Đào tết Sa Pa tàn lụi vì giá rét hoành hành

(Dân trí) - Nhiệt độ Sapa liên tục xuống thấp đỉnh điểm khiến những cây đào rừng không thể cho hoa trước thềm năm mới. Mưa tuyết liên tục dội lên những cây đào cổ thụ hai ngày qua. Rất có thể Tết năm nay, người dân sẽ không còn cơ hội chơi đào rừng sau đợt rét cực điểm này…

 

Đào tết Sa Pa tàn lụi vì giá rét hoành hành - 1

Thông thường ngay cả  giữa mùa thu, tại các huyện vùng cao như: Si Ma Cai, Bắc Hà, đặc biệt là Sa Pa nhiều cây đào đã nở hoa rực rỡ trong tiết trời ấm áp. Đây là một hiện tượng thú vị khiến không ít du khách ngỡ ngàng và thích thú khi được ngắm nhìn đào nở hoa trái mùa. Thông thường cây có giai đoạn trút lá cuối thu và ngủ đông. Tuy nhiên, khi gặp thời tiết thuận lợi nắng ấm sẽ bật nở hoa và đâm lộc non tự nhiên, song thời tiết bất thường đã “cướp” đi một mùa đào hứa hẹn.

Đào tết Sa Pa tàn lụi vì giá rét hoành hành - 2

Một du khách lên Sapa ngày hôm qua tỏ ra thất vọng khi anh chứng kiến hàng loạt các cây đào cổ thụ ở Sapa bị tuyết phủ trắng.

“Trước khi lên Sapa, tôi đã ấp ủ sẽ mang được vài cây đào rừng về nhà chơi Tết, nhưng trời rét như thế khiến tôi đã không thể tìm cho mình một cành đào dù nhỏ để mang về chơi xuân năm nay”, vị khách này chia sẻ trong tiếc nuối.

“Đến lá và thân còn bị không khí giá lạnh làm xơ xác, nói gì đến nụ đến hoa. Tất cả những cây đào ở Sapa giờ trông như những que củi khô”, anh Vinh nhà ở Hồ Tây chia sẻ sau khi vừa cùng vợ trở về từ Sapa.

Anh chia sẻ thêm thông thường vào mọi năm, lúc này Sapa đã bán đào cho người dân lên du lịch, nhưng năm nay rét quá hầu như anh không thấy ai bán đào rừng cho khách chơi xuân.

Đào tết Sa Pa tàn lụi vì giá rét hoành hành - 3

Người dân ở Sapa cho biết, không giống như mọi năm, từ cách đây 4 tháng đào trên Sapa đã cho hoa, theo kinh nghiệm của họ, những cây đào đang nở hoa dịp này thì đầu xuân mới 2016 sẽ không nở hoa nữa.

Đào tết Sa Pa tàn lụi vì giá rét hoành hành - 4
Đào tết Sa Pa tàn lụi vì giá rét hoành hành - 5

Tuyết rơi ở Sapa bắt đầu từ đêm ngày 23 rạng sáng ngày 24, cho đến thời điểm hiện tại tuyết lại bắt đầu rơi dày hơn. Khu vực sân vận động được phủ một lớp tuyết trắng xóa.

Lượng du khách đổ về khu vực này mỗi lúc một đông. Dường như cái lạnh giá, rét buốt cũng phải nhường chỗ cho sự háo hức của đông đảo du khách đến với Sa Pa trong dịp này.

Thông tin từ Phòng Văn hóa - Thông tin và du lịch huyện Sa Pa, kết thúc ngày đầu tiên có tuyết rơi, Sa Pa đã đón hơn 12 nghìn lượt khách tới tham quan. Trong sáng nay (25/1), Sa Pa vẫn có đông du khách tới ngắm tuyết và ghi lại những hình ảnh phủ trắng núi đồi.

Mưa tuyết là hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp, nên đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Theo dự kiến trong đợt mưa tuyết lần này, Sa Pa sẽ đón trên 25 nghìn lượt du khách tới tham quan, ngắm tuyết.

Đào tết Sa Pa tàn lụi vì giá rét hoành hành - 6

Những người sành chơi đào cho rằng, với thời tiết khắc nghiệt như thế này, chắc chắn, hoa đào Sa Pa dịp Tết sẽ khan hiếm và có giá cao ngất ngưởng. Hoa đào Sa Pa đẹp lạ và từ nhiều năm nay đã hấp dẫn không chỉ với người Lào Cai mà còn với cả những du khách trong và ngoài nước.

Đào tết Sa Pa tàn lụi vì giá rét hoành hành - 7
Đào tết Sa Pa tàn lụi vì giá rét hoành hành - 8

111-1453727105506

Đào tết Sa Pa tàn lụi vì giá rét hoành hành - 10

Bài &ảnh: Hữu Thắng