Đà Nẵng: Rộn ràng lễ hội đình làng Tuý Loan

(Dân trí) - Ngày 24/2 (nhằm mồng 9 tháng Giêng), lễ hội đình làng Tuý Loan 2018 chính thức khai hội với lễ rước sắc phong về đình làng cổ hàng trăm năm tuổi.

Lễ hội đình làng Túy Loan

Từ đầu giờ chiều, người dân và du khách đã tề tựu ở tề đường xem lễ rước sắc phong về đình làng. Các vị cao niên, dân làng đều tham gia lễ rước với trang phục truyền thống.

Đà Nẵng: Rộn ràng lễ hội đình làng Tuý Loan - 1
Đà Nẵng: Rộn ràng lễ hội đình làng Tuý Loan - 2
Đà Nẵng: Rộn ràng lễ hội đình làng Tuý Loan - 3
Lễ rước sắc phong về đình làng Túy Loan
Lễ rước sắc phong về đình làng Túy Loan

Ngoài các nghi thức chính lễ trong hai ngày 24 và 25/2 (mồng 9 và 10 tháng Giêng), lễ hội đình làng Tuý Loan năm nay đặc biệt lần đầu tái hiện lễ rước long chu trên con sông chảy quanh làng, và hội hát hò khoan đối đáp trên sông cùng với các trò chơi dân gian vẫn tổ chức ở hàng năm.

Các vị cao niên mặc trang phục truyền thống về dự lễ hội đình làng
Các vị cao niên mặc trang phục truyền thống về dự lễ hội đình làng
Hội hò khoan đối đáp trên sông trước đình làng
Hội hò khoan đối đáp trên sông trước đình làng

Cụ Đặng Khôi (91 tuổi) - Trưởng Ban Quản lý đình làng Tuý Loan chia sẻ, qua lễ hội, người lành phần nào ôn lại sự tích của làng và lời răn dạy của các bậc tiền hiền, giáo dục truyền thống quê hương cho con cháu noi theo. Như trong bia đá của làng còn ghi: “Nhân sanh bất năng lập, bất hủ nhu công truyền thị hư chân giả”; tạm dịch: “Làm người mà không biết tự lập, không đem lại lẽ công chính truyền dụ lại cho mọi người hiểu rõ ấy là kẻ sống thừa”.

Được biết, tổ tiên làng Tuý Loan xuất phát từ đất Bắc, phụng chỉ triều đình nhà Lê vào Nam dẹp loạn. Đời vua Thánh Tông niên hiệu Hoàn Triều Hồng Đức 1470 đến đất Quảng Nam dẹp loạn, lập làng đặt địa danh là Tuý Loan.

Đình làng Túy Loan được xây dựng vào năm Thành Thái thứ nhất (1889) và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia năm 1999. Đình làng hiện còn lưu giữ lại các sắc phong, hiện vật quý giá, một số chiếu chỉ của các vua Cảnh Hưng, Gia Long và một số bài vị, câu đối.

Tâm An