Đưa mẹ 87 tuổi bị liệt đi du lịch vòng quanh thế giới

(Dân trí) - Câu chuyện về người phụ nữ 42 tuổi đưa mẹ già bị bại liệt du lịch khắp nơi trên thế giới bằng xe lăn khiến nhiều người xúc động.

Cô An Vinh đồng hành cùng mẹ trong các chuyến đi
Cô An Vinh đồng hành cùng mẹ trong các chuyến đi

Với mong muốn những năm tháng cuối đời của mẹ thật ý nghĩa, An Vinh, một người phụ nữ Trung Quốc 42 tuổi đã đưa mẹ đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Những chuyến đi còn có sự hỗ trợ của chị gái và cháu gái.
 
 Hai mẹ con trong chuyến du lịch tới cộng hòa Síp
 Hai mẹ con trong chuyến du lịch tới cộng hòa Síp

An Vinh chia sẻ, cô sinh trưởng trong gia đình hoàn cảnh khó khăn. Mẹ cô thường xuyên thức khuya, nhận phong bì về dán thêm. Năm 2009, trong một lần đi bán hàng, bà không may gặp phải tai nạn nghiêm trọng và bị liệt hoàn toàn.
 
Sau những tháng ngày bệnh tật, du lịch đã mang lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bà cụ 87 tuổi
 Sau những tháng ngày bệnh tật, du lịch đã mang lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bà cụ 87 tuổi

"Kể từ đó, mẹ lúc nào cũng buồn. Bà bắt đầu không ăn uống, chỉ nằm cả ngày trên giường và có dấu hiệu đãng trí", cô An Vinh nhớ lại.
 
 Chị gái và cháu gái của cô An Vinh đôi lúc cũng đồng hành cùng chuyến đi
 Chị gái và cháu gái của cô An Vinh đôi lúc cũng đồng hành cùng chuyến đi
 Chị gái và cháu gái của cô An Vinh đôi lúc cũng đồng hành cùng chuyến đi

Mong mẹ sẽ có cuộc sống lạc quan hơn, cô bắt đầu sắp xếp những đợt nghỉ phép năm để đưa mẹ đi du lịch. Địa điểm đầu tiên cô lựa chọn là những khu vực gần như các quốc gia ở Đông Nam Á. Sau này, khi mẹ đã quen hơn, cô hướng tới một số điểm xa hơn như Rome, cộng hòa Síp, miền Tây nước Mỹ…
 
 Hai mẹ con trải nghiệm với chuyến đi cùng máy bay trực thăng khi tới thăm dãy Grand Canyon
 Hai mẹ con trải nghiệm với chuyến đi cùng máy bay trực thăng khi tới thăm dãy Grand Canyon

Kể từ năm 2009 tới nay, gia đình nhỏ đã đặt chân tới nhiều điểm nổi tiếng ở Thái Lan, Nhật Bản, Madives. Trong cuộc hành trình dài 6 năm, họ phải thay 5 chiếc xe lăn mới. Và món đồ chính không thể thiếu trong va li chính là bỉm vệ sinh dành cho người già.
 
 Hai mẹ con trải nghiệm với chuyến đi cùng máy bay trực thăng khi tới thăm dãy Grand Canyon
 Hai mẹ con trải nghiệm với chuyến đi cùng máy bay trực thăng khi tới thăm dãy Grand Canyon

"Lần đầu tiên mẹ tôi đi máy bay là năm 2006. Khi đó bà rất sợ hãi và khá căng thẳng. Với bà, đi du lịch là chuyện quá xa xỉ. Nhưng đến nay, những chuyến đi đã giúp mẹ tôi lấy lại tinh thần thoải mái trong cuộc sống. Sức khỏe của bà cũng tốt lên nhiều", cô An Vinh khẳng định.

Huy Hoàng
(Theo News)