Du lịch đúng dịp “bão dịch”, nữ du khách bỏ lại hành lý, “ôm” gần 6000 khẩu trang về nước

(Dân trí) - Sau khi biết khẩu trang đang khan hiếm ở quê nhà, nữ du khách đã bỏ lại toàn bộ quần áo khỏi vali để lấy chỗ chứa cho gần 6000 chiếc.

Giữa cơn bão dịch bùng nổ ở Vũ Hán cũng như nhiều thành phố Trung Quốc và các quốc gia, câu chuyện ấm lòng về những chiếc khẩu trang đang “sưởi ấm” hàng triệu trái tim cộng đồng mạng.

Du lịch đúng dịp “bão dịch”, nữ du khách bỏ lại hành lý, “ôm” gần 6000 khẩu trang về nước - 1
Nữ du khách đi khắp Nepal tìm kiếm khẩu trang để mang về nước

Trước dịp tết Nguyên Đán, Chen Xueyan – một nữ nhân viên y tá đến từ huyện Longchang, tỉnh Tứ Xuyên tới Nepal du lịch.

Không lâu sau, Chen nhận tin báo từ quê nhà cho biết, dịch viêm phổi cấp do virus corona đang bùng phát. Nhiều đồng nghiệp của cô cũng báo tin qua nhóm chat cho hay mặt hàng khẩu trang và nhiều vật tư y tế rơi vào tình trạng khan hiếm.

Lo ngại trước vấn đề này, Chen tạm dừng kỳ nghỉ của mình. Cô bắt đầu lùng sục khắp các hiệu thuốc địa phương quanh khách sạn của mình tại Nepal chỉ để mua khẩu trang. Cuối cùng, cô gom được 5800 chiếc.

Du lịch đúng dịp “bão dịch”, nữ du khách bỏ lại hành lý, “ôm” gần 6000 khẩu trang về nước - 2
Người dân ở Trung Quốc xếp hàng chờ mua khẩu trang

Để mang được hết số khẩu trang về nước, Chen phải bỏ lại toàn bộ quần áo và đồ dùng cá nhân. Nữ du khách cho biết, với chỗ khẩu trang này, cô sẽ phân phát miễn phí cho toàn bộ người dân địa phương, nhằm góp phần hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Một câu chuyện tương tự cũng đang “sưởi ấm” trái tim nhiều người giữa cơn bão dịch. Trước đó, một người đàn ông ở Hồ Nam, Trung Quốc, được “trả lương” bằng 18.000 chiếc khẩu trang. Người này quyết định dành tặng toàn bộ món đồ này cho những người có nhu cầu.

Huy Hoàng

Theo Shanghaiist