Du khách “ngã ngửa” với khách sạn tồi tàn “gắn mác” 4sao

(Dân trí) - Khác hoàn toàn với lời giới thiệu trên mạng về một khách sạn 4 sao, hai vị khách người Anh được một phen "chưng hửng" khi tới nơi.

 

 

Patrick tạo dáng trong một bể bơi bỏ hoang không có nước

Patrick tạo dáng trong một bể bơi bỏ hoang không có nước
 

 

Patrick Miller và Damien, hai vị khách đến từ Cambridge, Anh, có trải nghiệm không thể quên ở đảo Síp. Trước khi tới đây, hai du khách đã đặt phòng trong 3 đêm ở một khách sạn gia đình 4 sao để chuẩn bị cho chuyến đi tới Đại Trung Hải dự đám cưới một người bạn. Tuy nhiên, những gì họ chứng kiến khác hoàn toàn so với hình ảnh giới thiệu trên website.

 

Nước hồ đầy vẩn đục với rêu bám thành mảng lớn

Nước hồ đầy vẩn đục với rêu bám thành mảng lớn

 
Damien, người bạn đi cùng đứng dưới một vòi sen ngoài trời không còn hoạt động

Damien, người bạn đi cùng đứng dưới một vòi sen ngoài trời không còn hoạt động
 

 

Theo lời giới thiệu trong đoạn video ngắn mang tựa đề "Đừng bao giờ để anh ta đặt phòng khách sạn lần nữa", Patrick cho hay, họ không có nhà vệ sinh, bể bơi không hoạt động, thậm chí nước trong hồ đục ngầu và rêu bám.

 

Xung quanh khách sạn là những bụi cỏ rậm rạp không được cắt tỉa, cây cối héo quắt. Vị khách còn phàn nàn, nhân viên phục vụ tuy thân thiện nhưng chỉ nói được một chút tiếng Anh khiến việc giao tiếp giữa họ khá khó khăn.

 

Vòi nước trong nhà vệ sinh

Vòi nước trong nhà vệ sinh

 
Patrick ví nơi đây như một thị trấn ma khi cỏ hoang mọc um tùm không ai chăm sóc

Patrick ví nơi đây như một thị trấn ma khi cỏ hoang mọc um tùm không ai chăm sóc

 

Giá phòng nghỉ một đêm là 15 bảng (khoảng gần 500.000 đồng). "May là phòng nghỉ không quá tệ, ga trải giường đệm sạch sẽ và có nước nóng", Patrick chia sẻ. Dù thực sự là cơn ác mộng nhưng cả hai quyết định không rời đi vì họ chỉ ở lại 3 đêm.

 

Sân tennis không có lưới chắn

Sân tennis không có lưới chắn

 
Cây cối trong vườn đã chết khô

Cây cối trong vườn đã chết khô

 

Hoàng Hà

Theo DM