Đêm diệu kỳ với phòng “bong bóng” giữa rừng

(Dân trí) - Đó là hình thức nghỉ một đêm tại phòng “bong bóng” diệu kỳ trong rừng ở Chiang Saen, phía Bắc Thái Lan từ hoàng hôn hôm trước cho tới bình minh hôm sau, ngắm đàn voi rừng “thần thánh” dũng mãnh và bầu trời đêm lấp lánh muôn vì sao…

Đêm diệu kỳ với phòng “bong bóng” giữa rừng - 1

Hai căn phòng “bong bóng” trong rừng vừa được giới thiệu tại một khu nghỉ dưỡng của Thái Lan.

Dịch vụ mới này, theo ban quản lý khu nghỉ dưỡng 5 sao Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, lần đầu tiên được triển khai trên thế giới.

Đó là 2 phòng nghỉ có hình dáng như kiểu vỏ trái cây trong suốt, được gọi là “bong bóng” trong rừng, rộng 22 mét vuông sàn, đầy đủ tiện nghi, xây dựng trên nền gỗ được tôn cao.

Phần trong suốt là phòng ngủ trong đó kê chiếc giường cỡ lớn (king-size) cùng không gian phòng khách mini xinh xắn. Còn phòng tắm thì vẫn rất kín đáo. Giá khởi điểm để thuê dịch vụ này là từ 17.700 Baht Thái (570 USD hoặc 440 Bảng Anh) mỗi đêm, dành cho 2 người.

Đêm diệu kỳ với phòng “bong bóng” giữa rừng - 2

2 căn “bong bóng” này được hãng Eye In The Sky thiết kế theo kiểu tuỳ chỉnh và được làm bằng vật liệu đặc biệt là loại sợi vải polyester công nghệ cao.

Ban quản lý resort cho biết họ muốn các du khách có thêm lựa chọn trải nghiệm một đêm diệu kỳ: chiêm ngưỡng đàn voi vốn là một loại đặc sản nổi tiếng của Thái Lan được nuôi thả trong rừng như trong môi trường sống tự nhiên của chúng, đồng thời trải qua khoảng thời gian lãng mạn và độc đáo khi cùng nhau thưởng thức bữa ăn đêm cùng các loại đồ uống hảo hạng dưới bầu trời đêm đầy sao. Sáng hôm sau du khách lại trở về khách sạn trong resort.

Đêm diệu kỳ với phòng “bong bóng” giữa rừng - 3

Từ căn phòng “bong bóng” trong suốt này, tầm nhìn của du khách không hề bị hạn chế mà được mở ra rất rộng

Trong khoản chi phí khởi điểm 17.700 Baht Thái đã bao gồm một giỏ đồ ăn tối, một mini bar đầy đủ đồ ăn thức uống với dịch vụ phục vụ 24 giờ tại phòng, cùng dụng cụ pha cà phê và trà.

Khu nghỉ dưỡng toạ lạc trên một ngọn đồi trong khu rừng rộng 650 mét vuông, hướng ra sông Mekong và sông Ruak, có view mở rộng theo 3 hướng Thái Lan, Lào và Myanmar.

Đêm diệu kỳ với phòng “bong bóng” giữa rừng - 4

Phòng “bong bóng” có đầy đủ tiện nghi, máy điều hoà nhiệt độ, phòng ngủ cùng không gian sinh hoạt nhỏ gọn, thân mật.

Cũng theo chia sẻ của Ban quản lý resort, khu trại voi này của họ nổi tiếng thế giới, được lập nên cùng với tổ chức Golden Triangle Asian Elephant Foundation (GTAEF) để giúp những chú voi không thể tự sống do bị lạm dụng, hoặc không còn duy trì được mức thu nhập cần thiết cho chủ nuôi.

Còn tại đây có những hoạt động phù hợp được thiết kế, cho phép những người chăm sóc voi gây quỹ để họ nuôi đàn voi mà chúng không bị ép buộc phải làm những điều không đúng với bản năng của giống loài.

Thêm một loại đồ uống độc đáo nữa có liên quan đến voi. Đó là vào mùa khô ở khu vực Đông Nam Á voi đôi khi cũng ăn cả cây cà phê, quá trình tiêu hoá kéo dài 17 giờ trong cơ thể voi nhờ có a xít tiêu hoá nên vị đắng của hạt cà phê “biến mất”.

Sau đó người ta thu nhặt loại hạt cà phê này từ chất thải của voi, rửa sạch rồi phơi nắng cho thật khô để chế biến ra loại cà phê Ngà Đen quý hiếm, bán với giá khoảng 1.880 USD/1kg.

Khi phục vụ, loại cà phê này được pha ngay trước mắt khách tại resort bằng chiếc máy pha cà phê thanh lịch của Pháp thời thế kỷ 19 khiến du khách rất thích thú...

Linh Lê

Theo Daily Mail