Cười nghiêng ngả với video cô gái vừa cưỡi đà điểu vừa khóc thét ở Đà Lạt

Huy Hoàng

(Dân trí) - Khi đà điểu bắt đầu phi nước đại, cô gái bám chặt vào tay cầm, miệng liên tục đòi xuống, anh nhân viên vườn thú chạy hụt hơi đuổi theo để đỡ, còn những vị khách xung quanh được phen cười nghiêng ngả.

Mới đây, đoạn video ghi cảnh khách trải nghiệm cưỡi trên lưng đà điểu ở Đà Lạt thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Video cũng nhận được hàng trăm nghìn bình luận, trong đó nhiều người đã kể lại cảm giác từng thử một lần ngồi trên lưng đà điểu ra sao.

Cười nghiêng ngả với video cô gái vừa cưỡi đà điểu vừa khóc thét ở Đà Lạt (Nguồn video: Cường Lotus).

"Khi biết ở Đà Lạt có dịch vụ trải nghiệm cưỡi đà điểu, nhân cơ hội tới đây hồi tháng 6 vừa qua, cả nhóm mua vé đi thử cho biết. Khi nhìn mọi người ngồi như muốn ngã, tôi cười lăn lộn đến chảy nước mắt, nhưng chẳng ngờ tới lượt mình cũng không khá hơn.

Con vật vừa phi nước đại, tôi đã thấy tối tăm mặt mũi rồi không hiểu thế nào lại hạ cánh xuống đất bằng mông", chị Hạ Vi, nữ du khách đến từ TPHCM, kể lại.

Vừa du lịch Đà Lạt cách đây không lâu, chị Hồ An đến từ Bạc Liêu, cũng có trải nghiệm nhớ đời. Chị An cho biết, trước đó 3 người bạn của mình đều cưỡi đà điểu thành công, không ai xảy ra sự cố gì.

Nhưng khi tới lượt, con vật chưa chạy hết nửa vòng đã suýt hất văng chị An xuống đất. Rất may có nhân viên vườn thú nhanh chân chạy theo kịp để đỡ nên nữ du khách sinh năm 1999 không bị sứt sát chân tay.

"Tôi chơi một lần là sợ tới già. Cũng có thể do tôi sợ những trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh", chị An nói.

Theo tìm hiểu, những khung cảnh trong video là hình ảnh từ một vườn thú mini nằm trong một khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Nếu xuất phát từ thành phố, du khách đi theo đường Hoa Hồng hướng về hồ Tuyền Lâm tầm 5-6km là tới nơi.

Cô gái Indonesia trải nghiệm cưỡi đà điểu ở Đà Lạt (Nguồn video: Cường Lotus).

Chia sẻ cùng phóng viên Dân trí, người đại diện vườn thú cho biết, vào dịp lễ Tết hay những đợt cao điểm, vườn thú có thể đón từ 700-800 khách, còn ngày thường chỉ khoảng 300-400 khách.

Phần lớn khách tới đây ở độ tuổi từ 20-40 tuổi, trong đó, khách nội địa chiếm đa số, khách nước ngoài chỉ chiếm 5%, chủ yếu đến từ các nước như Australia, Malaysia, Indonesia hay Thái Lan.

Cưỡi đà điểu được xem là trò chơi mạo hiểm nên vườn thú lưu ý độ tuổi khách tham gia trải nghiệm phải trên 16 tuổi. Ngoài ra, nhằm đảm bảo sức khỏe cho đà điểu, du khách cũng bị giới hạn cân nặng từ 70kg trở xuống.

Loại đà điểu phục vụ cho trải nghiệm luôn là những con đực có tốc độ chạy từ 60-70km/h. Trước khi đưa vào phục vụ khách, chúng sẽ trải qua khóa huấn luyện cơ bản từ 3-6 tháng. Vườn thú hiện có 4 con đà điểu giống đực dùng để cưỡi và 5 con giống cái làm nhiệm vụ sinh sản.

Nhằm đảm bảo an toàn, trước khi cưỡi, khách được lưu ý cần giữ thẳng lưng, không nghiêng ngả sang bên nào, còn hai chân quắp chặt vào vùng ngực của con vật.

Điểm mấu chốt là khách phải nắm chặt tay bám, không buông tay. Khi đà điểu xuất phát luôn có một nhân viên hỗ trợ chạy ngay phía sau, phòng trường hợp sự cố xảy ra.

Cười nghiêng ngả với video cô gái vừa cưỡi đà điểu vừa khóc thét ở Đà Lạt - 1

Khu vực trải nghiệm có diện tích tầm 600m2. Thời gian để khách ngồi trên lưng đà điểu chạy một vòng chỉ từ 30 giây tới một phút. Khách được ngồi tối đa 2 vòng, hoặc có thể bỏ dở cuộc chơi nếu thấy sợ.

"Từng con đà điểu đều được chăm sóc cẩn thận cả chế độ ăn và thời gian làm việc. Mỗi con chạy tối đa 100 vòng một ngày với thời gian làm việc khoảng 2 tiếng. Thời gian còn lại, chúng sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Những con già sẽ có chế độ nghỉ hưu, tiếp tục sống ở vườn thú để khách tới tham quan, chiêm ngưỡng", đại diện vườn thú chia sẻ.

Được biết, đà điểu là loài chim lớn và nặng nhất còn tồn tại trên trái đất. Chúng có thể đạt vận tốc 60-70km/h nên hiếm khi bị động vật săn mồi bắt được. Loài chim này có tuổi thọ khá cao, lên tới 60 năm.