Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài

(Dân trí) - Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới xuân Canh Tý 2020, người dân từ khắp nơi đã ngược núi đến Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn nằm trong Khu di tích lịch sử thắng cảnh Cửa Đạt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) để dâng hương cầu lộc, cầu tài…

Mùng 1 Tết: “Lên rừng” cầu lộc, cầu tài

Đã thành tục lệ, hàng năm, vào dịp từ đầu tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch, người dân và du khách từ khắp nơi lại hành hương về Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn để du xuân và dâng hương cầu lộc, cầu tài trong năm mới.

Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài - 1
Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn là một quần thể di tích tọa lạc trên một dải đất cao, phía trước là hữu ngạn sông Chu, thuộc địa bàn xã Xuân Mỹ, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.
Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài - 2

Cùng với công trình thủy lợi, thủy điện Cửa Đạt, tạo thành một quần thể danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, không chỉ đáp ứng nhu cầu tâm linh mà cả du lịch sinh thái đối với người dân và du khách thập phương.

Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài - 3

Thời tiết trong ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 không mưa rét, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động du xuân, đi lễ chùa. Ngay ngày đầu năm mới xuân Canh Tý đã có nhiều người chọn Khu di tích lịch sử thắng cảnh Cửa Đạt là điểm du xuân, dâng hương cầu lộc, cầu tài…

Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài - 4

Càng về chiều, dòng người hướng về Khu di tích lịch sử thắng cảnh Cửa Đạt càng đông.

Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài - 5
Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài - 6
Theo sử sách ghi lại, danh nhân Cầm Bá Thước sinh ra ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa là một trong những người lãnh đạo phong trào Cần Vương, hi sinh khi mới tròn 37 tuổi. Riêng truyền thuyết về Bà Chúa thượng ngàn được sinh ra vào thời nhà Trần có công cứu nạn dân chúng nên được phong thánh cai quản một vùng. Để tưởng nhớ công ơn của danh nhân Cầm Bá Thước và Bà chúa thượng ngàn, người dân trong vùng đã lập nên hai ngôi đền bên cạnh nhau để dân chúng trong vùng có thể thường xuyên hương khói.
Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài - 7
Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài - 8

Ngày đầu năm mới xuân Canh Tý, quang cảnh đền thoáng đãng, người dân và du khách vừa dâng hương, vừa chiêm ngưỡng cảnh đẹp Khu di tích lịch sử thắng cảnh Cửa Đạt. Thường từ ngày mùng 2 Tết, lượng du khách mới bắt đầu tăng đột biến.

Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài - 9
Tháp chuông "khổng lồ" trong khuôn viên khu di tích.
Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài - 10
Trước khi ra về, nhiều người thường chọn mua cho mình những sản vật địa phương với ước mong một năm mới có nhiều tài lộc.
Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài - 11
Đầu năm “lên rừng” cầu lộc, cầu tài - 12
Xuôi về phía hạ lưu, cách Đền thờ danh nhân Cầm Bá Thước và Bà Chúa thượng ngàn khoảng 5km là Đền Cô Thác Mạ nằm ngay bên bờ sông Chu với khung cảnh nên thơ. Đây cũng là điểm dâng hương không thể bỏ qua của người dân, du khách trong chuyến du Xuân đầu năm đến với vùng đất này.

Duy Tuyên