Đi bộ 120 km về quê để tránh lây nhiễm Covid-19 cho cộng đồng

(Dân trí) - Không hề sử dụng phương tiện giao thông công cộng, người đàn ông đã một mình đi bộ 120 km ròng rã suốt 3 ngày về nhà để tránh lây nhiễm virus cho mọi người.

Câu chuyện về một người đàn ông Malaysia đi bộ ròng rã suốt 3 ngày từ Kota Kinabalu về quê hương Kota Marudu của mình cách đó 120 km với một chú chó làm bạn đồng hành, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Anh Alixson Mangundok, 34 tuổi, vừa trở về từ Nhật Bản hôm 25/3. Do vừa trở về từ một điểm dịch bệnh trên thế giới nên lo lắng có thể mang trong mình virus SARS-CoV-2, anh Alixson quyết định không đi xe công cộng mà tự đi bộ về nhà.

"Khi tới sân bay quốc tế Kota Kinabalu, tôi được kiểm tra y tế kỹ lưỡng. Dù các nhân viên y tế cho biết tôi ổn, không xuất hiện triệu chứng nào của virus nhưng vẫn được yêu cầu tới bệnh viện Queen Elizabeth để kiểm tra kỹ hơn", anh nói.

Đi bộ 120 km về quê để tránh lây nhiễm Covid-19 cho cộng đồng - 1
Người đàn ông Malaysia tự đi bộ 120 km về nhà suốt 3 ngày vì sợ lây nhiễm virus cho mọi người

Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, người đàn ông này được bác sỹ cho phép tự cách ly ở nhà, không cần ở lại trung tâm cách ly.

Trước đó, người thân của anh Alixcon đã tới sân bay để mang giúp anh những hành lý lớn về trước vì nghĩ rằng có thể anh phải 14 ngày tại các trung tâm theo chỉ định của chính phủ.

"Khi bác sỹ nói tình trạng sức khỏe tôi ổn và có thể tự cách ly tại nhà, nhưng tôi vẫn muốn tránh rủi ro cho mọi người nên quyết đi bộ về quê", anh cho biết.

Trước khi thực hiện hành trình, anh Alixcon đã ăn trưa và mua 2 chai nước ở bệnh viện. Trên đường đi bộ về nhà, anh bắt gặp một con chó hoang và nhận nuôi nó, rồi đặt tên là Hachiko.

Đi bộ 120 km về quê để tránh lây nhiễm Covid-19 cho cộng đồng - 2
Người bạn đồng hành duy nhất của anh là một chú chó hoang, sau đó được đặt tên là Hachiko

"Tôi nghĩ nó sẽ bỏ tôi giữa chừng, nhưng nó lại ở bên suốt chặng đường. Đó là lý do tôi nhận nuôi Hachiko", anh Alixcon cho biết.

Suốt quãng đường, anh và chú chó đều gặp các chốt kiểm dịch có cảnh sát và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ. Khi được hỏi đi đâu, anh đều kể lại việc mình đi bộ về nhà. Ban đầu mọi người đều không tin, nhưng anh đã nói chuyện để họ hiểu mình không nói đùa.

"Tôi còn đưa cho cảnh sát xem hộ chiếu và giấy khám sức khỏe. Họ đề nghị giúp đỡ nhưng tôi đều từ chối vì không muốn gây ra những rủi ro sức khỏe cho họ", anh giải thích.

Sau 3 ngày đi bộ, anh tới Kota Belud, gần địa phận Kota Marudu thì thấy anh trai mình. "Ban đầu anh ấy không nhận ra tôi. Người thân của tôi ở nhà rất lo vì điện thoại của tôi chết máy 2 ngày nay kể từ khi gặp ở sân bay", anh nói.

Về đến nhà, anh Alixcon không gặp người thân mà ra thẳng túp lều trong trang trại gia đình để tự cách ly đủ 14 ngày. Tới ngày 7/4, anh nhận kết quả âm tính và đang đợi kết quả xét nghiệm lần 2.

Đi bộ 120 km về quê để tránh lây nhiễm Covid-19 cho cộng đồng - 3
Malaysia đang là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao trong khu vực Đông Nam Á

"Tôi sẽ không gặp gia đình cho tới khi phía bệnh viện xác nhận tôi âm tính hoàn toàn. Hiện tôi vẫn ở với Hachiko ở trang trại", anh Alixcon cho biết.

Hiện Malaysia đang là quốc gia có số người nhiễm Covid-19 cao trong khu vực Đông Nam Á. Tính tới đầu tháng 4, quốc gia này ghi nhận hơn 60 ca tử vong vì dịch bệnh.

Quốc Việt

Theo Straitstimes/ SCMP