Du ngoạn ở thung lũng “Ma”

(Dân trí) - Rong ruổi giữa thung lũng “Ma” này, điều dễ dàng cảm nhận nhất chính là sự tĩnh lặng, êm đềm của nhiên thiên hoang dã. Gió lồng lộng mang hương thơm của những chùm quả ngọt trĩu cành thoang thoảng gọi mời.

Thung Lũng Ma Thiên Lãnh (Tây Ninh) là một lòng chảo được bao quanh bởi ba ngọn núi: núi Heo, núi Phụng và núi Bà Đen. Cả ba nối với nhau bằng những cánh rừng ăn thông với nước bạn Campuchia. Đường lên Ma Thiên Lãnh ngày nay vẫn còn cheo leo và hoang sơ, dẫu bước chân người không biết bao lần chạm đến!

Phông xanh đậm là núi Bà giăng ngang như một bức trường thành
Phông xanh đậm là núi Bà giăng ngang như một bức trường thành

Từ chân núi, men theo con đường nhựa trải dài uốn lượn trên một sườn đồi thơ mộng một bên là núi và một bên là cheo leo vực thẳm, văng vẳng bên tai đâu đó là tiếng chim kêu, vượn hú, tiếng suối róc rách giữa đại ngàn bao la cùng một bầu không khí trong lành đến tuyệt vời.

Con đường hình vòng cung cũng sẽ giúp du khách dễ dàng qua phía bên kia cửa núi, tiếp tục cuộc hành trình chinh phục từ chân núi phía đông lên đỉnh Điện Bà và quần thể chùa, am, điện. Sản vật của Ma Thiên Lãnh là đất đỏ, núi xanh, nước trời lộng lẫy xen thêm chút cỏ cây muông thú. Phông xanh đậm là núi Bà giăng ngang như một bức trường thành. Tất cả cứ hài hoà, sống động bên nhau như tranh vẽ.

Ma Thiên Lãnh là thế đấy, bằng những ưu đãi mà thiên nhiên đã ban tặng từ điều kiện khí hậu đến sinh thái.

Với những người từng đi nhiều nơi ở vùng Nam bộ, sẽ không thể nào hình dung được ở Ma Thiên Lãnh lại có những khúc cua, cung đèo uốn lượn đẹp như giữa vùng Tây nguyên xa xôi như vậy.

Phông xanh đậm là núi Bà giăng ngang như một bức trường thành
Đường lên Ma Thiên Lãnh ngày nay vẫn còn cheo leo và hoang sơ, dẫu bước chân người không biết bao lần chạm đến!

Từ chân núi, men theo con đường nhựa trải dài uốn lượn trên một sườn đồi thơ mộng một bên là núi và một bên là cheo leo vực thẳm, văng vẳng bên tai đâu đó là tiếng chim kêu, vượn hú, tiếng suối róc rách giữa đại ngàn bao la cùng một bầu không khí trong lành đến tuyệt vời.

Đường lên khu vực Ma Thiên Lãnh quanh co uốn lượn, lên đèo, xuống dốc, một bên là vách núi cao vút, một bên là vực sâu, cây rừng hồi sinh sau chiến tranh xanh mướt càng làm nơi này tăng thêm phần hùng vĩ.

Ngồi trên xe bạn có thể thưởng ngoạn khung cảnh tuyệt vời như của Đà Lạt bởi hai bên là sườn đồi và thung lũng. Dừng xe ở cuối con đường, men theo những bậc đá quanh co cạnh con suối vàng thơ mộng để bước tiếp lên hang Ông Hổ.

Băng qua hồ Bảy Ngày sâu hun hút và khi đã vượt qua những con dốc dựng đứng, cùng rừng tre già, một làn hơi nước mát lạnh từ trong các hốc đá du khách cảm thấy sảng khoái vô cùng. Trên đỉnh những màn sương là đà thật huyền ảo và lãng mạn.

Phông xanh đậm là núi Bà giăng ngang như một bức trường thành
Rong ruổi giữa thung lũng “Ma” này, điều dễ dàng cảm nhận nhất chính là sự tĩnh lặng, êm đềm của nhiên thiên hoang dã. 

Mặc dù có nhiều truyền thuyết tương truyền về sự ra đời của chiếc hang này nhưng là gì đi nữa, nơi đây cũng ghi nhận sự thành kính của nhiều người dân địa phương tin vào một đức tin thần bí.

Từ trên cao nhìn xuống, du khách có thể dễ dàng nhận ra ngay cây đại thụ bồ đề đang mọc lên từ trên những phiến đá to nhẵn nhụi.

Mùa này, khi miền Đông đang có những cơn mưa nối tiếp nhau cũng chính là lúc vạn vật, chim chóc, muông thú ở Ma Thiên Lãnh sinh sôi nảy nở, hòa thành một bản nhạc du dương bất tận của trời đất với những âm thanh vô cùng vui nhộn.

Rong ruổi giữa thung lũng “Ma” này, điều dễ dàng cảm nhận nhất chính là sự tĩnh lặng, êm đềm của nhiên thiên hoang dã. Gió lồng lộng mang hương thơm của những chùm quả ngọt trĩu cành thoan thoảng gọi mời.

Nơi đó, những dốc đá chênh vênh, những khe đồi vắt vẻo, những mạch nước trời như từ trên mây chảy xuống. Chỉ thế thôi cũng đủ làm lòng người thư thái, tận hưởng cái thú hòa vào thiên nhiên, đất trời. Ma Thiên Lãnh không chỉ là nơi để khám phá mà còn rất lãng mạn

Bài: Minh Phan
Ảnh: St