Cuộc sống ở khu ổ chuột một thời giữa Hong Kong hoa lệ

(Dân trí) - Từng là một trong những khu ổ chuột chật chội và đông đúc nhất Hong Kong, Kowloon Walled City là nơi tập trung của khoảng hơn 33.000 người sinh sống. Đến nay, khu ổ chuột này đã bị dỡ bỏ và trở thành công viên xanh tươi.

Những khu ổ chuột xập xệ giữa Hong Kong hoa lệ

Kowloon Walled City ở Hong Kong từng là một trong những khu ổ chuột chật chội ngột ngạt nhất thế giới. Trên diện tích rộng chừng 6.5 mẫu Anh, nơi này là căn nhà chung của khoảng 33.000 người cùng sinh sống. Trong một thời gian dài, Kowloon Walled City là nơi phức tạp nhất Hong Kong khi tập trung nhiều tệ nạn mại dâm, ma túy, cờ bạc, buôn bán chất cấm.

Trước khi bị chính thức dỡ bỏ vào năm 1994, Kowloon Walled City là nơi có mật độ dân đông nhất thế giới. Các hộ gia đình gồm nhiều thành phần, sống chen chúc trong những căn nhà ẩm thấp, xập xệ. Hai nhiếp ảnh gia Greg Girard và Ian Lambot kịp có mặt ở Kowloon Walled City trước thời điểm nơi này bị phá bỏ để ghi lại cuộc sống chân thực của người dân Hong Kong trong khu ổ chuột nổi tiếng này.

Khu ổ chuột Kowloon Walled City ở Hong Kong là nơi sinh sống của hơn 33.000 cư dân trong hơn 300 căn hộ cao tầng.
Khu ổ chuột Kowloon Walled City ở Hong Kong là nơi sinh sống của hơn 33.000 cư dân trong hơn 300 căn hộ cao tầng.
Những gia đình lao động nghèo sống cùng các thành viên băng nhóm xã hội đen và không ít con nghiện ma túy.
Những gia đình lao động nghèo sống cùng các thành viên băng nhóm xã hội đen và không ít con nghiện ma túy.
Nơi này trước đây là pháo đài quân sự của quân đội Trung Quốc. Sau đó, nó chính thức bị dỡ bỏ vào năm 1994.
Nơi này trước đây là pháo đài quân sự của quân đội Trung Quốc. Sau đó, nó chính thức bị dỡ bỏ vào năm 1994.
Đây còn là nơi tập trung của những hộ chế biến thực phẩm chui. Họ được hưởng lợi từ giá thuê thấp và tránh sự kiểm tra của cơ quan y tế.
Đây còn là nơi tập trung của những hộ chế biến thực phẩm chui. Họ được hưởng lợi từ giá thuê thấp và tránh sự kiểm tra của cơ quan y tế.
Cuộc sống ở khu ổ chuột một thời giữa Hong Kong hoa lệ - 5

Trên tổng diện tích toàn khu 6.5 mẫu Anh là nơi ở của hơn 33.000 cư dân, nơi này không có cây xanh và nhiều người phải leo lên phần gác mái để hưởng chút ánh sáng tự nhiên.

Cụ bà Law Yu Yi, 90 tuổi, sống trong một căn hộ nhỏ ẩm thấp cùng Lung Chu, người con dâu 68 tuổi của mình.
Cụ bà Law Yu Yi, 90 tuổi, sống trong một căn hộ nhỏ ẩm thấp cùng Lung Chu, người con dâu 68 tuổi của mình.
Cuộc sống ở đây gần như không có sự tồn tại của luật pháp, nổi tiếng với những băng đảng phạm tội, nhà thổ, và con nghiện ma túy.
Cuộc sống ở đây gần như không có sự tồn tại của luật pháp, nổi tiếng với những băng đảng phạm tội, nhà thổ, và con nghiện ma túy.
Do gia chủ sống ngay ở cửa hàng, nên tiệm bách hóa gần như mở cả ngày lẫn đêm.
Do gia chủ sống ngay ở cửa hàng, nên tiệm bách hóa gần như mở cả ngày lẫn đêm.
Hui Tung Choy là chủ một doanh nghiệp sản xuất mỳ sợi tại gia. Hai vợ chồng anh có hai cô con gái nhỏ. Chúng chơi ngay trong xưởng ở nhà.
Hui Tung Choy là chủ một doanh nghiệp sản xuất mỳ sợi tại gia. Hai vợ chồng anh có hai cô con gái nhỏ. Chúng chơi ngay trong xưởng ở nhà.
Một con nghiện ma túy đang tự chích thuốc vào đùi của mình.
Một con nghiện ma túy đang tự chích thuốc vào đùi của mình.
Căn phòng được ngăn đôi, một nửa làm cửa hàng tạp hóa, một nửa làm nơi để ở. Hình ảnh được chụp tại một căn nhà của người chủ có tên Lee Pui Yuen.
Căn phòng được ngăn đôi, một nửa làm cửa hàng tạp hóa, một nửa làm nơi để ở. Hình ảnh được chụp tại một căn nhà của người chủ có tên Lee Pui Yuen.
Hình ảnh giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm chui diễn ra ngay tại khu ổ chuột
Hình ảnh giết mổ gia súc và chế biến thực phẩm chui diễn ra ngay tại khu ổ chuột

Phần gác mái của tòa nhà cao tầng tại khu ổ chuột bị bao quanh chằng chịt bởi hàng chục đường dây ăng ten TV và cáp.

Phần gác mái của tòa nhà cao tầng tại khu ổ chuột bị bao quanh chằng chịt bởi hàng chục đường dây ăng ten TV và cáp.

Trước khi bị chính thức dỡ bỏ, đa số các hộ dân ở đây đều phản đối việc bị di dời. Họ cho biết rất hạnh phúc khi sống ở đây, dù điều kiện vật chất tồi tàn. Nhưng cuối cùng, khu vực lộn xộn nhất Hong Kong cũng bị phá hủy vào năm 1994. Đến nay, Kowloon Walled City của ngày xưa đã trở thành công viên xanh tươi.

Việt Hà

Theo DM