Du lịch thế giới và những câu chuyện “hy hữu” năm 2013

(Dân trí) - Cậu bé 9 tuổi một mình "qua mặt" lực lượng an ninh để bay tới Las Vegas, một hành khách bị dán keo chặt vào ghế vì tội... thả dê hay hoạt động cứu hộ lớn nhất trong lịch sử khi trục vớt siêu tàu Costa Concordia... nằm trong số những câu chuyện du lịch hy hữu năm 2013.

Bé 9 tuổi “qua mặt” an ninh bay đến Las Vegas

 

Một cậu bé 9 tuổi không có vé máy bay vẫn có thể bay từ thành phố Minneapolis đến Las Vegas mà không bị phát hiện. Băng ghi hình tại sân bay Minneapolis-St. Paul International Airport cho thấy cậu bé này vượt qua các điểm kiểm tra an ninh và ung dung lên máy bay đến Las Vegas thuộc hãng Delta Air Lines mà không bị nghi ngờ gì. Hành vi của cậu làm dấy lên e ngại về an ninh tại các sân bay và trên máy bay của Mỹ.

 

Máy bay ngưng khẩn cấp vì fan của Whitney Houston... liên tục hát

 

Một trường hợp hết sức hy hữu khi một chuyến bay của hãng hàng không American Airlines (Mỹ) đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp vì một fan hâm mộ Whitney Houston liên tục hát bài “I will always love you” bất chấp các hành khách xung quanh lẫn nhân viên của chuyến bay nhắc nhở và đề nghị giữ trật tự. Các phi công sau đó đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bây ở thành phố Kansas khi chuyến bay chỉ mới đi được nửa đường để cảnh sát sân bay có thể “tống” nữ hành khách gây rối ra khỏi máy bay.

 

Bị dán băng keo dính chặt vào ghế vì tội... “thả dê”

 

Một nam hành khách bị trói bằng băng keo dính chặt vào ghế của ông ta, trên một chuyến bay từ Iceland đi New York chỉ vì ông ta “thả dê” rồi toan bóp cổ một khách nữ ngồi cạnh ông ta sau khi đã “nốc” hết các suất rượu miễn thuế trên máy bay. Ông này còn khạc nhổ vào các hành khách khác và dọa sẽ làm cho chiếc máy bay rơi.

 

Hành khách tát trẻ con chỉ vì... không chịu được tiếng khóc

 

Hành khách tát trẻ con chỉ vì... không chịu được tiếng khóc

 

Tiếng khóc của con nít là một thứ âm thanh vô cùng khó chịu và không thể tránh khỏi trên các tuyến bay. Hầu hết chúng ta đều có thể tự kiềm chế được bản thân để bỏ qua tiếng nức nở gây rối đó, tuy nhiên, trên chuyến bay từ Minnesota đến Georgia, một thương gia người Idaho tên là Joe Rickey Handley đã không làm chủ được bản thân và đã giơ tay tát cậu bé gần hai tuổi khi cậu bé mè nheo. Người đàn ông 60 tuổi đã bị cáo buộc về hành vi thiếu văn hóa này. Luật sư của Handley nói rằng vào thời điểm đó Handley đã đau khổ khi ông nghe tin con trai ông qua đời khi đã dùng insulin quá liều.

 

Thảm họa Titanic

 

Carnival Cruise Lines là hãng du lịch Mỹ nổi tiếng với những con tàu siêu sang được ví như thế hệ sau của Titanic. Tuy nhiên, các tàu du lịch của hãng liên tiếp để xảy ra tai nạn kinh hoàng. Vào tháng Hai, hơn 3.000 hành khách trên tàu Carnival Triumph bị mắc kẹt trên biển, cách ngoài khơi bờ biển của Mexico khoảng 150 dặm. Trong năm ngày dài lênh đênh trên biển, hành khách đã rất hoảng loạn và phải chịu đựng rất nhiều điều khủng khiếp như sự hôi thối của nhà vệ sinh khi hệ thống xử lý nước thải của con tàu hạng sang này không kiểm soát được lượng nước thải nhà vệ sinh và làm nó tràn ra bên ngoài.

 

Tàu Carnival Triumph mắc cạn trên vịnh

Tàu Carnival Triumph mắc cạn trên vịnh Mexico khi phòng máy bị cháy hồi tháng 2/2013
 

 

Trục vớt tàu du lịch Costa Concordia: Hoạt động cứu hộ lớn nhất trong lịch sử

 

Các kỹ sư tại Italy đã mất 19 giờ để việc kéo siêu tàu du lịch Costa Concordia trở lại vị trí đứng thẳng sau khi con tàu bị lật nghiêng do đâm phải đá ngầm ngoài khơi đảo Giglio ở phía tây Italy 20 tháng trước đó. Tàu du lịch Costa Concordia đã bị lật nghiêng vào 1/2012, khi tàu đang chở trên 4.000 hành khách. Thảm họa đã khiến 32 người thiệt mạng.

 

Con tàu đã nằm nghiêng trên biển kể từ đó. Hoạt động trục vớt con tàu nặng 114.000 tấn và có chiều dài tương đương 3 sân bóng đá cho tới nay đã tiêu tốn 800 triệu USD và có thể còn tốn kém nhiều hơn nữa khi chiến dịch cứu hộ dự định được hoàn tất vào năm 2014. Đây là hoạt động cứu hộ lớn nhất trong lịch sử.

 

Tàu Costa Concordia đã được kéo thẳng đứng trở lại

Tàu Costa Concordia đã được kéo thẳng đứng trở lại

 

Phan La

Theo Huffingtonpost.com