Dạo chơi trên Sa Pa rực rỡ sắc xuân

(Dân trí) - Khi tia nắng xuân ấm áp phủ lên những rừng cây, hoa đào, hoa mơ bừng lên sắc hồng, sắc trắng tinh khiết như thay áo mới cho bản làng Tây Bắc.

Tháng 2, Tây Bắc ngập tràn những sắc hoa tươi thắm mặc cái giá rét tê tái của mùa đông vẫn còn vương vất. Mảnh đất vùng cao như bừng lên trong sắc hồng của hoa đào, sắc trắng tinh khiết của hoa mận, hoa mơ lẫn trong màu xanh mơn mởn của những chồi non, của lá xanh. Hoa nở tràn trên các triền núi, trong các thung lũng hoang sơ, lấp ló bên những nếp nhà đơn sơ, mộc mạc. Đó cũng là lúc những người say mê với đất trời vùng cao, những bước chân thích phiêu du lại hối hả lên đường.

Những con đường ngập sắc hoa ở tây Bắc (Nguồn: Datviettour)
Những con đường ngập sắc hoa ở tây Bắc (Nguồn: Datviettour)

Đường lên Tây Bắc bây giờ dễ dàng hơn nhiều. Con đường cao tốc nối dài từ Hà Nội đến Lào Cai mới khánh thành được vài tháng. Chỉ mất chừng hơn 3 tiếng đi bằng ô tô, du khách có thể bỏ lại cái ồn ào, chộn rộn của chốn đô thị phồn hoa để về với vùng núi hoang sơ, tận hưởng bầu không khí trong lành và thiên nhiên tươi đẹp, cảm nhận cuộc sống thật chậm và hòa mình vào cuộc sống của những con người hồn hậu và mến khách.

Nằm ở độ cao trung bình 1500m – 1800m, Sa Pa ít nhiều mang sắc thái của xứ ôn đới, với nhiệt độ trung bình 15-18°C nên vẫn là nơi thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế trong mỗi dịp xuân về. Sa Pa quyến rũ du khách vào bất kỳ mùa nào trong năm bởi những ruộng bậc thang trắng xóa mùa nước đổ hay xanh mướt mát của lúa đương thì con gái, hấp dẫn bởi những khung cảnh ngoạn mục của tuyết trắng bao phủ... Nhưng vào mùa xuân, nơi đây thu hút du khách bởi những cung đường tràn ngập sắc hoa, của sắc màu váy áo của những cô gái Tày, Nùng, Mông, Thái, Dao đỏ... xúng xính trên đường xuống chợ, hay dạo chơi xuân.

Vào tháng này, tiết trời Tây Bắc đã ấm hơn một chút mặc dù buổi sáng sớm mây mù vẫn phủ trên những cánh rừng hoa đào, hoa mận, trên những nếp nhà đơn sơ, mộc mạc ẩn khuất sau dãy núi. Thỉnh thoảng những cơn gió nhẹ lướt qua làm rung rinh cánh đào mỏng manh, những cánh hoa rơi lả tả tạo nên cơn mưa hoa quyến rũ.

Khu trung tâm của thị trấn Sa Pa mấy hôm nay nhộn nhịp khách. Quảng trường mới được tôn tạo và sửa chữa nên trông sạch sẽ và khang trang hơn. Cuối tuần ở đây thường diễn ra các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng mang đậm màu sắc của vùng cao. Khách tây, khách ta xuýt xoa trong cái lạnh đặc trưng của vùng cao, thích thú ghé thăm các bản làng, những khu du lịch nổi tiếng.

Những sắc hoa hồng thắm tô điểm đất trời.
Những sắc hoa hồng thắm tô điểm đất trời
Nhiều trò chơi dân gian diễn ra trong dịp Tết
Nhiều trò chơi dân gian diễn ra trong dịp Tết

Được xây dựng từ năm 1895, nhà thờ đá ở trung tâm Sa Pa là nơi dừng chân của không ít khách du lịch, bởi đây là dấu ấn kiến trúc cổ toàn vẹn nhất của người Pháp còn sót lại trên rẻo cao này. Du khách hào hứng chiêm ngưỡng nhà thờ cổ với 7 gian rộng rãi, phần tháp chuông cao 20 m, chỉ riêng quả chuông bên trong có độ cao 1,5 m nặng 500 kg và tiếng chuông có khả năng vang xa trong vòng bán kính đến một cây số. Từ nhà thờ, du khách có thể nhìn thấy núi Hàm Rồng sừng sững che chắn, bao bọc phía sau. Vào buổi sáng sớm, núi Hàm Rồng cao vời vợi, bồng bềnh mây phủ, khung cảnh đẹp như một bức tranh.

Năm nay, du khách sẽ chinh phục nóc nhà Đông Dương một cách dễ dàng hơn bởi hệ thống cáp treo được đầu tư xây dựng sẽ được hoàn thành. Nếu như trước đây, bạn phải mất tới 2-3 ngày để leo lên được nóc nhà này thì giờ chỉ 20 phút bạn có thể tới đỉnh, thỏa sức ngắm đất trời mà không phải tốn quá nhiều công sức.

Nhiều trò chơi dân gian diễn ra trong dịp Tết
Nhiều trò chơi dân gian diễn ra trong dịp Tết
Nhiều du khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, thưởng thức những đặc sản chỉ có riêng ở Tây Bắc.

Một trong những điều thú vị nhất khi đến với Tây Bắc mỗi độ xuân về là ghé những phiên chợ vùng cao đặc sắc. Ngay từ sáng sớm tinh mơ, trên mỗi nẻo đường đã nô nức tiếng cười nói, tiếng gọi, tiếng trêu đùa nhau í ới của những chàng trai cô gái bản lẫn tiếng vó ngựa khua lọc cọc trên những con đường đất. Mỗi người đều mang những đặc sản của núi rừng xuống chợ.

Chợ họp đơn giản, trên mỗi mảnh đất bằng phẳng, người ta bày bán đủ các mặt hàng, đôi khi chỉ là vài bó cải xong nhà trồng được, một vài bắp ngô vàng ượm hay đôi ba nải chuối xanh, vài nắm rau rừng hay chút gạo nếp nương. Phiên chợ Tết bao giờ cũng vui hơn, rực rỡ hơn bởi sắc màu váy áo của các cô gái Mông, sắc đỏ rực của các thiếu nữ Dao... hay của các loại trái cây, của rau rừng mơn mởn.

Nhiều du khách thích thú ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, thưởng thức những đặc sản chỉ có riêng ở Tây Bắc như thắng cố, mèn mén hay nhấm nháp chén rượu ngô thơm nồng huyết quản. Có người tìm cho bằng được những chiếc khăn, túi thổ cẩm, những chiếc lắc tay được kết bằng đủ các loại chỉ màu về làm quà.

Và chỉ khi nắng lên đến đỉnh đầu, phiên chợ mới bắt đầu tan, trai gái bản bùi ngùi tiễn nhau, hẹn gặp lại trong những phiên chợ tới. Từng bắp ngô, tải gạo lại líu ríu theo chân người, hay vắt vẻo trên lưng ngựa trở về nhà, khuất sau những rừng hoa trắng bồng bềnh.

Thu Hà

Ảnh: Dulichvietnam