Đến thăm thành phố hoa, ghé qua nhà “Người tình”

(Dân trí) - Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê được nhiều người biết đến từ khi tiểu thuyết “Người tình” của nữ văn sĩ Margueritte Duras được dựng thành phim cùng tên. Điều này làm cho “nơi ở” của người tình văn sĩ Duras thêm nổi tiếng và hàng năm thu hút hàng trăm ngàn du khách đến tham quan.

Ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê – cũng là tên của người tình nữ văn sĩ người Pháp Margueritte Duras hiện tọa lạc tại số 255A, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Dù ngôi nhà được đặt viên gạch xây dựng đầu tiên vào năm 1895 và trải qua một đợt trùng tu lớn vào năm 1917, tiếp tục trải qua nhiều thăng trầm khi có nhiều đơn vị quản lý, sử dụng nhưng đến nay ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê vẫn giữ được những nét riêng của căn nhà khi có sự kết hợp giữa kiến trúc Đông – Tây một cách độc đáo.

Năm 1895, ngôi nhà cổ được chính thức xây dựng bằng vật liệu chính là gỗ, mang dáng vẻ của một ngôi nhà truyền thống Nam Bộ (Nhà ba gian). Nhưng đến năm 1917, ông Huỳnh Cẩm Thuận (cha ông Huỳnh Thủy Lê) cho trùng tu lại ngôi nhà mang dáng dấp một biệt thự Pháp, kết hợp hài hòa giữa hai lối kiến trúc Đông -Tây. Do vậy, lần đầu tiên du khách đến tham quan ngôi nhà cổ của công tử họ Huỳnh là một ngôi biệt thự Pháp qua các chi tiết kiến trúc từ mặt tiền, trần nhà, khung cửa sổ...đậm chất phương Tây. Nhưng khi du khách bước vào bên trong, một không gian cổ mở ra với các cánh cửa, cột nhà, bàn thờ... đều sơn son thếp vàng. Những cây cột ở gian chính có những bức chạm trổ chim loan, chim phượng với hoa lá bốn mùa rất tinh tế, sắc xảo.


Đặc biệt là gian thờ Quan Công ở giữa cũng vàng rực lên những bức chạm trổ hoa lá. Phía sau gian thờ, hai gian phòng ngủ chạm trổ hoa lan, cúc, trúc cũng sơn son thếp vàng tỉ mỉ phủ đầy nếp thời gian xưa cũ. Giữa hai căn phòng ngủ là bộ ván ngựa (tấm phản) được trạm khắc xà cừ rất tinh xảo. Tại gian nhà giữa của người tình văn sĩ Pháp – Huỳnh Thủy Lê vẫn còn lưu giữ nhiều món đồ mà giới quý tộc thời đó mới có, như két sắt nặng đến 30 người khiêng và tủ rượu, tủ quần áo bằng gỗ quý… Mặc dù căn nhà đã trải qua 120 năm nhưng đến nay ngôi nhà vẫn còn giữ được những nét cổ kính và độc đáo của người tạo dựng ra căn nhà này.

Một hướng dẫn viên kể vắn tắt về mối tình ngang trái của công tử Huỳnh Thủy Lê với nữ văn sĩ người Pháp, Margueritte Duras: Vào khoảng năm 1929 trên chiếc phà Mỹ Thuận, ông Huỳnh Thủy Lê tình cờ quen biết nữ văn sĩ Margueritte Duras (khi Duras về thăm mẹ ở Sa Đéc) và hai người đã yêu nhau trong thầm lặng, vì lúc này gia đình công tử họ Lê đã hứa hôn với một cô gái ở Tiền Giang. Do lễ giáo, công tử họ Lê không vượt qua nề nếp của gia đình nên công tử đã chia tay với nữ văn sĩ Duras.
 
Trong suốt 40 năm cách biệt, nữ văn sĩ Margueritte Duras luôn nhớ về mối tình đầu tiên của mình và trong nỗi nhớ này, nữ văn sĩ Duras sáng tác nên tiểu thuyết Người tình và trở thành một cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất thời đó. Cuốn tiểu thuyết càng trở nên nổi tiếng khi được đạo diễn người Pháp Jean Jacques Annaud cho ra đời bộ phim cùng tên dựa theo tiểu thuyết của bà.

Cuốn tiểu thuyết hay phim Người tình của nữ văn sĩ Margueritte Duras càng nổi tiếng bao nhiêu thì ngôi nhà cổ Huỳnh Thủy Lê –  nơi người tình của nữ văn sĩ người Pháp tài ba sinh sống càng trở nên nổi tiếng. Và hiện nay, nơi ở của người tình nữ văn sĩ Duras trở thành một điểm đến không thể bỏ qua của du khách trong và ngoài nước mỗi khi đặt chân lên mảnh đất Sen Hồng – Đồng Tháp.

Năm 2008 nhà cổ Huỳnh Thủy Lê đã được chứng nhận là di tích cấp Tỉnh. Đến năm 2009, nhà cổ đã được công nhận là di tích cấp quốc gia, nhưng từ năm 2006 đến nay, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê đã giao cho Công ty CP Du Lịch Đồng Tháp quản lý, đưa vào hoạt động du lịch làm điểm tham quan cho du khách trong và ngoài nước.  

Căn nhà cổ Huỳnh Thủy Lê trải qua hơn 120 năm đến nay vẫn còn gần như nguyên vẹn
Căn nhà cổ Huỳnh Thủy Lê trải qua hơn 120 năm đến nay vẫn còn gần như nguyên vẹn
Bên ngoài du khách cử tưởng đây là một căn biệt thự của Pháp
Bên ngoài du khách cử tưởng đây là một căn biệt thự của Pháp
Bên trong là căn nhà 3 gian và một không gian cổ
Bên trong là căn nhà 3 gian và một không gian cổ
Bên trong là căn nhà 3 gian và một không gian cổ với các cánh cửa, cột nhà, bàn thờ... đều sơn son thếp vàng.
Hoa lá, chim, thú... được trạm khắc rất tinh xảo
Hoa lá, chim, thú... được trạm khắc rất tinh xảo
Tất cả được sơn son thếp vàng
Tất cả được sơn son thếp vàng


Tủ rượu của ông Huỳnh Thủy Lê
Tủ rượu của ông Huỳnh Thủy Lê
Trong căn nhà cổ Huỳnh Thủy Lê có hai phòng ngủ
Trong căn nhà cổ Huỳnh Thủy Lê có hai phòng ngủ
Trong căn nhà cổ Huỳnh Thủy Lê có hai phòng ngủ
Và hiện nay Công ty du lịch Đồng Tháp cung cấp dịch vụ cho khách ngủ qua đêm trong căn nhà "Người tình"

Ông bà Huỳnh Thủy Lê thời trẻ
Ông bà Huỳnh Thủy Lê thời trẻ

Ông bà Huỳnh Thủy Lê thời trẻ
Các nhân vật chính trong phim Người tình được dựng nên từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của nữ văn sĩ người Pháp Margueritte Duras

Ông bà Huỳnh Thủy Lê thời trẻ
Hàng năm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, chiếm đa số là du khách đến từ Châu Âu trong đó du khách Pháp chiếm khoảng 50%

Nguyễn Hành