Đất biên cương đi vào "mùa cổ tích"

(Dân trí) - Dù mưa dù lạnh của đợt không khí lạnh đầu mùa tràn về, những cánh đồng tam giác mạch trên nơi biên cương vẫn nở. Những vạt hoa nở trắng níu chân bao du khách tìm về đây

 

Đường lên Hà Giang mùa này đẹp quyến rũ đến lạ thường, chỉ cần đi vào vùng cao nguyên Đồng Văn là bạn đã lạc vào một miền cổ tích như thực như mơ. Mây núi, cỏ cây cứ đan xen vào nhau bồng bềnh hư ảo.
Đường lên Hà Giang mùa này đẹp quyến rũ đến lạ thường, chỉ cần đi vào vùng cao nguyên Đồng Văn là bạn đã lạc vào một "miền cổ tích" như thực như mơ. Mây núi, cỏ cây cứ đan xen vào nhau bồng bềnh hư ảo.
Cảnh đẹp say đắm lòng người, dâng lên nhiều cảm xúc, khiến ai đã đặt chân lên đây dù một hay nhiều lần cũng tỏ ra phấn khích.
Cảnh đẹp say đắm lòng người, dâng lên nhiều cảm xúc, khiến ai đã đặt chân lên đây dù một hay nhiều lần cũng tỏ ra phấn khích.
Đất biên cương đi vào "mùa cổ tích" - 3

Phố cổ Đồng Văn nằm lọt thỏm giữa thung lũng với bốn bề núi đá bao bọc. Buổi sớm, bức tranh phố cổ là sự pha trộn đến tài tình hai tông màu: màu vàng rực của nắng và màu xám của những ngôi nhà cổ. Bức tranh về khu phố cố được thể hiện trên nhiều gam màu, thay đổi theo từng cung bậc thời gian trong một ngày. Không gian im lìm trong sương sớm như được đánh thức bởi ánh sáng, âm thanh náo nhiệt và những sắc màu rực rỡ trong trang phục của đồng bào người Mông, Hoa, Ráy, Tày, Nùng,…


Chúng tôi băng qua những con đường ngoằn nghoèo phía dưới là vực sâu, cảm nhận cái lạnh đầu mùa để đến với vùng hoa tam giác mạch

Chúng tôi băng qua những con đường ngoằn nghoèo phía dưới là vực sâu, cảm nhận cái lạnh đầu mùa để đến với vùng hoa tam giác mạch

Đất biên cương đi vào "mùa cổ tích" - 5
Lúc này đang là thời điểm nở rộ của loài hoa này trên miền cao nguyên đá. Trên những đụn rơm xen lẫn với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ giữa núi rừng hùng vĩ.
Lúc này đang là thời điểm nở rộ của loài hoa này trên miền cao nguyên đá. Trên những đụn rơm xen lẫn với cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ giữa núi rừng hùng vĩ.
Mùa tam giác mạch ở Hà Giang kéo dài từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12. Bạn chỉ cần dành ra ba ngày là vừa đủ để đi hết những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Hà Giang.
Mùa tam giác mạch ở Hà Giang kéo dài từ đầu tháng 10 đến hết tháng 12. Bạn chỉ cần dành ra ba ngày là vừa đủ để đi hết những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Hà Giang.
Đất biên cương đi vào "mùa cổ tích" - 8
Sắc hoa phủ kín một vùng khiến du khách như lạc vào chốn thần tiên cổ tích.
Sắc hoa phủ kín một vùng khiến du khách như lạc vào chốn thần tiên cổ tích.
Đất biên cương đi vào "mùa cổ tích" - 10

Hà Giang vẫn được biết đến với mùa hoa tam giác mạch hồng rực cao nguyên đá, nhưng phải ai đã đi mới biết – Hà Giang mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng đáng để chinh phục.

Bài & ảnh: Hữu Thắng