Dòng người “di tản tránh Covid-19” làm quá tải các vùng quê Mỹ

(Dân trí) - Giữa lúc dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan ở Mỹ, nhiều người dân đô thị chạy đến các vùng nông thôn, thị trấn nhỏ gây quá tải và nhiều hệ luỵ.

Đa số nhà giàu New York tới các điểm nghỉ mát ở Hamptons, Thung lũng Hudson và Catkills. Nhiều cư dân vùng bờ biển phía đông thì tới các điền sản thứ 2, thứ 3 của họ ở Nantucket - một đảo nhỏ thuộc bang Massachusetts… khiến cư dân địa phương bức xúc.

Dòng người “di tản tránh Covid-19” làm quá tải các vùng quê Mỹ - 1

Sedona là một thành phố nhỏ đẹp như tranh vẽ và như ốc đảo nổi bật trên vùng sa mạc Arizona.

Tại Sedona, bang Arizona, Thị trưởng thành phố Sandy Moriarty đã phải lên tiếng trên đài truyền hình địa phương: “Thật không thể tin được. Thực sự rất đông, quá đông đúc!” Thị trưởng cũng yêu cầu du khách “tránh xa” Sedona vì họ tập trung quá đông, nhất là dọc theo những tuyến đường mòn đi bộ nổi tiếng và các khu cắm trại ở địa phương.

Trước đó nhiều cư dân Sedona đã phản ánh tình trạng quá tải này do nhiều người từ các thành phố lớn đổ về “trú ẩn” trong những ngôi nhà thứ 2, thứ 3 của họ hoặc nhà thuê.

Dòng người “di tản tránh Covid-19” làm quá tải các vùng quê Mỹ - 2

Máy bay tư nhân tại sân bay Sedona hôm 21/4. (Ảnh: Getty)

Sedona nằm cách Phoenix - Thủ phủ bang Arizona - về phía bắc chỉ 2 giờ xe chạy, là một trong những điểm đến tuyệt vời nhất để đi bộ đường dài ở khu vực Bắc Mỹ.

Thành phố sa mạc nhỏ xinh này chỉ có 10.300 cư dân, nằm ở phía bắc thung lũng Verde, được bao quanh bởi những dãy núi đá sa thạch đỏ rực và đá nguyên khối khổng lồ.

Dòng người “di tản tránh Covid-19” làm quá tải các vùng quê Mỹ - 3

Tuyến đi bộ đường dài Devil’s Bridge ở Sedona. (Ảnh: Westjetmagazine)

Với hơn 500km đường mòn len lỏi qua các dãy núi màu “lửa cháy” tuyệt đẹp, Sedona thường thu hút rất đông du khách tới đây đặc biệt là vào mùa Xuân khi đi bộ đường dài dễ dàng hơn.

Thời đại dịch Sedona càng phải gồng mình gánh chịu dòng người từ các đô thị lớn tràn về “tránh” Covid-19, khiến cư dân địa phương rất bất an.

Dòng người “di tản tránh Covid-19” làm quá tải các vùng quê Mỹ - 4

Không gian yên tĩnh ở Sedona (Ảnh: Getty)

Báo Los Angeles Times dẫn lời Scott MacDonald - một nhà quản lý đầu tư đến từ Devner - chia sẻ rằng anh vừa lái xe chở vợ cùng 2 con tới đây từ đầu tháng 4 và ở lại trong một ngôi nhà bên rìa thành phố Sedona, thuê với giá 8.000 USD/ tháng.

MacDonald giải thích rằng anh lo ngại vì thấy quy định giãn cách xã hội được thực thi chưa nghiêm tại Denver, nhất là khi các công trình xây dựng vẫn gây ồn ào quanh nhà mình. Còn Sedona là nơi “gia đình yêu thích bởi không gian yên tĩnh, phong cảnh đẹp và nói chung tất cả đều tuyệt vời”.

Dòng người “di tản tránh Covid-19” làm quá tải các vùng quê Mỹ - 5

Một điểm cắm trại ở Sedona. (Ảnh: RootsRated)

Đây cũng là tình cảnh chung tại các cộng đồng nhỏ và những thành phố, thị trấn nghỉ dưỡng trên khắp nước Mỹ, từ Hamptons (bang New York) đến Jackson (bang Wyoming)… do dòng người từ các thành phố lớn trên khắp nước Mỹ đổ về các khu nhà nghỉ mát của họ hoặc nhà thuê, bất chấp những hệ luỵ nảy sinh với cư dân và chính quyền địa phương.

Cũng như ở Sedona, cư dân và cả giới chính trị gia tại các địa phương đang bị quá tải đều phê phán dòng người “di tản” kiểu này, vì làm gia tăng dân số các cộng đồng nhỏ trong khi nguồn lực thực phẩm, y tế… tại chỗ còn hạn chế.

Dòng người “di tản tránh Covid-19” làm quá tải các vùng quê Mỹ - 6

Trong một thập niên qua Jackson Hole nổi lên như một điểm đến đạp xe leo núi cấp thế giới, nhờ sự đa dạng và phong phú các tuyến đường mòn. (Ảnh: Jackson Hole Traveler)

Thung lũng Jackson Hole, bang Wyoming (một trong những bang ít dân nhất của Mỹ) là một điểm đến trượt tuyết nổi tiếng.

Jackson Hole càng trở nên sống động hơn vào mùa hè bởi nơi đây diễn ra mọi loại hình hoạt động vui chơi giải trí, cùng các hành trình phiêu lưu khắp thung lũng và trong Công viên quốc gia Grand Teton.

Dòng người “di tản tránh Covid-19” làm quá tải các vùng quê Mỹ - 7

Một máy bay tư nhân cất cánh từ sân bay Jackson Hole. (Ảnh: Getty)

Tại Jackson Hole chỉ có 1 bệnh viện với 54 máy thở, vậy mà thung lũng này hiện đang phải gồng mình “gánh” thêm một cơ số không nhỏ gia đình giàu có từ các thành phố lớn tới đây bằng máy bay riêng để “trú ẩn” trong các điền sản thứ 2, thứ 3 ở những nơi biệt lập.

Nantucket là một hòn đảo với chỉ hơn 10 ngàn dân, vốn trong tình trạng “sa mạc y tế” vì chỉ có 14 giường bệnh, 3 máy thở, không có cơ sở chăm sóc đặc biệt và còn thiếu cả bác sĩ.

Dòng người “di tản tránh Covid-19” làm quá tải các vùng quê Mỹ - 8

Một số nhà giàu ở Nantucket làm cả quán bar trong nhà để “lách” quy định hạn chế tiếng ồn sau 10 giờ tối trên đảo. (Ảnh minh hoạ: Flickr)

Báo Lily dẫn lời ông Gary Shaw, CEO của bệnh viện Nantucket Cottage nói: “Họ (những người từ thành phố lớn tới) đang chiếm các mặt nạ phòng độc vốn rất hạn chế mà chúng tôi có”.

Còn Karli Stahl - một cư dân địa phương thì than thở: “Họ nghĩ đây là nơi hoàn hảo để trốn dịch. Nhưng điều đó có thể là thảm hoạ (với cư dân địa phương)!”…

Linh Lê

Theo Business Insider