Bạc Liêu:

Du khách đổ về ven biển Nhà Mát du lịch đầu năm

(Dân trí) - Bất chấp nắng nóng, mấy ngày qua, hàng trăm người dân ở khắp nơi vẫn đổ về ven biển Nhà Mát để tham quan, du lịch đầu năm mới.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại khu du lịch Nhà Mát (phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu) trong 2 ngày 27- 28/2 (nhằm mùng 9- 10 tháng Giêng âm lịch), hàng trăm người dân ở khắp nơi đổ về đây để tham quan, du lịch. Không chỉ người dân ở địa phương Bạc Liêu mà nhiều người dân ở các tỉnh, thành khác cũng đến đây vui chơi, giải trí.

Người dân khắp nơi đổ về khu du lịch Nhà Mát tham quan đầu năm.
Người dân khắp nơi đổ về khu du lịch Nhà Mát tham quan đầu năm.

Bãi giữ xe kín chỗ.
Bãi giữ xe kín chỗ.

Tại khu vực ven biển Nhà Mát có Khu du lịch Nhà Mát với bãi tắm nhân tạo lớn nhất ĐBSCL. Với nhiều dịch vụ như tắm sóng nhân tạo, ăn uống các loại đồ biển… nên bãi tắm rất “hút” khách. Nhiều người dân đến từ các vùng nông thôn chia sẻ, đây là lần đầu tiên họ thấy một bãi tắm nhân tạo có sóng như sóng biển thật nên rất thích thú khi đến đây du lịch.

Du khách thả bộ ra phía ven biển bất chấp trời nắng nóng.
Du khách thả bộ ra phía ven biển bất chấp trời nắng nóng.

Mua nước giải khát ngay bên trong khu du lịch Nhà Mát.
Mua nước giải khát ngay bên trong khu du lịch Nhà Mát.

Khách thích thú lên cầu dẫn đi ra biển.
Khách thích thú lên cầu dẫn đi ra biển.
Khách thích thú lên cầu dẫn đi ra biển.
Khách thích thú lên cầu dẫn đi ra biển.
Khách thích thú lên cầu dẫn đi ra biển.

Bên cạnh đó, còn có vòng quay “khổng lồ” được bố trí sát biển để du khách có thể ngắm biển Bạc Liêu và khung cảnh xung quanh.

Vòng quay khổng lồ tạo ấn tượng với du khách.
Vòng quay "khổng lồ" tạo ấn tượng với du khách.

Tại đây còn có khu vực nhà hàng ở ngoài biển, có cầu dẫn dài từ bờ ra ngoài. Nhiều người lên cầu dẫn, đoạn có mái che hóng gió rất thú vị. “Tui với gia đình quyết làm một chuyến đi ra đây để ăn cho nó hết mùng”, một du khách ở Cà Mau nói vui.

                                                                                                Huỳnh Hải