Du lịch Việt “ê mặt” với sao ngoại: “Thánh” bị đấm và “soái ca” bị cào cấu

Cùng với lễ khai mạc “Năm du lịch Việt Nam” được tổ chức ở Kiên Giang ngày 10.4, Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều sự kiện, tốn rất nhiều tiền để quảng bá du lịch. Thế nhưng mọi nỗ lực sẽ trở thành vô nghĩa nếu hằng ngày vẫn có những thông tin về những du khách đến Việt Nam bị ăn trộm, bị cướp, hành hung, nhất là khi những vị khách ấy là các siêu sao trong lĩnh vực thể thao - giải trí của thế giới.

Seungri của nhóm Big Bang phải ôm đầu khi bị các fan Việt… cào cấu.
Seungri của nhóm Big Bang phải ôm đầu khi bị các fan Việt… cào cấu.

Fan Việt “làm loạn” facebook á hậu Dương Tú Anh vì quá thân thiết với Seungri(Big Bang) Hai danh thủ Ruud Gullit và Carles Puyol mang cúp UEFA Champions League đến TPHCM

Khi nạn nhân là “vua”, “thánh” và… ”soái ca”

Cuối tuần qua, một thông tin gây “sốc” với người yêu điện ảnh - ngôi sao điện ảnh Gerard Butler tiết lộ anh đã có chuyến nghỉ bí mật ở một vài nơi tại VN. Đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất không lâu, Gerard Butler phát hiện mình… mất chiếc ví. Thông tin này là một chi tiết nhỏ nhưng đã được lan truyền cực mạnh trên mạng xã hội.

Gerard Butler là ngôi sao có tiếng ở Hollywood với những vai mạnh mẽ, quyền lực như Bá tước Dracula trong “Dracula 2000”, vai Leonidas - vị vua dũng mãnh xứ Sparta trong siêu phẩm “300”, vai mật vụ trung thành của Tổng thống Mỹ trong hai bộ phim “Nhà Trắng thất thủ” và “London thất thủ”. Năm 2016, Gerard Butler sắm vai ác thần trong phim “Các vị thần Ai Cập”. Thế nhưng, những kỹ năng mang xu hướng “bảo vệ loài người” trong phim của Gerard Butler vẻ như chẳng giúp gì nhiều cho anh trong việc bảo vệ chính chiếc… ví của mình.

Mặc dù tài tử điện ảnh Mỹ không khẳng định anh mất ví tại Tân Sơn Nhất hay vô tình để quên trên các chuyến bay, nhưng thông tin này cùng thông tin ngôi sao Hồng Kông Chung Hân Đồng từng bị giật điện thoại giữa Sài Gòn cách đây vài năm cũng bất lợi cho ngành du lịch.

Cùng với chuyện Gerard Butler bị mất ví, cuối tuần rồi người ta cũng ồn ào chuyện “thánh” Puyol bị đánh trong đêm đón Cúp Champions League tại TPHCM. Trên Fanpage chính thức của CĐV CLB Barcelona tại VN có một bản tin mô tả Puyol bị một kẻ lạ mặt vô cớ đánh vào lưng: “Khi Puyol được các vệ sĩ hộ tống chuẩn bị quay về khách sạn InterContinental Asiana Saigon, mặc dù các vệ sĩ ra sức ngăn cản và đẩy người hâm mộ ra để dọn đường, thì anh vẫn rất thân thiện đứng lại và chuẩn bị ký tặng người hâm mộ thì đúng lúc này, một người đàn ông bỗng dưng đánh vào lưng Puyol rất mạnh trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Puyol đúng lúc đó giật mình, quay lại và gương mặt lộ rõ sự hoảng hốt và cả giận dữ. Sau phút định thần, anh quên luôn việc ký tặng các fan và nhanh chóng được đội vệ sĩ đưa ra khỏi khu vực lộn xộn. Mặt Puyol bình thường hiền lắm mà lúc đó trông dữ lắm các bạn ạ. “Anh già” hình như đã nổi nóng trong lúc nhất thời đó. Hy vọng các đầu cầu khác sẽ đảm bảo an toàn cho Puyol, lấy lại thiện cảm của anh về fan Việt, thứ chắc chắn đã mất đi phần nào sau cú đánh này”.

Mặc dù sau đó BTC không thừa nhận vì có tới 12 vệ sĩ vây quanh, nhưng theo nhiều fan hâm mộ theo dõi trực tiếp sự kiện thì “rất nhiều người đã thấy tận mắt, Puyol khi ấy vừa hoảng hốt vừa tức giận, quay phắt lại. Chúng tôi cũng hoảng. Người đánh hình như cũng đã lớn tuổi, khoảng ba mấy - bốn mươi”.

Đầu tháng 4, một thành viên của Big Bang là Seungri bất ngờ đến VN, gây xôn xao cộng đồng fan Kpop. Tuy nhiên bất ngờ nhất lại chính là cách đón tiếp Seungri khi ngôi sao trở ra từ quán bar (tại Hà Nội) và chuẩn bị bước lên xe. Không ít fan Việt vì quá cuồng nhiệt đã đưa tay về phía Seungri nhằm mục đích một lần trong đời được sờ vào thần tượng, thậm chí giật mũ, ấn đầu, cào cấu anh chàng. Trước sự cuồng nhiệt tới mức… cuồng nộ của fan Việt, “soái ca” Seungri chỉ còn biết ôm đầu.

Du lịch Việt “ê mặt” với sao ngoại: “Thánh” bị đấm và “soái ca” bị cào cấu - 2

Gerard Butler chụp ảnh với người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: T.L

“Lấy đá ghè chân mình”

Chuyện du khách nước ngoài bị cướp giật tại TPHCM đến mức phải khóc mếu giữa đường được cho là những hình ảnh khiến du khách e ngại. Đằng này, nạn nhân lại là những người nổi tiếng. Ông Nguyễn Văn Mỹ - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty dã ngoại Lửa Việt cho rằng đó là “Cách “quảng bá” du lịch tệ nhất. Tôi nói đó là cách “quảng bá” nhanh nhất, vì lẽ ra “tốt khoe, xấu che”, nay cái xấu của người mình đã bị “khoe” ra hết. Trên thực tế, nếu du khách nước ngoài đến Việt Nam mà thấy hài lòng, họ sẽ truyền miệng cho 10 người, nhưng nếu họ bực bội, không chịu nổi thì phải trên 100 người được nghe lại câu chuyện khốn khổ của họ ở Việt Nam. Huống gì đây là những người quá nổi tiếng, từ tài tử điện ảnh Mỹ cho đến cựu danh thủ bóng đá!”.

“Tôi vẫn quan niệm chưa cần thiết quảng bá cái hay, cái đẹp của mình, khi mà trong nhà vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ để đón khách, khi con cái trong nhà còn chưa được dạy dỗ nên người. Làm du lịch cũng thế, lợi bất cập hại, coi chừng “quảng bá” cả cái xấu nếu không chuẩn bị kỹ, không làm sạch môi trường, không bảo đảm an toàn cho du khách, không cải thiện quản lý xã hội để hạn chế tham nhũng. Nếu VN có môi trường đầu tư minh bạch, giảm dần tỉ lệ tham nhũng, thì du lịch Việt sẽ phát triển, ít nhất là đứng đầu Đông Nam Á. Và nếu biết kết hợp với người Singapore thì du lịch cũng sẽ đổi khác rất nhiều. Nhưng đó chỉ là “phép lạ” mà thôi” - ông Mỹ nói.

Còn thạc sĩ - giảng viên Hà Tùng Sơn coi đó là việc “Lấy đá ghè chân mình”. Trong khi nhiều ban, ngành phải rất nỗ lực để mời khách du lịch thì “một bộ phận người Việt quá thiếu ý thức và thiếu lòng tự trọng, nên có những hành vi khiến người khác coi thường mình... Chính vì không ý thức được du lịch là một trong những ngành mũi nhọn, có thể thúc đẩy sự phát triển của đất nước, nên không ít người tưởng làm du lịch là… làm chơi, không tránh khỏi tình trạng “lấy đá ghè chân mình”. Dân trí thì từ từ mới phát triển lên được, và cách thức làm du lịch dù sao cũng thể hiện mặt bằng dân trí của một đất nước”.

Phát triển du lịch là cả một bài toán đồng bộ, nếu khách du lịch nước ngoài còn cảm thấy đến VN như đi “du lịch mạo hiểm”, bao giờ du lịch Việt mới cất cánh?

Theo Thế Kha - Minh Thi

LĐO