạn chưa từng đặt chân.

Sau khi no bụng rồi chúng tôi di chuyển về khách sạn để lên “dây cót” tinh thần chiều tới địa điểm vui chơi.

Bánh bèo nóng Phú Yên (ảnh: Chái bơ)
Bánh bèo nóng Phú Yên (ảnh: Chái bơ)

Tháp Nhạn: Đây là thắng cảnh tiêu biểu của Tuy Hòa, nơi thờ cúng thần linh của người Chăm cổ. Nơi đây nhuốm màu thời gian cùng những đường nét đã ghi dấu thời gian. Ngồi ăn ốc mút dưới chân tháp rồi di chuyển lên tháp, quãng đường không xa nên đi bộ để ngắm cảnh.

Quảng trường 1/04: Chúng tôi đi taxi tới quảng trường 1/ 4 để thăm thú và tắm biển. Nếu đi đoàn đông người có thể kiếm bóng để chơi ngay tại bãi biển, tuy nhiên, biển ở đây rất sâu nên không bơi xa bờ.

Một tin vui cho các tín đồ ẩm thực là đồ ăn ở đây cực rẻ, các món như Sò huyết, bánh canh, bánh ít lá gai… sẽ khiến bạn mê tít mà mùi vị đậm đà nữa.

Sau khi tắm biển, chúng tôi về tắm nước ngọt và nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi du lịch đêm.

Những món ăn dân dã ở Phú Yên (ảnh: Chái bơ).
Những món ăn dân dã ở Phú Yên (ảnh: Chái bơ).

Phú Yên về đêm đông vui náo nhiệt, ở đâu cũng thấy quán ăn vỉa hè hay những mùi thơm ở những gánh hàng rong làm nức mũi.

Ở đây có rất nhiều món về cá nhưng nhất định phải thử qua mắt cá ngừ đại dương và gỏi cá ngừ - hai món ăn đặc trưng của mảnh đất này. Đoàn chúng tôi đi 7 người nên tha hồ gọi đồ, ăn no căng rún mà vẫn không hết. Tới khi tính tiền thì ngạc nhiên vô cùng vì chỉ hết 700.000 đồng, chia ra mỗi người chỉ 100.000 đồng, quá rẻ cho bữa ăn tuyệt vời như vậy.

Chợ đêm Phú Yên: Là địa điểm kế tiếp cho chuyến hành trình. Nơi đây đông đúc và đa dạng các mặt hàng không kém gì Chợ nhà Xanh ở Hà Nội mà giá cả còn rẻ hơn nhiều. Quần áo chỉ 30.000 đồng/ chiếc hay giầy thể thao 60.000 đồng/ đôi.

Lời khuyên cho tất cả các bạn chuẩn bị đi du lịch ở đây là nên thuê xe máy để đi dạo, tham quan khắp Phú Yên, vô cùng tiện lợi, thoải mái mà chỉ 100.000 đồng/chiếc từ 8h sáng đến 8h tối.

Đi lượn lung tung, ăn no rồi, 11h đêm chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi để lấy thêm sức cho ngày thứ 2.

Lịch trình ngày thứ 2: Bãi Môn – Mũi Điện – Đại Lãnh

Sáng ngày thứ 2 ở Phú Yên, chúng tôi di chuyển bằng xe máy đến Vũng Rô và thưởng thức hải sản trên bè ở ngay tại biển. Những miếng cá được nướng trực tiếp trên bếp than hồng ngọt ngọt, đậm mùi vị của biển khiến bạn khó quên.

Cá biển nướng trên than củi thơm lừng (ảnh: Chái bơ).
Cá biển nướng trên than củi thơm lừng (ảnh: Chái bơ).

Tiếp tục chuỗi hành trình vi vu trong chuyến du lịch là Bãi Môn – Mũi Điện, không gian tuyệt vời cho những cô nàng yêu thích “sống ảo”. Phong cảnh ở đây được liệt vào hàng ngũ những danh lam thắng cảnh đẹp ở Việt Nam.

Mũi Điện – một trong những danh lam thắng cảnh đẹp ở đây (ảnh: Chái bơ).
Mũi Điện – một trong những danh lam thắng cảnh đẹp ở đây (ảnh: Chái bơ).

Dưới chân mũi Đại Lãnh là biển Bãi Môn hoang sơ, có hình vầng trăng khuyết với cát trắng mịn và nước trong vắt như pha lê. Nếu thích bạn có thể mang theo đồ bơi để vùng vẫy, nhớ là thoa kem bảo vệ da trước khi tắm vì Phú Yên rất nắng.

Ở phía Tây Bãi Môn có một con suối nước ngọt. Sau khi trèo qua nhiều vách đá và khu rừng nguyên sinh Bắc Đèo cả, con suối này chảy qua bãi tắm rồi trực tiếp đổ ra biển cả mênh mông.

Xem người dân trực tiếp bắt và chế biến hải sản trên thuyền (ảnh: Chái bơ).
Xem người dân trực tiếp bắt và chế biến hải sản trên thuyền (ảnh: Chái bơ).

Sau ngày dài vui chơi tới bến, chúng tôi đi ăn, nếu là tín đồ hải sản, bạn có thể vô tư lựa chọn nhà hàng nào đó, yêm tâm là giá rẻ và không sợ chặt chém. Nên nhớ khi tới đây, bạn phải thưởng thức chè hạt mít 3.000 đồng vừa thanh than, béo béo, bùi bùi.

Ngày thứ 3 ở Phú Yên

Ghềnh đá dĩa: Đi tận 2 ngày rồi chắc ngày thứ 3 không có gì đặc sắc, đừng nhầm tưởng nhé. Ngày thứ 3 sẽ khám phá địa điểm đẹp nhất Phú Yên – Ghềnh đá dĩa. Từ Tuy Hòa, đi theo Quốc lộ 1A về hướng Bắc, sau đó đến thị trấn Chí Thạnh rẽ phải 12km về hướng đông là tới.

Tiếp đến, di chuyển đến nhà thờ Mằng lăng cổ kính nằm trên cùng cung đường để chụp ảnh, sau đó về Đầm Ô Loan hoặc Khu Hải An (hơi xa) để thưởng thức hàu sữa đầm Ô Loan. Những chú hàu béo ngậy, thơm phức phải oánh chén ngay lập tức kẻo bị đồng bọn chiếm mất.

Bãi Xếp, An Chấn, Phú Yên: Chắc hẳn bộ phim hoa vàng cỏ xanh đã phần nào giúp bạn hiểu được Phú Yên đẹp như thế nào, nhưng có cơ hội tới đây nữa thì tuyệt. Trên phim đã đẹp, ngoài đời thực còn đép gấp bội phần, vừa nên thơ lại phảng phất hương vị của đồng quê, không khí trong lành, thanh khiết.

Không gian nhẹ nhàng, lãng mạn (ảnh: Chái bơ).
Không gian nhẹ nhàng, lãng mạn (ảnh: Chái bơ).

Tham quan Bãi Xếp xong tiếp tục thưởng thức cơm gà ngon có tiếng. Chúng tôi lựa chọn tiệm cơm gà Tuyết Nhung để bù đắp cho dạ dày. Quán này ngon, gà mềm, cơm dẻo ngọt, đậm mà giá chỉ 25.000 đồng/suất. Ngoài ra còn có thể ăn bánh canh, bánh hỏi lòng heo, bánh xèo…và đi chợ đêm mua quà, hải sản về cho bạn bè. Sáng hôm sau lên máy bay và tạm biệt Phú Yên.

Vậy là kết thúc chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm ở xứ Hoa vàng cỏ xanh. Chí phí cho chuyến đi lần này chỉ mất 3 triệu/ người, trong đó 1 triệu là tiền đi lại mà vui chơi, ăn uống thả ga. Quá hời cho 1 chuyến đi.

Xuân Lộc - Đoàn Huyền