Cô gái xinh đẹp thiệt mạng vì tin tưởng bạn trai qua trên mạng

(Dân trí) - Tương lai sáng đang chờ đợi phía trước nhưng cuối cùng cô gái trẻ vì quá nhẹ dạ tin tưởng bạn trai hẹn hò trên mạng, đã phải trả giá đắt sau chuyến du lịch của mình.

Cô gái xinh đẹp thiệt mạng vì quá nhẹ dạ tin tưởng bạn trai hẹn hò trên mạng

Grace Millane, 22 tuổi, đến từ Anh, vốn là cô gái rất hoạt bát, năng động, yêu thích du lịch. Vừa hoàn thành xong việc học tại trường Đại học Lincoln tại Anh, Millane quyết định xách balo lên đường để hoàn thành ước mơ du lịch khắp thế giới.

Khi vừa kết thúc chuyến phiêu lưu ở Peru, Millane đặt máy bay để tiếp tục tới New Zealand. Nhưng không ai ngờ được, đây là chương cuối cùng trong cuộc đời cô gái. Cũng tại đây, cô đã hoàn toàn biến mất bí ẩn và mới được cảnh sát tìm thấy xác cách đây không lâu.

Nữ du khách Anh thiệt mạng ở New Zealand
Nữ du khách Anh thiệt mạng ở New Zealand

Theo thông tin điều tra từ cảnh sát, nữ du khách người Anh được nhìn thấy lần cuối cùng tại một khách sạn CityLife ở Auckland. Tại đây, cô đồng hành với một người, được cho là bạn trai đang hẹn hò qua mạng với cô gái trước đó. Tuy nhiên, điều này vẫn đang được xác nhận.

Trước đó, khi chuyến đi từ Peru kết thúc, Millane đã thông báo với gia đình sẽ tới New Zealand để tìm gặp người bạn trai đang hẹn hò qua mạng. Khi đặt chân tới đây, tâm trạng của Millane còn rất vui vẻ và liên lạc với gia đình. Nhưng tới ngày 2/12, người thân không thể liên lạc với cô được nữa.

Khi thấy con gái mất tích bí ẩn, bố mẹ Millane đã báo lại và nhờ cảnh sát địa phương tìm kiếm. Theo hình ảnh lọc từ CCTV, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm là nam giới 26 tuổi, bị tình nghi là thủ phạm giết hại Millane. Hiện thi thể của cô gái đã chuyển tới bộ phận pháp y để khám nghiệm.

Bố cô gái bật khóc trong buổi họp báo tổ chức tại New Zealand
Bố cô gái bật khóc trong buổi họp báo tổ chức tại New Zealand

Nguyên nhân cái chết của Millane vẫn đang tiếp tục được làm rõ. Trong một thông báo mới nhất, Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern đã bày tỏ lòng tiếc thương và lời xin lỗi chân thành tới gia đình nạn nhân. “Thay mặt cho người dân New Zealand, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới gia đình Millane. Con gái của anh chị lẽ ra phải được an toàn khi tới đây. Tôi khó lòng tưởng tượng được nỗi đau của gia đình và những gì anh chị sẽ phải trải qua”, bà Jacinda Ardern bày tỏ.

Người dân địa phương hiện đã lên kế hoạch thực hiện buổi cầu nguyện cho linh hồn nạn nhân xấu số. Tòa nhà Sky Tower ở Auckland dự kiến sẽ được thắp sáng.

Huy Hoàng

Theo News