Thứ Tư 05/02/2014 - 05:16
Deadvlei - Nghĩa địa cây khô giữa lòng sa mạc
(Dân trí) - Dedvilel là một nghĩa trang cho cây và là nơi không có sự sống. Tuy nhiên, cảnh quan thiên nhiên ở đây vô cùng độc đáo và thu hút được sự quan tâm của khá nhiều người, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia.
Nằm trong công viên Namib - Naukluft ở Namibia, Deadvlei được bao quanh bởi một số những đụn cát cao nhất thế giới, trung bình từ 350 - 400m.
Hình bóng của một cây khô ở Deadvlei.
Theo lý giải địa chất học, thềm sa thạch này được bao quanh bởi những cồn cát cao Dead Vlei là khu rừng trong sa mạc Namibia. Nơi đây có khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Sự vắng mặt của nước và nhiệt độ cao đã đốt cháy tất cả các thảm thực vật ở nơi này, chỉ còn lại những loài cây chết khô màu đen, tạo nên những họa tiết kỳ quái trên mặt đất nhưng cũng không thể phân hủy vì đất đai quá khô nóng. Nhiệt độ ở đây cao đến nỗi bạn có thể vùi trứng xuống cát và có ngay món trứng chín không lâu sau đó!
Một mô hình tuyệt đẹp tại DeadVlei
Sự khắc nghiệt của thời tiết tạo nên một cảnh quan thiên nhiên vô cùng độc đáo và thu hút được sự quan tâm của khá nhiều người, đặc biệt là các nhiếp ảnh gia.
Deadvlei thực ra không phải là một thung lũng. Deadvlei nghĩa là "đầm lầy chết", đây là một chảo đất sét trắng nằm gần chảo muối nổi tiếng Sossusvlei. Trong khu vực này rải rác hàng trăm cây keo chết khô - loài cây từng phát triển mạnh vào thời điểm nước sông Tsauchab ngập tràn vùng đất. Khoảng 900 năm trước, dòng sông bắt đầu chuyển hướng, khiến Deadvlei dần trở nên khô cằn. Trải qua năm tháng, cây cối chết khô bị ánh nắng Mặt trời nhuộm đen như những bộ xương trơ trọi trên nền cát.
Deadvlei là một nơi khô cằn, không có sự sống
Deadvlei đẹp nhất vào lúc sáng tinh mơ, khi đó, ánh Mặt Trời buổi sớm chiếu rọi cồn cát đỏ điểm xuyết các loại cỏ màu trắng, còn tầng màu trắng của chảo đất sét ánh lên sắc xanh phản chiếu từ bầu trời cao rộng bên trên. Điều này đã tạo nên một bức tranh tương phản cực kỳ ấn tượng.
Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng ở Deadvlei.


Cảnh quan thiết lập một cách kỳ quái xinh đẹp

Một người đàn ông đi qua sa mạc

Hình ảnh Deadvlei từ trên một máy bay
Một cây keo và cồn cát
Các bài đã đăng
- Hàng vạn người đổ về lễ Phật Bà đầu năm(05/02/2014)
- Đêm hoa đăng huyền ảo dưới chân Thiền viện Trúc Lâm Bạch Mã (05/02/2014)
- Hơn trăm du khách quốc tế bị bỏ rơi tại Hạ Long(05/02/2014)
- Bí quyết giúp bạn có giấc ngủ ngon trên máy bay (05/02/2014)
- Đi chợ côn trùng, ăn thịt nhện ở xứ chùa Tháp(05/02/2014)
- "Đỏ đen, chặt chém" tràn lan tại lễ hội Phủ Na(05/02/2014)
- TP HCM cung cấp đường dây nóng chống nạn giật đồ(05/02/2014)
- Bảo tàng cà phê giữa lòng Tây Nguyên(05/02/2014)
- Kinh nghiệm khi đi du lịch sau dịp Tết(05/02/2014)
- Thế giới rực rỡ sắc màu đón năm "Con Ngựa"(05/02/2014)
- Đi chơi quan họ, không phải chuyện… đùa(05/02/2014)
- Hình ảnh Hà Nội sau 100 năm(05/02/2014)
Xem theo ngày tháng
Tour hay - Khuyến mại
-
Tìm đâu cái “Tết nhiệm màu" giữa cuối năm bận rộn?
(Dân trí) - Những ngày cuối năm se lạnh là báo hiệu rõ ràng nhất một cái Tết lại sắp về. Giữa những ngày cuối năm bận rộn, không còn nhiều người nhớ về sự nhiệm màu của những ngày Tết tuổi thơ.
Vietrantour nâng cao trải nghiệm cho du khách Việt Nam khi đến Malaysia
Chuyến du lịch đắt nhất thế giới với giá hơn 6 tỷ đồng/người sẽ tới Hội An
-
Hú vía vì bị rắn hổ mang rượt đuổi suốt 2 km để trả thù
(Dân trí) - Một chàng trai vừa trải qua giây phút sợ hết hồn khi bị rắn hổ mang đuổi theo suốt 2 km để trả thù.
Lươn phóng nguồn điện cực mạnh để thắp sáng cây
Khách hàng hào phóng tặng xe ô tô cho nữ nhân viên phục vụ