Chuyện về người đàn ông du lịch 195 nước trong hơn 20 năm

(Dân trí) - Một người đàn ông Canada đã bắt đầu cuộc hành trình tới 195 nước trên thế giới khi anh 21 tuổi và hơn hai thập kỷ sau chuyến đi ấy mới kết thúc. Anh được mệnh danh là “Người du lịch nhiều nhất trên thế giới”.

Chuyện về người du lịch nhiều nhất trên thế giới

Mike Spencer Bown đã trở về nhà sau khi hoàn thành chuyến du ngoạn vòng quanh thế giới trong vòng 23 năm.

Mike kể lại chuyến đi của mình với những chuyện đáng để người ta nghe phải “toát mồ hôi”, đặc biệt là khi anh bắt xe tới đất nước Afghanistan nơi quân Taliban chiếm đóng và đi khắp Iraq vào thời điểm nổ ra Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ 2. Thậm chí, anh còn đến thăm cả quê hương của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein.

Anh đã đặt chân tới một số khu vực xa xôi như Châu Nam cực, Vùng đất xanh (Greenland), một quốc gia tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch và hòn đảo Easter thuộc Chile, nơi hầu như bị cách ly với thế giới bên ngoài.

Chuyện về người du lịch nhiều nhất trên thế giới

Mike Spencer Bown trò chuyện cùng một số người hành hương tại Tây Tạng, phía Đông Bắc dãy núi Himalayas

Mike đã trở thành vị khách du lịch đầu tiên tới thủ đô Mogadishu vốn bị chiến tranh tàn phá của đất nước Somalia kể từ khi nội chiến xảy ra tại quốc gia này vào năm 1991. Thoạt đầu, các quan chức địa phương rất sửng sốt khi thấy Mike, họ còn định giữ anh lại trên máy bay vì nghi ngờ rằng anh là một gián điệp. Nhưng cuối cùng sau khi đã hiểu ra ý định của anh, họ đã cho phép anh ở lại thành phố Mogadishu trong một vài ngày.

"Chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ người nào như Mike. Anh ấy nói anh ấy là khách du lịch, nhưng chúng tôi không tin và rồi cuối cùng sự nghiêm túc của anh ấy đã thuyết phục được chúng tôi”, ông Omar Mohamed, một quan chức quản lý về nhập cảnh của Somalia cho biết.

Giờ đây, chính anh cũng không thể nhớ chính xác bao nhiêu lần anh bị bắt giữ do vi phạm quy định ở các quốc gia mà anh đã đi qua, anh chỉ ước chừng tầm gần 80 lần gì đó. Mike cũng chia sẻ một vài kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến thám hiểm kỷ lục của mình: đó là khi anh bị lạc trên hệ thống tàu điện ngầm ở Tokyo, khi anh đang đợi bắt xe thì gặp cướp tại Cộng hòa Trung Phi hay phải tránh bị "sa lưới" của hải tặc tại Bang Puntland, Cộng hòa Somalia, như thế nào.

Chuyện về người du lịch nhiều nhất trên thế giới

Mike cùng với bộ lạc Huli Wigmen, nổi tiếng với mái tóc giả cầu kỳ, nhiều màu sắc tại Cao nguyên Tari, Papua New Guinea

Mỗi khi tới một vùng đất mới, Mike luôn xác định tinh thần khám phá thế giới với nỗ lực hết mình và niềm say mê, anh quan niệm rằng: “Đây không phải là hành trình cho những người thiếu quyết tâm, cho những trái tim dễ run sợ”.

Mike nói rằng, đối với anh mỗi ngày trong cuộc sống là một cơ hội để khám phá thế giới. Khi Mike 21 tuổi, anh đã nghĩ đến tương lai, về khát khao được đi tới các quốc gia trên trái đất. Anh tự nhủ lòng mình tại sao anh không thể làm vậy và rồi chàng trai trẻ ấy đã quyết định thực hiện hoài bão của mình.

Mike cho biết, anh đã gặp hơn 300 người trong chuyến đi. Họ nói rằng họ đã du lịch vòng quanh thế giới, nhưng những gì họ làm chỉ đơn giản là bay tới các thành phố lớn, đặc biệt là các thủ đô, nghỉ chân tại sân bay hay ở lại một đêm tại khách sạn và họ cho rằng như thế đã là một chuyến đi trọn vẹn. Nhưng theo anh, họ chỉ là những hành khách không phải là khách du lịch thực sự. Mike muốn làm điều gì thực sự khác biệt với những trải nghiệm mang tính thám hiểm thật đáng nhớ.

“Tiền không phải là vấn đề lớn đối với tôi. Tôi đã dựng lều để ở hay sống cùng người dân địa phương và làm những công việc mà họ vẫn làm, có khi là thuê một phòng khách sạn rẻ tiền để trú tạm. Theo tôi thì không quá khó khăn để kiếm tiền ở một quốc gia nào đó nếu bạn biết cách, thực sự cố gắng và ở lại đó trong một khoảng thời gian đủ để tìm một công việc gì đó,” Mike bày tỏ.

Đến thăm Ngôi đền Phật giáo tại Koyoto, Nhật Bản, năm 2009

Đến thăm Ngôi đền Phật giáo tại Koyoto, Nhật Bản, năm 2009

Đến thăm Ngôi đền Phật giáo tại Koyoto, Nhật Bản, năm 2009

Mike và một số người bạn anh gặp trên chuyến hành trình đang tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại Hồ Namtso, Tây Tạng

Mike Spencer Bown thăm khu vực quân sự tại Mông Cổ năm 2009

Mike Spencer Bown thăm khu vực quân sự tại Mông Cổ năm 2009

Trên con đường dốc dài nhất thế giới, chạy từ Tây Tạng tới Nepal

Trên con đường dốc dài nhất thế giới, chạy từ Tây Tạng tới Nepal

Trên sa mạc của miền Nam Algeria, tháng 6/2013

Trên sa mạc của miền Nam Algeria, tháng 6/2013

Mike đi qua con đường cao tốc Karakoram, tuyến đường rải nhựa quốc tế cao nhất trên thế giới

Mike đi qua con đường cao tốc Karakoram, tuyến đường rải nhựa quốc tế cao nhất trên thế giới

Mike đi qua con đường cao tốc Karakoram, tuyến đường rải nhựa quốc tế cao nhất trên thế giới

Nghỉ tại một khách sạn ở thủ đô Mogadishu, Somalia, với vũ khí ngổn ngang dưới sàn nhà. Thành phố này là điểm đến nguy hiểm nhất trong chuyến đi của Mike

Tại một đền thờ Hồi giáo tại Tehran, Iran, năm 2003

Tại một đền thờ Hồi giáo tại Tehran, Iran, năm 2003

Tại thành phố băng tuyết Yakusk của Nga

Tại thành phố băng tuyết Yakusk của Nga

Bắt xe ôm tại Kisingani, Congo

Bắt xe ôm tại Kisingani, Congo

Đến thăm đất nước Pakistan

Đến thăm đất nước Pakistan

Đến thăm đất nước Pakistan

Điểm dừng chân cuối cùng của Mike là Ireland trước khi trở về quê hương của mình, thành phố Calgary, Canada

Phương Nam
Theo DM