Cô gái xinh đẹp nhờ “truy tìm” chàng trai “hớp hồn” mình trên máy bay

(Dân trí) - Bị say nắng một chàng trai trên chuyến bay nhưng không có thông tin liên hệ, cô gái xinh đẹp đã nhờ cư dân mạng “truy tìm” giúp người đàn ông bí ẩn này.

Đó là câu chuyện của Jomaica Alfiler, 21 tuổi, đến từ Seattle, Mỹ. Ngày 26/3 vừa qua, cô đáp chuyến bay mang số hiệu LH490 đi từ Frankfurt đến Seattle, và bị “say nắng” trước một chàng trai bí ẩn ngồi ở số ghế 43B bên cạnh mình.

Theo lời kể của Jomaica, khi cô để hành lý lên khoang, “quý ông đáng yêu” này đã ngỏ ý giúp đỡ cô gái. Sau đó, cô ngủ thiếp đi và tỉnh giấc, hỏi han chàng trai vài câu. Anh chàng cũng quay sang hỏi cô có lạnh không để cho mượn chăn. Nhưng cuộc trò chuyện của họ kéo dài không dài, dù Jomaica muốn làm quen nhiều hơn nhưng vô ích.

Cô gái xinh đẹp nhờ “truy tìm” chàng trai “hớp hồn” mình trên máy bay - 1
Cô gái người Mỹ gốc Philippines đã “cảm nắng” chàng trai ngồi bên cạnh trên chuyến bay kéo dài suốt 10 tiếng

“Đó là một chàng trai có ngoại hình sáng, với tóc sẫm màu cắt tỉa gọn gàng. Chắc anh ấy cũng ở độ tuổi 20. Tôi nhớ anh đi giày Adidas màu đen, cầm theo chiếc túi màu xám bạc, mặc sơ mi màu cam và quần jean”, Jomaica nhớ lại.

Theo lời kể của Jomaica, trong suốt chuyến bay kéo dài 10 tiếng, lúc thức giấc xem phim, cô cố tình không đeo tai nghe mà chỉ đọc phụ đề để chờ cơ hội chàng trai quay sang bắt chuyện cùng. Nhưng cuối cùng, khi xuống máy bay, cô gái vẫn chưa có được thông tin để liên lạc với “người trong mộng”.

Cô gái xinh đẹp nhờ “truy tìm” chàng trai “hớp hồn” mình trên máy bay - 2
Cô đang nhờ tìm kiếm thông tin về “chàng trai trong mộng”

Mong muốn được tìm thấy chàng trai, Jomaica quyết định lên trang chủ của hãng hàng không Lufthansa nhờ sự giúp đỡ. Cô viết: “Xin chào hãng Lufthansa. Trên chuyến bay mang số hiệu LH490 ngày 26/3 đi từ Frankfurt đến Seattle, tôi ngồi tại ghế 43A sát cửa sổ, cạnh chàng trai dễ thương ở số ghế 43B. Anh ấy rất dễ mến. Chúng tôi ngồi cạnh nhau suốt 10 tiếng nhưng tôi lại chưa có tên và địa chỉ của anh ấy. Tôi có thể nhờ hãng cho thông tin về người này được không. Xin hãy giúp tôi tìm anh ấy. Không bao giờ tôi mới được gặp lại hay tôi đã bỏ lỡ cơ hội chính mình?”

Cô gái xinh đẹp nhờ “truy tìm” chàng trai “hớp hồn” mình trên máy bay - 3
Câu chuyện của cô gái đang lan tỏa trên mạng xã hội

Câu chuyện ngọt ngào của Jomaica khiến nhiều người thích thú và chia sẻ để cùng nhau giúp cô tìm kiếm “chàng trai bí ẩn”. Về phần mình, đại diện của hãng hàng không cho biết, họ chỉ có thể chúc chuyện tình của cô có cái kết đẹp, chứ không thể chia sẻ thông tin cá nhân hàng khách, vì đó là quy định.

Hiện cộng đồng mạng vẫn đang trợ giúp Jomaica lan tỏa câu chuyện với một hi vọng cô gái sớm tìm được chàng trai của mình.

Hoàng Hà

Theo NS