Đại gia “bạo tay” chi tiền đưa 12.700 nhân viên du lịch Thái Lan

(Dân trí) - Cách đây không lâu, ông chủ của tập đoàn Tiens đã đài thọ chuyến du lịch sang Pháp cho 6400 nhân viên khiến dư luận xôn xao. Đến nay, một ông chủ khác thuộc công ty mỹ phẩm ở Quảng Châu cũng chi số tiền khủng đưa 12.700 nhân viên sang Thái.

Đội ngũ nhân viên đông đảo của Infinitus đứng chật cứng sân bay

Đội ngũ nhân viên đông đảo của Infinitus đứng chật cứng sân bay
 

 

Theo thông tin từ Bangkok Post, ông chủ của công ty mỹ phẩm, thảo dược Infinitus có trụ sở tại Quảng Châu, Trung Quốc khiến nhiều người sốc khi "mạnh tay" chi số tiền không nhỏ, đưa 12.700 nhân viên sang Thái Lan du lịch 6 ngày.

 

Đội ngũ nhân viên đông đảo của Infinitus đứng chật cứng sân bay

Do số lượng quá đông, nhân viên công ty phải chia thành từng nhóm khoảng 2000 người để bay sang Thái
 

 

Với số lượng người tham gia quá đông, công ty Infinitus phải chia nhỏ nhân viên thành từng nhóm từ 2000-3000 theo nhiều chuyến. Họ sang Thái Lan thành 110 chuyến, sử dụng hãng hàng không Thai Airlines. Trước đó, khoảng 400 xe bus có mặt sẵn ở sân bay để đón đoàn khách khổng lồ này.

 

Chuyến đi của các đoàn kéo dài từ 10/5 tới 26/5. Điểm tham quan nghỉ dưỡng sẽ là thủ đô


 

Chuyến đi của các đoàn kéo dài từ 10/5 tới 26/5. Điểm tham quan nghỉ dưỡng sẽ là thủ đô Bangkok và thành phố biển Pattaya.

 

Ước tính, gói tour đặc biệt mang về cho ngành du lịch Thái Lan khoảng 600 triệu

Ước tính, gói tour đặc biệt mang về cho ngành du lịch Thái Lan khoảng 600 triệu Bath
 

 

Theo Cục Du lịch Thái Lan, số tiền dự kiến cho chuyến ăn chơi đặc biệt của cả đoàn có thể lên tới 600 triệu Bath Thái. Dù ngành du lịch "xứ sở những nụ cười" sẽ mang về khoản lợi nhuận không nhỏ, nhưng một số người dân địa phương tỏ ra không quá hào hứng vì thành phố sẽ tiếp đón hàng ngàn du khách đổ về cùng lúc.

 

Được biết, công ty Infinitus là nhà sản xuất, phân phối các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm làm từ dược thảo. Công ty có 36 chi nhanh và gần 5000 cửa hàng độc quyền trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.

 

Huy Hoàng

Theo Shanghaiist