Cụ ông đạp xe từ Trung Quốc sang Brazil... xem Olympic

(Dân trí) - Chỉ với chiếc xe thô sơ, người đàn ông 60 tuổi đến từ Trung Quốc đã chinh phục hàng chục ngàn km, đặt chân tới 16 quốc gia, và tới Brazil để hòa mình vào không khí sôi động chung của Thế vận hội Olympic.

Cụ ông đạp xe từ Trung Quốc sang Brazil xem Olympic

Chen Guanming, người đàn ông 60 tuổi đến từ Tô Châu, Trung Quốc, được mệnh danh là "Olympic Man" khi lập nên hành trình "táo bạo". Một mình ông đạp xe ba gác đi từ Trung Quốc tới Brazil để tham dự Lễ vận hội Olympic mùa hè năm 2016. Trước đó, người đàn ông này đã lên kế hoạch tỷ mỷ để có mặt tại thành phố Rio de Janieiro vào ngày 31/7 vừa qua, chỉ ít ngày trước khi sự kiện trọng đại của thể thao thế giới diễn ra dịp cuối tuần này.

Người đàn ông Trung Quốc tới dự các kỳ Thế vận hội bằng xe ba gác thô sơ
Người đàn ông Trung Quốc tới dự các kỳ Thế vận hội bằng xe ba gác thô sơ
Ông tự hào chia sẻ những hành trình đã vượt qua
Ông tự hào chia sẻ những hành trình đã vượt qua

Theo Tân Hoa Xã, ông Chen vốn là người có niềm đam mê đặc biệt với thể thao. Đặc biệt, kể từ khi Trung Quốc giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè năm 2008, ông đạp xe hơn 800 km từ quê nhà lên Bắc Kinh để tham dự.

Chụp hình cùng người dân địa phương
Chụp hình cùng người dân địa phương

Tháng 5/2010, ông Chen tiếp tục đạp xe từ Bắc Kinh tới London để dự Thế vận hội Olympic năm 2012. Ông đặt chân tới London vào tháng 7/2012 chỉ bằng chiếc xe thô sơ và hành lý gọn nhẹ của mình.

Ông Chen bên chiến mã đồng thời là ngôi nhà di động của mình
Ông Chen bên "chiến mã" đồng thời là "ngôi nhà di động" của mình

Trong năm 2012, người đàn ông 60 tuổi đi khắp 60.000 km qua 16 quốc gia, vượt qua những vùng đất lũ lụt hay chiến tranh, vùng sương tuyết hay đồi núi, với tất cả 100% nỗ lực để truyền bá "tinh thần Olympic".

Ông mang theo những hàng trang đơn giản nhất
Ông mang theo những hàng trang đơn giản nhất

Sau đó, ông tiếp tục đạp xe tới Northstate, California và Maryland cùng nhiều địa danh nổi tiếng ở Mỹ. Chia sẻ với các phóng viên, ông cho biết bản thân tiếp tục theo đuổi các mùa Thế vận hội ở bất cứ đâu. "Chiếc xe ba bánh không chỉ là phương tiện đi lại, còn là ngôi nhà di động của tôi", ông chỉ về phía "chiến mã" đáng tin cậy của mình.

Vốn là một nông dân xuất thân từ Tô Châu, ông Chen đã tới hàng chục quốc gia khác nhau để truyền bá tinh thần Olympic
Vốn là một nông dân xuất thân từ Tô Châu, ông Chen đã tới hàng chục quốc gia khác nhau để truyền bá "tinh thần Olympic"

Trong suốt hành trình ở nước ngoài, ông Chen không bỏ lỡ các cơ hội giao lưu cùng người dân bản địa. Đặt chân tới Rio vào dịp cuối tháng 7 vừa qua, đây cũng là mùa Thế vận hội thứ 3 ông tham dự. Người đàn ông Trung Quốc chia sẻ, ông dự kiến ở lại Rio khoảng 20 ngày rồi tiếp tục đạp xe tới châu Đại Dương.

Đặt chân tới Rio vào dịp cuối tháng 7 vừa qua, đây là mùa Thế vận hội thứ 3 ông tham dự
Đặt chân tới Rio vào dịp cuối tháng 7 vừa qua, đây là mùa Thế vận hội thứ 3 ông tham dự
Sau khi dừng ở Rio chừng 20 ngày, ông sẽ tiếp tục đạp xe tới châu Đại Dương
Sau khi dừng ở Rio chừng 20 ngày, ông sẽ tiếp tục đạp xe tới châu Đại Dương

Hoàng Hà

Theo TP, FB