Du khách check-in mùa nước lụt ở phố cổ Hội An

Ngô Linh

(Dân trí) - Chiều 14/11, nước sông Hoài dâng cao gây ngập ở tuyến đường Bạch Đằng, phố cổ Hội An, du khách chụp hình, ghi lại những hình ảnh độc đáo tại đây.

Mưa lớn những ngày qua cộng với thủy điện trên thượng nguồn điều tiết xả lũ khiến mực nước trên các sông Vu Gia, Thu Bồn dâng cao. Sông Hoài, một nhánh của sông Thu Bồn, nằm ở phố cổ Hội An (TP Hội An, Quảng Nam) nước sông dâng cao gây ngập ở tuyến phố đi bộ Bạch Đằng.

Du-khach-tham-quan-hoi-an-mua-nuoc-lut_congbinh 1

Chiều 14/11, nước sông Hoài dâng cao gây ngập tuyến đường Bạch Đằng hơn 0,5m (Ảnh: Ngô Linh).

Chiều tối 14/11, rất đông du khách trong và ngoài nước đổ về phố cổ Hội An vui chơi, tham quan. 

"Đây là lần đầu tiên tôi đến với Hội An, mọi thứ nơi đây thật tuyệt vời, tôi yêu Hội An rất nhiều. Khi chứng kiến nước từ dòng sông Hoài dâng lên, tôi rất ngạc nhiên và tò mò, tôi cũng đã nghe giới thiệu trên một số diễn đàn du lịch", chị Anna (du khách Úc) chia sẻ.

Du-khach-tham-quan-hoi-an-mua-nuoc-lut_congbinh 2

Du khách chụp hình ở phố cổ Hội An mùa nước lụt (Ảnh: Ngô Linh).

Du-khach-tham-quan-hoi-an-mua-nuoc-lut_congbinh 3

Mùa nước lụt được xem như "đặc sản" của phố cổ Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Người dân Hội An cho biết phố cổ năm nào cũng có vài đợt lụt. Chuyện mùa mưa nước lũ ngập vào phố cổ từ lâu đã trở nên rất đỗi bình thường trong đời sống người dân nơi đây. Năm nào lụt nặng, nước dâng mấp mé mái nhà, còn những năm lụt nhỏ thì nước chỉ ngập sơ các tuyến đường ven sông Hoài.

Du khách check-in mùa nước lụt ở phố cổ Hội An (Video: Ngô Linh).

Tuy nhiên, trong con mắt mới mẻ của du khách khắp nơi thì lụt ở Hội An trở thành "đặc sản". Nhiều du khách xắn ống quần lội bì bõm qua mấy con đường ven sông, tranh thủ tạo dáng chụp hình với phố cổ, rồi lê la các quán cà phê vừa ăn uống vừa nghịch nước.

Du-khach-tham-quan-hoi-an-mua-nuoc-lut_congbinh 4

Du khách thuê ghe ngắm phố cổ mùa nước lụt (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Lê Thị Hiện, người buôn bán hàng ăn vặt tại phố cổ Hội An, cho hay, người Hội An đã quá quen mỗi mùa lũ về, nước dâng đến đâu thì dọn hàng bán đến đó, không gì làm khó được người dân ở đây. Mùa nào thức nấy, những ngày trời se lạnh, bà dọn hàng bán các loại bánh chiên nóng hổi khiến du khách rất thích thú.

"Mùa lũ cũng xem như "đặc sản" của Hội An, du khách đổ về đây rất nhiều, họ lội nước hoặc thuê ghe đi dạo chơi", bà Hiện nói thêm.