Đêm Valentin vùng cao

Em cứ việc ngủ ngon anh sẽ nắm tay không rời, đường về qua ba ngọn núi còn xa lắm.. Men rượu cần lâng lâng đêm sâu thẳm, ngọt ngào…Valentin vùng cao

Đêm Valentin vùng cao - 1

ĐÊM VALENTIN VÙNG CAO

Nhũng chàng trai mang khèn đi qua ba ngọn núi

Những cô gái lội qua ba con suối

Sương giăng đầy trên lối

Không che được đường đi đến chỗ hẹn hò

Ngọn lửa bập bùng trong đêm như giấc mơ

Phiên chợ tình rộn rã mời gọi

Tiếng khèn nồng nàn như ngọn gió thổi

Như men rượu cần miên man say

Đêm Valentin – vùng cao nơi đây

Không sôcôla cũng chẳng có nến hay hoa hồng rực đỏ

Chỉ có những ánh mắt lấp lánh trong gió

Mang ánh lửa bập bùng chọn người trao

Đêm Valentin vùng cao - 2

Anh chọn em, em chọn anh cho bàn tay nắm vội

Điệu khèn thay cho lời yêu muốn nói

Vít rượu cần… nụ cười em lung liêng

Anh say em rồi như ngọn núi kia ngả nghiêng

Như chiếc ô em cầm đâu có ngăn được mây sà xuống

Những giọt tình em trao anh uống

Mai anh về lại muốn uống … ai trao ?

Sau phiên chợ tình – đêm Valentin vùng cao

Em sẽ theo về bản anh em nhé

Anh sẽ dắt con ngựa chở em đi thật nhẹ

Cây rừng sẽ ghen tỵ với anh mất thôi…

Em cứ việc ngủ ngon anh sẽ nắm tay không rời

Đường về qua ba ngọn núi còn xa lắm

Men rượu cần lâng lâng đêm sâu thẳm

Ngọt ngào…Valentin vùng cao..

Theo Trọng Bảo

LĐTĐ