Dịch vụ đưa khách tham quan phố cổ Hội An bằng ghe "đắt hàng" ngày lụt

(Dân trí) - Ngày 17/12, lụt trên sông Hoài (Hội An) đang rút chậm nhưng nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu trong nước, đặc biệt là những nơi thấp trũng. Người dân cũng bắt đầu đưa khách đi tham quan “ngắm lụt”, dịch vụ thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.

TP Hội An địa phương ngập lụt nặng nề nhất trong những ngày qua trên địa bàn Quảng Nam với mực nước luôn dao động ngang và trên báo động 3. Tại các vùng trũng sâu như Cẩm Kim, Thanh Hà, phường Minh An… sau 3 ngày bị lụt cô lập nhiều xã vùng ven Hội An bị ngập sâu đang thiếu lương thực và nước uống.

Lụt trên sông Hoài đang xuống chậm nhưng vẫn còn nhiều nơi ngập sâu, đặc biệt là những nơi thấp trũng
Lụt trên sông Hoài đang xuống chậm nhưng vẫn còn nhiều nơi ngập sâu, đặc biệt là những nơi thấp trũng

Hội An trong những ngày ngập lụt, giá cả các mặt hàng tiêu dùng, lương thực, thực phẩm vẫn ổn định nhưng giá các loại rau xanh tăng đột biến, nhiều loại rau tăng giá gấp đôi so với trước. Các tiểu thương cho biết sở dĩ giá rau tăng mạnh là do các vùng cung cấp rau chủ lực như Cẩm Kim, Cẩm Nam, Thanh Hà… bị nước lụt làm hư hại, gây thiếu hụt nguồn cung.

Dịch vụ đưa khách tham quan phố cổ Hội An bằng ghe "đắt hàng" ngày lụt - 2
Dịch vụ chèo ghe chở khách “ngắm lụt” cũng bắt đầu được triển khai, thu hút sự quan tâm của du khách
Dịch vụ chèo ghe chở khách “ngắm lụt” cũng bắt đầu được triển khai, thu hút sự quan tâm của du khách

Chị Trần Thị Na - người bán rau chợ Hội An cho biết: “Sở dĩ giá rau tăng là do lũ lụt làm hư hại, các nơi chủ lực rau đều bị ngập hàng loạt, gây hư hại nên thiếu nguồn cung cấp. Hiện giá rau tăng cao, có loại tăng gấp đôi như rau muống từ 5 ngàn lên 10,12 ngàn/bó, rau lang 15 ngàn/2 kẹp… Nhiều khách chê mắc nhưng chúng tôi cũng chịu vì thời điểm này đang khan hiếm rau xanh”.

Tuy nhiên nhiều du khách cũng khá bức xúc trước tình trạng nâng giá quá cao của các chủ ghe
Tuy nhiên nhiều du khách cũng khá bức xúc trước tình trạng nâng giá quá cao của các chủ ghe

Nước vừa tạm rút cũng là thời điểm dịch vụ chở khách bằng ghe đi “ngắm lụt” trên một số phố cổ ở Hội An bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Mặc dù có sự chỉ đạo của chính quyền thành phố trước đó, cấm chủ ghe chở khách tham quan phố cổ mùa lụt để đảm bảo an toàn, nhưng vì nước đang rút nên người dân cũng tranh thủ để kiếm thêm thu nhập.

Tại các điểm đưa đón khách, lực lượng chức năng thường xuyên túc trực để kiểm tra và nhắc nhở người dân phải mặc áo phao đầy đủ cho khách để đảm bảo an toàn.

Người dân đón khách tại vòng cung Chùa Cầu

Bà Trần Thị Hai - người chèo ghe đón khách - cho biết: “Vì nước lụt đang xuống nên chúng tôi mới chèo ghe chở khách tham quan để kiếm thêm thu nhập, chứ mưa lũ thế này không buôn bán được, nếu không chở khách thì kiếm đâu ra tiền. Khi có qui định và phổ biến của thành phố, chúng tôi luôn tuân thủ các qui tắc an toàn, cho khách mặc áo phao đầy đủ để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn xảy ra”.

Tại khu vực vòng cung Chùa Cầu tập trung khá nhiều chủ ghe chờ đón khách
Tại khu vực vòng cung Chùa Cầu tập trung khá nhiều chủ ghe chờ đón khách

Các cặp đôi cũng tranh thủ chụp ảnh cưới mùa lụt
Các cặp đôi cũng tranh thủ chụp ảnh cưới mùa lụt

Các lực lượng chức năng thường xuyên túc trực để kiểm tra đảm bảo an toàn, nhắc nhở chủ ghe cho khách mặc áo phao đầy đủ
Các lực lượng chức năng thường xuyên túc trực để kiểm tra đảm bảo an toàn, nhắc nhở chủ ghe cho khách mặc áo phao đầy đủ

Dù trong lúc lũ đang lớn nhưng du khách tập trung về Hội An khá đông để ngắm cảnh
Dù trong lúc lũ đang lớn nhưng du khách tập trung về Hội An khá đông để ngắm cảnh

Tại các khu vực ngõ hẻm cũng khá đông người đón khách
Tại các khu vực ngõ hẻm cũng khá đông người đón khách

Nước chưa rút hoàn toàn nên người dân vẫn phải lội nước hoặc dùng ghe để di chuyển.
Nước chưa rút hoàn toàn nên người dân vẫn phải lội nước hoặc dùng ghe để di chuyển.

N.Linh-C.Bính