Cùng em du ngoạn nơi “chân trời góc biển”

Theo hành trình khám phá thiên đường tình yêu Hải Nam của Vietrantour, bạn sẽ tận hưởng chốn hẹn hò lý tưởng tại đệ nhất vịnh Á Long với những khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, chiêm ngưỡng vẻ đẹp vi diệu của nơi được mệnh danh là “chân trời góc biển” và cùng hòa mình trong bầu không khí của những truyền kỳ tình yêu trọn đời, trọn kiếp ở nơi được xem là “Jeju của Trung Quốc” này.

Vietrantour được hãng hàng không Hainan Airlines lựa chọn tiên phong triển khai tour khám phá thiên đường tình yêu Hải Nam, nơi được xem là “chân trời góc biển” của các cặp uyên ương. Hành trình 5 ngày Hải Khẩu – Hưng Long – Tam Á khởi hành 1,8,15,22,29/11 & 6,13,20,27/12, giá siêu khuyến mại chỉ từ 7,99 triệu đồng. Đặc biệt, khi đăng ký tour từ nay đến hết 31/10/2016, khách hàng nhận ngay “cơn lốc” quà tặng từ Vietrantour gồm: 01 USB Hong Kong, 01 mũ du lịch và gói chăm sóc da mặt công nghệ cao trị giá đến 9 triệu đồng.

Vịnh Á Long – thiên đường hò hẹn

Toàn cảnh vịnh Á Long – đệ nhất vịnh của Trung Quốc
Toàn cảnh vịnh Á Long – đệ nhất vịnh của Trung Quốc

Chỉ vừa đặt chân đến Tam Á, những đôi tình nhân đang kiếm tìm khoảng không yên bình, riêng tư sẽ thấy đây là chốn hò hẹn lý tưởng. Tắc đường, khói bụi cho đến những thanh âm ồn ào của cuộc sống xô bồ ngoài kia đều là khái niệm xa lạ với người dân nơi này. Thay vào đó là một vịnh Á Long, đệ nhất vịnh của Trung Quốc trải dài trên diện tích 19km2 với những khu nghỉ dưỡng cao cấp hàng đầu, những dải cát vàng mịn tựa mây trời, biển xanh ngắt phản chiếu nắng vàng, những hàng dừa lả lơi trong gió,… đủ nên thơ để chắp cánh cho những câu chuyện tình lãng mạn.

Cùng em du ngoạn nơi “chân trời góc biển” - 2

Đến Á Long là để gói ghém về chút nắng vàng như rót mật, hương vị của biển khơi và những giây phút vĩnh cửu của tình yêu

Ngay cả vào mùa đông, vịnh Á Long cũng sở hữu nhiệt độ nước biển hoàn hảo (thấp nhất 22 độ C) để du khách tham gia các hoạt động thể thao dưới nước thú vị như: lặn biển ngắm san hô, dù lượn, lướt sóng, chèo thuyền chuối, motor nước, xe đạp nước,… Vùng biển Tam Á còn là “ngôi nhà” của hơn 1.064 loài cá, 350 loại tôm, 325 loại cua và 700 loại động vật thân mềm, bởi vậy, các cặp đôi hãy chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm một ngày làm ngư dân và nếm thử hương vị thơm ngon của hải sản tươi sống nơi đây nhé!

Bãi biển “Chân trời góc biển” – thiên đường đám cưới

Cách trung tâm thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam về phía Tây khoảng 23km là một vùng lưng tựa vào núi Mã Lĩnh, mặt hướng ra biển, cảnh quan hữu tình có tên “Thiên nhai hải giác” (chân trời góc biển), thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước từ khi mở cửa năm 1988. Tương truyền xưa kia, nhiều vị quan thời nhà Đường, Tống từng bị lưu đày đến đây. Đứng trước đại dương mênh mông, ngoái sau lưng là cố hương mờ mịt, quá buồn tủi cho thân phận mình nên mới cảm thán đặt cho nơi cùng trời cuối đất tên gọi như vậy.

Cùng em du ngoạn nơi “chân trời góc biển” - 3

Còn gì tuyệt hơn khi bạn có thể nắm chặt tay người ấy đi đến nơi cùng trời cuối đất?

Tản bộ dọc theo bờ biển, bạn sẽ bắt gặp một hòn đá hình chóp khắc bốn chữ “Nam thiên nhất trụ” gắn liền với huyền thoại về cuộc chiến đấu sinh tử giữa con người và biển cả. Cách đó không xa (khoảng 500 mét) còn có 2 hòn đá, dẫu trải qua lớp bụi vô hình của thời gian, vẫn sừng sững tồn tại như minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu của chàng Romeo và nàng Juliet Trung Quốc. Chuyện kể rằng có hai người trẻ tuổi yêu nhau say đắm nhưng buộc phải chia tay vì mối hận thù gia đình. Thật không may, trong một lần chạy trốn đến vùng đất này, họ đã bị gia đình hai bên phát hiện và chờ sẵn. Không còn lựa chọn nào khác, hai người đã nắm chặt tay nhau nhảy xuống biển để được ở bên nhau mãi mãi. Bất chợt họ bị sét đánh và hóa thành hai tảng đá lớn cùng với các tác nhân tạo nên nhiều hòn đá nhỏ hơn xung quanh. Quá cảm động trước chuyện tình lãng mạn, thế hệ sau đã khắc lên đó bốn chữ “Thiên Nhai Hải Giác” để biểu hiện tình yêu của họ sẽ không bao giờ chết dù ở nơi tận cùng của thế giới. Bởi lẽ đó, mỗi năm nơi đây thu hút hàng ngàn cặp uyên ương từ khắp nơi trên thế giới đến tổ chức đám cưới.

Đỉnh Lộc Hồi Đầu Sơn – thiên đường trăng mật

Nằm trên diện tích gần 83 hecta, chủ yếu là đất rừng, trải dài trên 5 ngọn đồi san sát là thắng cảnh nổi tiếng ở Tam Á: Lộc Hồi Đầu Sơn. Nơi đây gắn với giai thoại về tình yêu bất diệt của đôi tình nhân tộc Lê. Trong một lần đi vào rừng, chàng thợ săn bắt gặp một con hươu lướt qua bèn đuổi theo đến tận vách đá ven biển. Bị dồn tới đường cùng, ngay lúc anh chàng giương cung chuẩn bị bắn thì một ánh chớp lóe lên, con hươu bỗng hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hai người nảy sinh tình cảm, cùng nhau vượt qua nhiều thử thách và sống hạnh phúc đến cuối đời. Vì lẽ đó, người ta đã dựng lên bức tượng đá điêu khắc hình đôi nam nữ đứng hai bên một con hươu đang quay đầu cao 15m trên đỉnh Lộc Hồi Đầu Sơn, nhằm trân trọng khoảnh khắc hạnh phúc của tình yêu.

Cùng em du ngoạn nơi “chân trời góc biển” - 4

Người dân Hải Nam tin rằng nếu các cặp đôi cùng đặt chân tới đây thì sẽ sống bên nhau đến trọn kiếp

Câu chuyện tình này được tái hiện sinh động trong show diễn “Tam Á thiên cổ tình” kéo dài hơn 1h tại Romance Park – công viên chủ đề nổi tiếng ở thành phố Tam Á. Bạn sẽ phải lặng người thán phục đạo diễn Trương Nghệ Mưu khi ông đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa hiệu ứng ánh sáng 3D, laser hiện đại với hát, múa và đặc biệt là xiếc uốn dẻo - môn nghệ thuật mà Trung Quốc thường đoạt Huy chương vàng trong các Liên hoan xiếc thế giới.

Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng ruộm đất trời Tam Á, sẽ là ký ức ngọt ngào khó quên khi những cặp đôi tựa vào nhau thủ thỉ tâm tình trên đỉnh Lộc Hồi Đầu Sơn, rồi phóng tầm mắt xa hơn thu trọn toàn cảnh thành phố với một bên là những con thuyền đánh cá nép mình bên vịnh nước bình yên và bên kia là những khu nghỉ dưỡng sang trọng, những khối nhà chọc trời hay đại lộ rộng thênh thang.

Theo hành trình của Vietrantour, du khách còn đến với khu văn hóa Phật giáo Nam Sơn – nơi bắt nguồn lời chúc quen thuộc “Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn” để chiêm ngưỡng bức tượng Nam Sơn Hải Thượng Quán Âm cao 108 m, đứng trên tòa sen 108 cánh với 3 mặt nhìn ra 3 hướng tượng trưng cho lòng từ bi, bình an và trí tuệ; tham quan nhà hát Vương Miện – nơi diễn ra đêm chung kết các cuộc thi hoa hậu thế giới lần thứ 53 – 57; khám phá những nét văn hóa độc đáo tại làng Miêu – Lê; vườn thực vật nhiệt đới Hưng Long rộng 600 mẫu với hơn 2.300 loài thực vật; phố cổ Hải Khẩu – Kỳ Lâu…

Vietrantour, 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (04) 7305 6789

Website: http://www.vietrantour.com.vn – Hotline: 093599 6789

Facebook: https://www.facebook.com/Vietrantour.com.vn/