Cúc họa mi nở sớm vội vã về phố thị Hà Thành

(Dân trí) - Khi mà thu chưa qua, đông chưa tới trong khí trời lành lạnh buổi sớm mai Hà Nội, trên các con đường của phố thị đã đâu đó xuất hiện những chiếc xe hoa chở những bông cúc trắng nhỏ xíu tinh khôi làm phố phường Hà Nội đẹp dịu dàng hơn!

 

Cúc họa mi nở sớm vội vã về phố thị Hà Thành - 1

 

Dù  chưa nở nhiều, nhưng những bó cúc họa mi thấp thoáng giữa phố phường Hà Nội với những bông nhỏ đồng đều, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trong từng cơn gió lạnh, đẹp đến nao lòng…

 Không cần rực rỡ, lộng lẫy như hồng nhung, bách nhật, hướng dương nhưng loài hoa nhỏ bé này lại có một nét quyến rũ rất riêng. Hà Nội không phải mảnh đất cho những gì cầu kỳ, hào nhoáng. Màu sắc thành phố này, không khí ở đây, sức sống trôi trong không gian,... tất cả đều sực vào mũi người ta một mùi hương của sự bình dị. Ngay đến cả những mùa hoa, người Hà Nội cũng yêu nhất những mùa hoa mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh thoát nhất.

 

Cúc họa mi nở sớm vội vã về phố thị Hà Thành - 2

 

 Người yêu cúc họa mi bởi sắc trắng tinh khôi mà cả trăm bông hoa chụm lại tạo thành. Đặt trên những giỏ hoa lớn của các cô hàng rong, cúc họa mi rong ruổi khắp phố phường Hà Nội như những đám mây bồng bềnh trôi.

Cúc họa mi là loài hoa nhỏ, có những cánh trắng ngần, từ giữa tỏa ra như hình nan hoa quanh một nhụy vàng tươi. Điều đặc biệt là nó chỉ nở trong ba tuần ngắn ngủi rồi tàn. Hàng trăm đóa cúc họa mi góp lại thành từng chùm, đặt ngay ngắn trên chiếc giỏ buộc phía sau xe đạp đi trên đường phố. Những bông hoa bé nhỏ đồng đều, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trong đã làm nên một nét độc đáo.

 

Cúc họa mi nở sớm vội vã về phố thị Hà Thành - 3

 

Hà Nội những ngày này bỗng đẹp như một món quà, với nắng vàng và gió nhẹ - những ngày thu giữa mùa đông xứ Bắc.  Có thể chẳng để làm gì đâu, nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống này bỗng chốc thật quá đỗi đáng yêu, và Hà Nội thật quá đỗi xinh đẹp và thân thương để xa cách. 

Cúc họa mi nở sớm vội vã về phố thị Hà Thành - 4

 

Loài hoa này thường được trồng xen canh ở vườn hoa Nhật Tân, Tây Tựu. Vào mùa hoa, cứ 3 giờ sáng người dân vùng hoa thức dậy sớm đem cúc họa mi đi bán buôn ở chợ đầu mối hay rong ruổi trên những con phố ngập nắng.

Bài, ảnh: Hữu Thắng