Công trình huyền thoại của người đàn ông 33 năm nhặt đá xây lâu đài

(Dân trí) - Một người đàn ông đã 33 năm cặm cụi nhặt đá để xây một lâu đài, lấy ý tưởng thiết kế từ những chiếc bưu thiếp, các loại động vật lạ đến ngôi đền Hindu nổi tiếng.

Ferdinand Cheval là một nhân viên đưa thư người Pháp. Người đàn ông này không biết nhiều về nghệ thuật hay kiến trúc, công việc của ông thuần túy là đưa thư. Vậy mà, ông đã dành 33 năm trong đời để xây dựng một công trình đặc biệt, bằng những vật liệu mà ông nhặt nhạnh được khi trên đường đưa thư.

Công trình huyền thoại của người đàn ông 33 năm nhặt đá xây lâu đài

Palais Ideal tọa lạc ở thị trấn Hauterives, tỉnh Drôme, phía nam nước Pháp. Tòa lâu đài được xây dựng từ năm 1879 và hoàn thành vào năm 1912, được làm từ các loại sỏi đá với nhiều hình thù khác nhau mà ông Cheval nhặt được trong quá trình làm nghề đưa thư.

Ý tưởng xây dựng một tòa lâu đài này được hình thành sau một lần ông Cheval vấp phải đá trên đường đi làm. Từ đó, ông thường mang theo một chiếc xe cút kít trên chặng đường đưa thư dài chừng 28 km để thu lượm những hòn sỏi, hay đá có hình thù kỳ lạ.

"Trong giấc mơ tôi hay mơ về việc mình xây dựng một cung điện, hay lâu đài... Nhưng tôi không thể kể với ai về ý định này vì sợ mọi người cho là nực cười", ông Cheval kể lại.
Công trình huyền thoại của người đàn ông 33 năm nhặt đá xây lâu đài
Công trình huyền thoại của người đàn ông 33 năm nhặt đá xây lâu đài

Mất khoảng 22 năm, Cheval hoàn tất phần tường thành bên ngoài bằng các loại đá thu lượm được, vôi, vữa và xi măng. Ông đã dành thêm 11 năm tiếp để thiết kế không gian bên trong và tự tạo nên tòa lâu đài của riêng mình. Công việc được làm chủ yếu vào ban đêm, dưới ánh đèn dầu.

Hiện nay tòa lâu đài được mở cửa quanh năm cho du khách vào tham quan, cũng như làm nơi tổ chức các buổi hòa nhạc hay triển lãm nghệ thuật.
Đức Huy
Theo Boredpanda