Cơ trưởng kể lại chuyện tới Hà Nội rồi bay sang Vũ Hán đón khách

(Dân trí) - Phi công này cho biết, Vũ Hán như một sa mạc khi sân bay trống trơn, đường phố vắng lặng không bóng dáng xe cộ.

Phi công Francisco Javier Martínez không hình dung nhiều về tính chất đặc biệt của chuyến bay PLM471P khi anh chuẩn bị đảm nhận nhiệm vụ.

Cơ trưởng kể lại chuyện tới Hà Nội rồi bay sang Vũ Hán đón khách - 1
Vũ Hán trống trơn giữa ban ngày như một “thành phố ma”. Ảnh Gulfnews

Chỉ tới khi sáng ngày 27/1, cuộc gọi bất ngờ từ quản lý của hãng bay Wamos Air hỏi xem liệu anh có muốn đảm nhận vai trò cơ trưởng ở chuyến bay đưa hành khách phần lớn là người Anh và Tây Ban Nha, trở về nhà, từ "tâm bão" Vũ Hán – nơi khởi điểm bùng phát virus corona.

Đây là sứ mệnh mang tính chất tình nguyện, và Martínez nhận lời. Anh bay cùng 3 phi công khác, 13 tiếp viên phi hành đoàn, 2 thợ máy và 1 quản lý tải trọng, trên chuyến bay đặc biệt.

18h ngày 28/1 theo giờ địa phương, chuyến bay do cơ trưởng Martínez điều khiển, cất cánh từ sân bay Barajas ở Madrid (Tây Ban Nha), tới Hà Nội. Đây là nơi chuyến bay quá cảnh. Trên chuyến bay còn có 4 chuyên gia quân y người Anh.

“Họ hướng dẫn chúng tôi cách đeo khẩu trang và găng tay, giải thích về cách loại virus này lây lan như thế nào”, cơ trưởng Martínez nhớ lại.

Cơ trưởng kể lại chuyện tới Hà Nội rồi bay sang Vũ Hán đón khách - 2
“Các nước giàu” như Mỹ, Anh, Đức… lần lượt cử chuyến bay tới đón công dân của mình về nước

Sau 20 tiếng nghỉ ngơi tại Hà Nội, máy bay hướng về Vũ Hán.

“Ngay từ đầu, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng. Nhưng khi bay từ Hà Nội tới Vũ Hán, cả nhóm nhận thấy rằng mình như thuyền cứu sinh giúp cho những hành khách cần rời khỏi đây”, vị cơ trưởng với 40 năm kinh nghiệm cho biết.

Vũ Hán hoang vắng như "thành phố ma"

Hạ cánh ở Vũ Hán, Martínez có cảm giác như đặt chân tới “thành phố ma” khi sân bay trống trơn, đường phố không còn ô tô, phương tiện giao thông qua lại, và 2 quan chức địa phương kín mít trong lớp quần áo bảo hộ đứng ra chào đón.

“Sau đó, hành khách bắt đầu lên máy bay. Họ như thể về nhà và bỏ lại tất cả ở phía sau”, cơ trưởng nhớ lại.

Với những hành khách có những triệu chứng mắc bệnh đều bị cách ly. Chuyến bay từ Vũ Hán tới Brize Norton (Vương quốc Anh) kéo dài gần 12 giờ. Và với viên phi công này, đó là ngày thời tiết khá thuận lợi.

“Các tiếp viên luôn phải kiểm tra hành khách liệu có ổn và khỏe mạnh hay không. Nhưng dường như mọi người đều thư giãn, giống như điều tệ nhất đã bỏ lại phía sau. Hành khách đều hạnh phúc và phấn khích được về nhà, dù họ biết phải cách ly một thời gian”, phi công Martínez kể lại.

Chuyến bay đã kết thúc tốt đẹp, còn với phi công này, anh thấy rất vui vì những nỗ lực của cả nhóm được công nhận. “Cả đội bay và phi hành đoàn như một gia đình vậy. Chúng tôi là một đội, cùng nhau đi tới chặng cuối của hành trình”.

Quốc Việt

Theo Theguardian/ Euronews