Du khách Tây chia sẻ điều "mắt thấy tai nghe" ở Triều Tiên

(Dân trí) - Trong chuyến đi kéo dài chừng 1 tuần ở thủ đô Bình Nhưỡng, một du khách nước ngoài kiêm blogger du lịch quyết định làm những đoạn phim ngắn về Triều Tiên. Qua đó, giúp người xem phần nào hiểu hơn về cuộc sống thường nhật ở quốc gia "bí ẩn nhất thế giới".

Cuộc sống thường nhật ở Triều Tiên

Jacob Laukaitis, một du khách kiêm blogger du lịch nổi tiếng, người từng đặt chân tới khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, hào hứng chia sẻ về chuyến thăm tới Bình Nhưỡng - thủ đô của đất nước "bí ẩn nhất thế giới" Triều Tiên. Là người đồng sáng lập nên trang web ChameleonJohn.com, Laukaitis xuất phát điểm từ Trung Quốc và đến Triều Tiên khám phá trong chuyến đi kéo dài 1 tuần.

Trong ngày đầu tiên tới Bình Nhưỡng, nhóm du khách tới tham quan ga tàu điện ngầm
Trong ngày đầu tiên tới Bình Nhưỡng, nhóm du khách tới tham quan ga tàu điện ngầm

Trước khi nhập cảnh, toàn bộ tư trang của anh, bao gồm cả điện thoại, máy ảnh đều bị xem xét cẩn thận. Tại đây, anh được nhân viên hướng dẫn cho hay, du khách không được phép ghi hình cảnh sát, quân đội hay các tòa nhà mật của chính phủ. Đến thăm Triều Tiên không dễ dàng gì, bởi vậy, Laukaitis quyết định làm một đoạn phim ngắn mang tên "Cuộc sống thường nhật của tôi ở Triều Tiên".

Công trình Khải Hoàn Môn tại Bình Nhưỡng được xây dựng để kỉ niệm phong trào kháng chiến của người Triều Tiên trước Nhật Bản từ năm 1925 đến 1945
Công trình Khải Hoàn Môn tại Bình Nhưỡng được xây dựng để kỉ niệm phong trào kháng chiến của người Triều Tiên trước Nhật Bản từ năm 1925 đến 1945

Trong đoạn phim ngắn của mình, Laukaitis tới thăm ga tàu điện ngầm ở Bình Nhưỡng - một trong những ga tàu sâu nhất thế giới và có thể biến thành hầm trú bom trong trường hợp khẩn cấp. Vị khách 22 tuổi này cũng thú nhận, anh có rất ít cơ hội trò chuyện giao lưu cùng người dân địa phương. Và ngược lại, người dân ở đây dường như không quan tâm hay hào hứng nói chuyện với khách nước ngoài.

Laukaitis có dịp tham dự một cuộc chạy marathon ở Bình Nhưỡng
Laukaitis có dịp tham dự một cuộc chạy marathon ở Bình Nhưỡng

Laukaitis còn tới rạp chiếu phim, thậm chí dự một cuộc chạy marathon ở Bình Nhưỡng. Anh nhận thấy, những người có mặt đều mặc đồng phục với từng màu phân theo khu. Cả đoàn cũng tới thăm một ngôi trường. "Tôi thấy tội nghiệp những đứa trẻ. Trong khi chúng biểu diễn các tiết mục, thì dường như du khách chỉ biết chăm chú ghi lại bằng điện thoại", anh nói.

Người dân tới các khu di tích để tỏ lòng tôn kính với các vị lãnh đạo
Người dân tới các khu di tích để tỏ lòng tôn kính với các vị lãnh đạo

Một trong những điểm hấp dẫn khác của chuyến đi chính là việc dừng chân ở khu vực phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc. "Tôi quan tâm đến các thông tin về Bình Nhưỡng và Triều Tiên vì đây là một trong những quốc gia lạ lùng nhất thế giới. Mục đích của những bức hình và đoạn video để người xem hình dung được cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây. Bạn có thể tự nhìn nhận, bình luận và đánh giá", Laukaitis nói.

Khám phá thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên

Một nhà hàng phục vụ khách nước ngoài ở Bình Nhưỡng
Một nhà hàng phục vụ khách nước ngoài ở Bình Nhưỡng
Các món ăn truyền thống của người Triều Tiên
Các món ăn truyền thống của người Triều Tiên
Người dân chăm chú đọc tin tức dán tại các trạm ga tàu điện ngầm
Người dân chăm chú đọc tin tức dán tại các trạm ga tàu điện ngầm
Du khách nước ngoài mải mê chụp hình trong chuyến thăm quan một lớp học ở Bình Nhưỡng
Du khách nước ngoài mải mê chụp hình trong chuyến thăm quan một lớp học ở Bình Nhưỡng
Vùng phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Vùng phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
Thủ đô Bình Nhưỡng dưới ánh đèn nhìn từ trên cao
Thủ đô Bình Nhưỡng dưới ánh đèn nhìn từ trên cao

Người dân trong trang phục truyền thống luyện tập chuẩn bị cho ngày lễ lớn
Người dân trong trang phục truyền thống luyện tập chuẩn bị cho ngày lễ lớn

Việt Hà

Theo DM