Thứ Bảy 07/09/2019 - 07:25
Đi du lịch mà diện váy áo, giày dép như... trình diễn thời trang
(Dân trí) - Ở khu vực kiểm tra an ninh sân bay, chị Hương rối rắm cởi áo khoác, khăn choàng, rồi được nhắc phải cởi cả thắt lưng, đôi boot... Chị cười gượng khi an ninh sân bay nói như nhắc khéo: "Đi nước ngoài, cứ dép bệt, quần jean, áo thun cho khỏe chị à". >> Kỳ nghỉ tiêu tan vì "mày chụp ảnh chán quá!"
Tha một đống, xài chả được bao nhiêu
Tuy nhiên, đó chưa phải là cái "mắc cỡ" duy nhất của chị Hương trong chuyến đi Malaysia vì tội mang quá nhiều quần áo, dày dép không tiện lợi.
Lâu lâu có dịp đi nước ngoài, chị dành cả tuần lễ trước ngày đi để chuẩn bị, sắm sanh thêm bao nhiêu là váy đầm, quần áo, rồi cả dày dép, mũ nón, khăn choàng, có món còn chạy đi mượn bạn bè.

Soạn đến đâu chị Hương cũng thấy thiếu, nghĩ ra đủ phong cách mình phải thể hiện trong chuyến đi như lúc đi ăn, khi đi mua sắm, khi đi dạo, khi đi chùa, đi biển... Kính đen cũng phải mấy loại cho hợp từng hoàn cảnh. Do quá chú ý đến hình thức bên ngoài mà bỏ qua sự tiện lợi, chị gặp không ít rắc rối vì trang phục.
Chị kỵ giày dép thấp, sợ phối đồ mất dáng nên đôi nào mang theo cũng phải có gót. Sang đó, đi được một đoạn là chị đau ê chân, có lúc đành phải xách giày gót nhọn chạy chân đất theo mọi người. Mang theo rõ lắm đồ, cuối cùng chị dùng nhiều nhất là... đôi dép tông của khách sạn.

Nhiều chị em đi chơi mà thời trang như đi trình diễn
Quần áo cũng vậy, toàn váy hoa váy bướm, váy bó, váy ngắn, áo khoác, khăn choàng đủ kiểu, rồi còn đồ trang sức... chỉ thêm rối. Người nào càng mang theo nhiều đồ, càng loạn xà ngầu khi chuẩn bị, lôi bộ này không ưng ý lại nghĩ đến bộ kia nên thường là người hay trễ giờ chung nhất. Lúc này, nhìn những người đi chơi gọn gàng, nhẹ nhõm mà chị thèm.
Vẫn chưa hết, khi về mọi người hàng lý gọn nhẹ, có thể sắm sanh được ít đồ đạc. Chị Hương muốn mua nồi cơm điện với máy xay sinh tố... hàng tốt giá sale mà đành chịu, đồ mang theo mang về đã hết hành lý.
Chị Trần Ngọc Minh, ở TPHCM chia sẻ, chị cũng phải trải qua vài chuyến đi xa mới rút ra kinh nghiệm mang hành lý khi đi du lịch. Trước đây, chị đi du lịch phải nói chẳng khác nào như đi... trình diễn thời trang, thi hoa hậu.
Đi có vài ngày nhưng như thể mang cả tủ quần áo, giày dép. Toàn váy bó, váy thời trang, giày dép thì bất tiện cho việc đi bộ nên mang theo rồi lại mang về chỉ mệt thân, chẳng dùng được bao nhiêu.

Nhiều người riêng việc đưa hành lý đi và về đã đủ mệt trong trong chuyến đi
Giờ đã có vốn dắt lưng sau những chuyến đi thì gọn nhẹ vô cùng, như trút được cả một gánh nặng. Cứ một đôi dép lê, một đôi dày thể thao, vài bộ quần áo đơn giản nhất. Đến vùng nào lạnh thì mang theo đồ ấm.
Nhìn thời trang là nhận diện được... phụ nữ Việt
Mới đây, một giáo viên ở TPHCM có "thâm niên" đi du lịch nước ngoài hài hước chia sẻ, dấu hiệu nhận diện phụ nữ Việt ở các khu du lịch nước ngoài rất dễ. Không phải ở màu tóc, vóc dáng hay phải nghe tiếng nói mà dễ nhất là qua... cách ăn mặc.

Chị em nhà mình toàn mặc đầm đủ loại, bất chấp đó là khu du lịch biển, hay núi, hay thành phố... cứ đi du lịch là đầm đìa, giày dép kiểu cách. Rồi cứ phải đeo kính đen, kính mát các loại dù nắng hay không, cứ như thể phải che hết mặt thì mới là phong cách.
Rồi những cách nhận diện khác như là hay sờ mó bất cứ thứ gì trong tầm tay, kể cả những khi người ta ghi cấm được đụng chạm; chỗ nào có view thì thôi rồi, toàn tiếng gào thét của chị em nhờ chụp hình...
Anh Nguyễn Anh Văn, làm việc ở một công ty du lịch tại TPHCM bộc bạch, trước khi đưa khách đi tour, ngoài kế hoạch chương trình, những hướng dẫn liên quan thì họ dặn dò, nhất là chị em phụ nữ rất kỹ khoản ăn mặc. Nhưng nhắc mấy cũng không ăn thua.

Hành trang cho những chuyến rất cần sự tiện lợi, gọn nhẹ
Đã được dặn mặc đồ tiện lợi nhất, đi dép bệt hay giày thể thao nhưng có nhiều người toàn mang giày cao gót, váy hoa rườm rà. Có người có con nhỏ đi cùng thì càng bắt con diện đồ này độ nọ, búp bê công chúa cực kỳ bất tiện.
Anh Văn kể, có người sang đến nơi phải đi chân đất, mua đôi dép tạm để dùng. Đã có trường hợp, chị em sang Thái không được vào chùa vì diện váy quá ngắn. Rồi nhiều người trễ giờ, bị lỡ kế hoạch vì quá cầu kỳ trong việc ăn mặc, trang điểm.
Theo anh Văn, nhiều người đi du lịch nhưng chưa quan tâm đến việc trải nghiệm mà nặng tâm lý đi chơi, check in sống ảo nên quá chú tâm đến hình thức bên ngoài, bỏ qua những tiện lợi trong hành trình.
Hoài Nam
Các bài đã đăng
- Sân vận động đặc biệt nhất thế giới nằm trên cả hai bán cầu(07/09/2019)
- Không muốn vợ con bị lỡ chuyến bay, hành khách "xung phong" lên lái máy bay(07/09/2019)
- Ngủ qua đêm ở nhà tù “ma ám”, từng được coi là “nỗi ám ảnh kinh hoàng”(07/09/2019)
- Bấm huyệt, xoa bóp gây “sốt” tại hội chợ Du lịch Quốc tế TPHCM(07/09/2019)
- Vé máy bay 11.000 đồng của Jetstar Pacific hút khách tại Hội chợ quốc tế Du lịch(07/09/2019)
- Xem đầu bếp tài hoa bịt mắt bắt dao, dùng trứng vẽ tranh(07/09/2019)
- Nhặt túi chứa đầy tiền của người khác, khách Trung Quốc đối diện án phạt 5 năm tù(07/09/2019)
- Tìm thấy cây cao nhất trong rừng Amazon, may mắn “thoát chết” khỏi trận cháy lịch sử(07/09/2019)
- Ngôi nhà quái dị ở Đà Lạt gây “sốt” khách Tây, liên tục lên báo nước ngoài(07/09/2019)
- Thực khách sốc khi phải trả 65 triệu đồng cho một đĩa bánh mỳ(07/09/2019)
- Món đặc sản khoái khẩu nhưng “tàn nhẫn”(07/09/2019)
- Nạn thảm sát cá heo đẫm máu ở Nhật Bản lại vào mùa(07/09/2019)
Xem theo ngày tháng
Tour hay - Khuyến mại
-
Nhanh chân tới “Xứ sở pha lê - thiên đường tuyết rơi” kẻo hết mùa đông
(Dân trí) - Trong cái lạnh đặc trưng của miền Bắc, thậm chí nhiều khu vực xuống dưới 0 độ C những ngày qua, Sa Pa đang trở thành điểm đến đầy mê hoặc bởi sự xuất hiện của băng giá và sự kiện đặc biệt Lễ hội Mùa đông với chủ đề “Xứ sở pha lê - thiên đường tuyết rơi” tại khu du lịch Sun World Fansipan Legend.
Kỳ nghỉ lý tưởng cho gia đình ở Khu nghỉ dưỡng đạt giải thưởng thế giới
Tận hưởng kỳ nghỉ thiên đường suốt 4 mùa tại Vịnh Hạ Long
-
Kinh hoàng cảnh nhân viên vườn thú bị sư tử ngoạm vào cánh tay
(Dân trí) - Một nhân viên vườn thú bị sư tử ngoạm vào cánh tay khi cho con vật ăn bữa trưa.
Độc lạ cây cầu hình tròn có giá hàng trăm tỷ đồng
Ngắm nụ cười trong veo của những đứa trẻ vùng cao Hà Giang