“Cuộc chiến” vượt 42 km ở Bắc Cực của Tăng Nguyệt Minh

Tăng Nguyệt Minh - người phụ nữ Việt Nam đầu tiên giương cờ Tổ quốc ở cuộc chạy Marathon ở Bắc Cực, vừa trở về với hai chân vẫn còn đau nhức, nhưng chị quả quyết rằng nếu có cơ hội sẽ sẵn sàng dấn thân vượt giới hạn một lần nữa. Chị đã có cuộc trò chuyện cởi mở về những trải nghiệm không thể nào quên.

Tăng Nguyệt Minh cùng các thành viên trong đội tham gia cuộc thi Marathon Bắc Cực 2018. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Tăng Nguyệt Minh cùng các thành viên trong đội tham gia cuộc thi Marathon Bắc Cực 2018. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Chạy trên băng sẽ phải đối mặt với thử thách nào mà theo chị là khủng khiếp nhất?

Các vận động viên phải trải qua 10 vòng chạy để chinh phục đường đua dài 42 km. Chạy liên tục trên tuyết lún sâu trong cái lạnh âm 32 độ C chắc chắn là trải nghiệm không bao giờ quên của tôi. Lúc bắt đầu chạy, một bên kính bị mờ không thấy đường nên tôi phải vừa chạy vừa tìm cách lau, nhưng càng lau kính càng mờ dần đi do hơi thở bám lên và đóng băng ngay lập tức. Tôi đành gỡ kính ra và chạy với nỗi lo sợ sẽ bị mù mắt do ánh sáng phản chiếu từ tuyết.

Trong suốt ngày hôm đó, có khi nào chị muốn bỏ cuộc?

Sau gần 5 tiếng ở ngoài trời rét, năng lượng trong cơ thể cạn dần, tôi bắt đầu cảm cái lạnh cắt da, tay chân tê cứng. Bắc Cực là nơi mặt trời chiếu sáng suốt 24h, mà tôi chỉ ngủ có vài tiếng đồng hồ và đang chạy xuyên đêm. Đi với cái lạnh và cái đói, cơn buồn ngủ ập đến một cách thống thiết, ước muốn lớn nhất lúc đó chỉ là chui vào cái lều và nằm xuống nằm ngủ ngay lập tức. Tôi đã vừa chạy vừa khóc vì cảm giác mệt mỏi, quá sức đối với mình.

Nhưng rồi, tôi vực mình dậy bằng cách nghĩ về gia đình, bạn bè, những người luôn ủng hộ, những niềm vui, lời động viên, nghĩ đến khoảnh khắc chạm đích. Tôi nghĩ đến Sharif và Gary, hai vận động viên đặc biệt trong đội FWD: một anh khuyết tật chân và một anh khiếm thị. Họ cũng đang chiến đấu để làm điều họ muốn làm, họ không bỏ cuộc, vậy thì tôi phải đứng lên đi tiếp.

Tăng Nguyệt Minh đón nhận lá cờ Tổ quốc sau khi hoàn thành cuộc thi chạy khắc nghiệt nhất thế giới. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp
Tăng Nguyệt Minh đón nhận lá cờ Tổ quốc sau khi hoàn thành cuộc thi chạy khắc nghiệt nhất thế giới. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Ai là người đón chị đầu tiên ở đích đến?

Lá cờ Tổ quốc. Tôi khóc khi được cầm lá cờ và nhận chiếc huy chương FWD North Pole Marathon. Tôi tự hào vì cuối cùng, sau những khoảnh khắc tưởng chừng như sắp gục ngã, mình đã trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục Marathon tại Bắc Cực. Cuối cùng, trong cuộc chiến với chính mình, tôi đã vượt qua giới hạn bản thân và làm được những điều chưa bao giờ nghĩ tới.

Được biết, Công ty Bảo hiểm FWD Việt Nam là đơn vị tài trợ cho cuộc chạy marathon của chị. Cơ duyên nào khiến hai bên gặp nhau?

Khi hoàn thành cuộc marathon ở Sapa vào khoảng tháng 4 năm ngoái, FWD Việt Nam liên hệ với tôi và trò chuyện về thử thách marathon hấp dẫn ở Bắc Cực. Từ khi chạy, tôi ngày càng sống tích cực, vui vẻ với mong muốn lan truyền năng lượng lạc quan đến những người xung quanh. Chúng tôi gặp nhau vì tin tưởng rằng lạc quan tận hưởng cuộc sống sẽ chính là nguồn sống mạnh mẽ và là động lực đưa chúng ta bước đến thành công.

Tăng Nguyệt Minh cùng đại diện FWD tặng quà, sổ tiết kiệm và trao hợp đồng bảo hiểm cho mẹ con chị Pha - vợ của anh bảo vệ Trần Văn An đã hy sinh trong vụ cháy chung cư Carina.
Tăng Nguyệt Minh cùng đại diện FWD tặng quà, sổ tiết kiệm và trao hợp đồng bảo hiểm cho mẹ con chị Pha - vợ của anh bảo vệ Trần Văn An đã hy sinh trong vụ cháy chung cư Carina.

Khi chị bước vào cuộc thi, FWD và những người bạn là “hậu phương” vững chắc như thế nào?

Trước khi bước vào cuộc thi, Minh đã nhận được lời động viên của những ngôi sao nổi tiếng như thủ môn Bùi Tiến Dũng, Hoa hậu H’Hen Nie và trên fanpage của FWD, Minh đã nhận được 2.081 bình luận “yes” ủng hộ Minh chinh phục thành công cuộc thi, đồng thời đóng góp được 100 triệu đồng vào quỹ từ thiện hỗ trợ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi chinh phục thành công chặng đường 42km tại cuộc thi này, Minh cùng đại diện FWD sẽ đến thăm và tặng quà cho 2 người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và Hà Nội với mong muốn lan truyền tinh thần lạc quan và ý chí dám vượt qua mọi thách thức để tiếp tục sống thật vui vẻ, lạc quan…

Minh thực sự cảm kích khi ở vai trò nhà tài trợ chính, ngoài việc tài trợ chi phí tham gia cuộc thi, FWD cũng cung cấp các gói bảo hiểm du lịch và tai nạn cá nhân cho các vận động viên để chúng tôi an tâm và tập trung toàn bộ tinh thần, sức lực cho thử thách. Bản thân tôi cũng trở nên thay đổi nhiều hơn sau chuyến đi này. Tôi thấy cuộc sống của mỗi chúng ta cần được bảo vệ, bất kể chúng ta là người độc thân, có gia đình, hay là cha mẹ đơn thân. Khi biết rằng mình đang được bảo vệ bởi một đối tác hiểm nhân thọ, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, luôn nỗ lực vượt qua các trở ngại trong cuộc sống, tự tin theo đuổi đam mê và bứt phá giới hạn của bản thân để tận hưởng cuộc sống trọn vẹn. Đó cũng chính là tinh thần mà tôi đọc được qua những câu chuyện mà FWD truyền tải trong thời gian qua!

Cảm ơn chị và chúc chị tiếp tục thành công trong việc chinh phục những cung đường đầy thử thách sắp đến!