Cực đáng yêu bộ ảnh “dắt nhau ra đồng” của hai bé gái xứ Nghệ

(Dân trí) - Chăn bò, chăn vịt, nô đùa chạy nhảy giữa cánh đồng cỏ bao la... đã giúp chị em Bống, Tôm có những trải nghiệm cực kỳ thú vị. Bộ ảnh được chụp trong vỏn vẹn 2 tiếng nhưng đã thu vào ống kính nét hồn nhiên trong trẻo của hai "thôn nữ" xinh xắn.

Cực đáng yêu bộ ảnh “dắt nhau ra đồng” của hai bé gái xứ Nghệ - 1
Bộ ảnh được vợ chồng chị Trần Thị Xanh (trú TP Vinh, Nghệ An) chụp nhân dịp bé Hoàng Ngân (tên gọi ở nhà là Tôm) - cô con gái thứ 2 tròn 1 tuổi.
Bộ ảnh được vợ chồng chị Trần Thị Xanh (trú TP Vinh, Nghệ An) chụp nhân dịp bé Hoàng Ngân (tên gọi ở nhà là Tôm) - cô con gái thứ 2 tròn 1 tuổi.
Bé Tôm có một người chị gái tên Bảo Trâm (ở nhà thường gọi là Bống), năm nay 3 tuổi. Chị Bống là người rất tình cảm, đặc biệt rất thương và chiều em gái.
Bé Tôm có một người chị gái tên Bảo Trâm (ở nhà thường gọi là Bống), năm nay 3 tuổi. Chị Bống là người rất tình cảm, đặc biệt rất thương và chiều em gái.
Bối cảnh của bộ ảnh là một cánh đồng sau mùa gặt ở huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An). Những thửa ruộng đã được gặt xong, nhường chỗ cho những cây cỏ dai. Mùa cỏ đơm bông trong ánh nắng chiều tạo nên vẻ đẹp nên thơ cho bộ ảnh thú vị này.​
Bối cảnh của bộ ảnh là một cánh đồng sau mùa gặt ở huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An). Những thửa ruộng đã được gặt xong, nhường chỗ cho những cây cỏ dai. Mùa cỏ đơm bông trong ánh nắng chiều tạo nên vẻ đẹp nên thơ cho bộ ảnh thú vị này.​
Vợ chồng chị Xanh quê Hà Tĩnh, ra TP Vinh (Nghệ An) lập nghiệp. Công việc bận bịu, không có nhiều thời gian đưa con về quê nên hai chị em Bông, Tôm chỉ quanh quẩn với hành trình từ lớp nhà trẻ về nhà. Muốn con được trải nghiệm cuộc sống dân dã, ruộng vườn nên khi bé Tôm tròn 1 tuổi, chị Xanh quyết định chụp cho các con bộ ảnh kỉ niệm.
Vợ chồng chị Xanh quê Hà Tĩnh, ra TP Vinh (Nghệ An) lập nghiệp. Công việc bận bịu, không có nhiều thời gian đưa con về quê nên hai chị em Bông, Tôm chỉ quanh quẩn với hành trình từ lớp nhà trẻ về nhà. Muốn con được trải nghiệm cuộc sống dân dã, ruộng vườn nên khi bé Tôm tròn 1 tuổi, chị Xanh quyết định chụp cho các con bộ ảnh kỉ niệm.
Chị em Bống, Tôm mải mê khám phá thể giới xung quanh. Được vui đùa với một chú vịt con xinh xắn - điều mà ở phố, hai cô bé hiếm có cơ hội nhìn thấy.
Chị em Bống, Tôm mải mê khám phá thể giới xung quanh. Được vui đùa với một chú vịt con xinh xắn - điều mà ở phố, hai cô bé hiếm có cơ hội nhìn thấy.
Tận hưởng không khí thanh bình của đồng quê trong ánh chiều tà bên hồ nước mát lạnh cùng những chú vịt xinh xắn tung tăng bơi lội.
Tận hưởng không khí thanh bình của đồng quê trong ánh chiều tà bên hồ nước mát lạnh cùng những chú vịt xinh xắn tung tăng bơi lội.
Trong bộ quần áo nâu đất chân chất quê mùa, chiếc nón nhỏ đội đầu, hai cô bé thành thị hóa thành hai cô Tấm cùng chăn trâu, cắt cỏ.
Trong bộ quần áo nâu đất chân chất quê mùa, chiếc nón nhỏ đội đầu, hai cô bé thành thị hóa thành hai "cô Tấm" cùng chăn trâu, cắt cỏ.
Bộ ảnh được thực hiện trong vỏn vẹn 2 tiếng nhưng với sự hợp tác của hai mẫu nhí nên nhiếp ảnh gia đã bắt trọn được những khoảnh khắc đẹp, thu vào ống kính nét hồn nhiên, trong sáng của hai bé gái xứ Nghệ.
Bộ ảnh được thực hiện trong vỏn vẹn 2 tiếng nhưng với sự "hợp tác" của hai mẫu nhí nên nhiếp ảnh gia đã bắt trọn được những khoảnh khắc đẹp, thu vào ống kính nét hồn nhiên, trong sáng của hai bé gái xứ Nghệ.
Cùng nhau chơi trò chơi đi chợ...
Cùng nhau chơi trò chơi đi chợ...
.... hay đi chăn bò.
.... hay đi chăn bò.
Chạy nhảy thỏa thích giữa đồng cỏ mênh mông.
Chạy nhảy thỏa thích giữa đồng cỏ mênh mông.

Hoàng Lam

Ảnh: gia đình cung cấp