Chuyện về “người mẹ” của những chú voi mồ côi

(Dân trí) - Một phụ nữ người Anh đã từ bỏ cuộc sống đầy hứa hẹn, triển vọng của mình để đến châu Phi chăm sóc những chú voi mồ côi. Động lực thôi thúc cô chính là tình yêu cao cả với thế giới động vật.

Tình yêu động vật là động lực giúp Rachael Murton gắn bó với công việc này

Tình yêu động vật là động lực giúp Rachael Murton gắn bó với công việc này

Sau khi tốt nghiệp đại học, ngành sinh học, cô Rachael Murton đã rời nước Anh đến Zambia để cứu vớt những chú voi mất mẹ do nạn săn ngà voi đầy nan giải. Cô không chỉ hết lòng săn sóc voi con mà còn luôn liên lạc với các tổ chức cứu hộ động vật hoang dã để đảm bảo an toàn cho chúng.

“Tôi đã từ bỏ những đôi giày cao gót, những bộ quần áo nuột nà...của mình ở hạt Essex, nước Anh để đến Zambia vào năm 2008 sau khi đã tham gia vào một số dự án bảo tồn động vật hoang dã tại nhiều nơi trên thế giới, tất cả chỉ vì tôi yêu động vật,” cô chia sẻ.

Cô đang cho voi con uống sữa

Cô đang cho voi con uống sữa

Hiện nay, cô đang quản lý trại voi Lilayi, đây là trại mồ côi duy nhất tại miền nam châu Phi. Trại voi đặt gần thủ đô Lusaka đóng vai trò quan trọng để chăm sóc, nuôi dưỡng những chú voi con bơ vơ. Khi voi mẹ bị giết lấy ngà, sức khỏe của voi con cũng bị đe doạ khi chúng cần sữa mẹ cho đến lúc 2-3 tuổi.

Không những đối mặt với những vấn đề về sức khỏe, voi con còn dễ bị những con vật hung dữ như sư tử tấn công và bị bầy đàn xa lánh. Nếu không có sự can thiệp của con người, sự sống của voi con sẽ khó được đảm bảo.

Năm 2012, khi trại voi mồ côi Lilayi chính thức đi vào hoạt động, cuộc sống của cô bắt đầu gắn với những bụi cây và xa rời các tiện nghi hiện đại mà bao người vẫn thường mong muốn.

Rachael Murton đã từ bỏ cuộc sống của mình tại Anh để chăm sóc đàn v

Rachael Murton đã từ bỏ cuộc sống của mình tại Anh để chăm sóc đàn voi đã mất mẹ

Động lực thôi thúc cô gắn với các chú voi mồ côi chính là sự thành công sau nỗ lực để cứu một voi con hai tuổi có tên Suni. Suni bị thương và mất mẹ khi những kẻ săn bắt phi pháp tấn công. Cô cùng đoàn cứu hộ đã làm một đôi dày bằng kim loại đặc biệt để Suni đi trong quá trình điều trị vết thương, đồng thời Suni cũng được châm cứu để mau lành bệnh.

Còn chú voi Zambezi bị mất mẹ khi vừa tròn một tháng tuổi. Khát sữa, chú mò mẫm đi tìm nước uống và chẳng may bị ngã nhào xuống hồ nước gần một vườn thú. Thoạt đầu, một nhân viên phục vụ quán rượu gần đó tưởng một vị khách nào đó bị ngã xuống hồ, nhưng khi lại gần thì đó là một chú voi. Đội cứu hộ đến, Zambei được đưa về khu trại voi Lilayi.

Khi sức khỏe của đàn voi mồ côi hoàn hồi phục, chúng sẽ được chuyến đến Công viên Quốc gia Kafue của Zambia để chăm sóc. Sau đó, khi trưởng thành hơn, các chú voi sẽ được trả về rừng cùng bầy đàn.

Một cử chỉ âu yếm như thể hiện lòng biết ơn với mẹ Rachael Murton

Một cử chỉ âu yếm như thể hiện lòng biết ơn với mẹ Rachael Murton

Voi con có tên Suni đang được châm cứu sau chấn thương ở chân

Voi con có tên Suni đang được châm cứu sau chấn thương ở chân

Mẹ Rachael Murton của những chú voi không nơi nương tựa


Mẹ Rachael Murton của những chú voi không nơi nương tựa

Mẹ Rachael Murton của những chú voi không nơi nương tựa

Phương Nam
Theo DM