Đường phố Bangladesh nhuộm đỏ màu máu sau lễ hiến tế

(Dân trí) - Cơn mưa lớn lẫn với màu máu của động vật bị giết chết trong lễ hiến tế Eid al-Adha của người Hồi giáo, biến nhiều đường phố ở thủ đô Dhaka, Bangladesh thành “dòng sông máu”.

Đường phố Bangladesh nhuộm đỏ màu máu trong lễ hiến tế

Hôm 13/9 vừa qua, người dân ở thủ đô Dhaka, Bangladesh đã tiến hành nghi lễ hiến tế động vật, nhằm chào mừng ngày lễ hội Hồi giáo Eid al-Adha. Các nhà chức trách địa phương thành lập hàng trăm điểm giết mổ dành cho lễ hiến tế giúp người dân thuận lợi hơn. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn không chấp hành quy định. Họ giết mổ ở khắp nơi, từ quanh khu nhà của mình cho tới bãi gửi xe.

Xác động vật hiến tế chất cao
Xác động vật hiến tế chất cao
Bất chấp việc quy định của chính quyền, người dân địa phương vẫn tiến hành giết mổ hiến tế tại nhiều điểm không được cấp phép
Bất chấp việc quy định của chính quyền, người dân địa phương vẫn tiến hành giết mổ hiến tế tại nhiều điểm không được cấp phép

Ước tính, hàng nghìn con cừu, dê, bò bị giết hại trong ngày lễ hiến tế này. Cùng với trận mưa lớn ập xuống Dhaka khiến nhiều con phố ở thủ đô nước này biến thành “dòng sông máu” như những thước phim kinh dị.

Cơn mưa lớn hòa cùng máu động vật tạo thành “dòng sông máu”
Cơn mưa lớn hòa cùng máu động vật tạo thành “dòng sông máu”

Vào sáng ngày 14/9 hôm sau, phần lớn nước ở các khu phố đã rút đi gần hết. Nhưng các tuyến phố vẫn bị bao trùm màu đỏ của máu và nội tạng động vật.

Hình ảnh chụp được trên nhiều tuyến phố ở Dhaka như phim kinh dị
Hình ảnh chụp được trên nhiều tuyến phố ở Dhaka như phim kinh dị

Eid al-Adha hay còn gọi là “lễ tế sinh”, là dịp lễ kéo dài trong 2 ngày, được người Hồi giáo trên toàn thế giới tổ chức, nhằm tôn vinh nhà tiên tri Abraham sẵn lòng vâng lời Thượng đế mà hiến tế con trai Ishmael, trước khi Thượng đế can thiệp để cấp cho ông một con cừu làm vật hiến tế thay thế.

Đường phố Bangladesh nhuộm đỏ màu máu sau lễ hiến tế - 5
Đường phố Bangladesh nhuộm đỏ màu máu sau lễ hiến tế - 6
Một người phụ nữ đi chân trần trên phố
Một người phụ nữ đi chân trần trên phố

Vào ngày này, những người Hồi giáo sẽ tiến hành cầu nguyện, tế sinh một con bò, cừu non, dê, cừu, hay một con lạc đà. Sau đó, thịt của những động vật này được chia sẻ cho người nghèo, những người không có điều kiện hiến tế một con vật. Người dân còn tổ chức bữa ăn gia đình, đặc biệt là bữa trưa và bữa sáng muộn. Bữa ăn gồm các loại thực phẩm ngọt. Trẻ em được người lớn mặc cho quần áo mới, được tặng các món quà nhỏ.

Việt Hà

Theo TG, WK