Thứ Tư 09/12/2015 - 07:00
Chuyện tình “nàng lọ lem” với ông vua điển trai ở xứ sở hạnh phúc
(Dân trí) - Cuộc tình lãng mạn giữa quốc vương tài ba của đất nước Bhutan và một cô gái thường dân không mang dòng dõi Hoàng gia được ví như “chuyện ngôn tình có thật” ngoài đời thực.
Chuyện tình “nàng lọ lem” với ông vua điển trai ở xứ sở hạnh phúc
Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới
Là quốc gia nhỏ thuộc châu Á, nằm nép mình bên dãy Himalaya hùng vỹ, Bhutan được mệnh danh là “xứ sở hạnh phúc nhất thế giới” với nhiều điểm khác biệt thú vị so với những miền đất khác.

Với 60% diện tích lãnh thổ được phủ kín bằng rừng xanh, các đô thị lớn ở quốc gia này cũng tràn ngập không gian xanh mát. Khi thế giới đang chuyển mình với khoa học công nghệ thì Bhutan gần như vẫn đứng ngoài thế giới văn minh. Cả đất nước chỉ có 1 sân bay, là quốc gia cuối cùng có sóng truyền hình (1999), không dùng đèn giao thông và người dân sử dụng điện thoại rất muộn.

Thay vì đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, Bhutan chú trọng đến chất lượng cuộc sống và các giá trị tinh thần. Từ năm 1971, quốc gia này loại bỏ chỉ số GDP (tổng sản phẩm nội địa), thay vào đó là GNH (tổng hạnh phúc quốc gia). Cuộc sống người dân chậm rãi trong bầu không khí trong lành với những tu viện Phật giáo cổ kính, nhà cửa phố xá in bóng dáng cổ xưa.

Vị vua thứ 4 của Bhutan - Jigme Singye Wangchuck đưa ra những điểm mấu chốt làm nên một quốc gia hạnh phúc gồm: phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và lãnh đạo tốt. Những tôn chỉ này được con trai ông – vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck lên ngôi năm 2008 thực hiện rất hiệu quả.
Và nhắc tới vị vua trẻ Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, người ta không quên nói tới câu chuyện tình lãng mạn như cổ tích của ông với cô gái trẻ xuất thân từ gia đình thường dân.
Chuyện tình giữa “cô gái lọ lem” và vị vua trẻ tài ba
Vua Jigme Khesar Namgyel Wangchuck là vị nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới cho tới năm 2011. Ông là con trai cả của gia đình Hoàng gia gồm 5 anh chị em và 3 anh em cùng cha khác mẹ. Sau khi kết thúc trung học, vua Jigme du học ở Mỹ và Anh rồi nhận bằng xuất sắc của trường đại học Oxford danh tiếng. Ông trở về quê hương chính thức kế vị ngôi vương vào năm 2008.

Tài hoa, trẻ đẹp và quyền lực, nhưng vị quốc vương trẻ tuổi nhất thế giới lại chọn vợ tương lai của mình là cô gái không xuất phát từ gia đình Hoàng gia. Ông có mối tình sâu đậm thủy chung kéo dài 14 năm với người con gái kém mình 10 tuổi.

Được biết, mối lương duyên giữa hai người như được số phận sắp đặt. Jigme gặp cô gái của đời mình trong một buổi dã ngoại. Hoàng hậu Jetsun Pema khi đó mới chỉ là một bé gái 7 tuổi. Sau vài giờ quen biết, vị vua si tình đã phải lòng và ngỏ lời ước hẹn.

Tình cảm của họ càng được vun vén nảy mầm hơn khi sau này Jetsun Pema theo học tại một trường trung học danh tiếng ở London. Hai người chính thức kết đôi. Bạn bè ở London của hai người kể lại, “Jigme Khesar rất yêu thương và trân trọng mối tình đầu của mình. Anh thường nắm tay cô thật chặt khi ra ngoài”. Câu chuyện tình hơn chục năm kết thúc viên mãn bằng một đám cưới Hoàng gia vào năm 2012.
Với nét đẹp dịu dàng nữ tính, Hoàng hậu Jetsun Pema đang trở thành biểu tượng mới của phương Đông.
Hoàng Hà
Theo discover, indiatoday
Các bài đã đăng
- Khám phá bốn ngôi làng Việt độc đáo(09/12/2015)
- Không gian phủ vàng màu lá rẻ quạt của con đường lãng mạn nhất thế giới(09/12/2015)
- Ngọt ngào như trẻ thơ bên thú cưng(09/12/2015)
- “Ẩm thực sẽ thổi thêm luồng gió giúp du lịch Việt Nam cất cánh”(09/12/2015)
- Người Việt "nhiều chữ" và hành động tự bêu xấu ở Kuala Lumpur(09/12/2015)
- Hồ Vệ Vừng - bức tranh thiên nhiên muôn sắc(09/12/2015)
- 9 tuyệt chiêu đặt phòng khách sạn online tiết kiệm và nhanh gọn(09/12/2015)
- Ba địa danh đẹp siêu thực “bước ra” từ ngòi bút của nhà văn Việt Nam(09/12/2015)
- Chuyện đời về ông vua không ngai vàng bán hàng tạp hóa(09/12/2015)
- Bí ẩn núi Shasta - nơi linh thiêng nhất hành tinh(09/12/2015)
- Khách Tây háo hức đón nắng đầu đông ở Việt Nam(09/12/2015)
- Ảnh cưới độc đáo có thể bạn chưa từng được nhìn thấy(09/12/2015)
Xem theo ngày tháng
Tour hay - Khuyến mại
-
Tìm đâu cái “Tết nhiệm màu" giữa cuối năm bận rộn?
(Dân trí) - Những ngày cuối năm se lạnh là báo hiệu rõ ràng nhất một cái Tết lại sắp về. Giữa những ngày cuối năm bận rộn, không còn nhiều người nhớ về sự nhiệm màu của những ngày Tết tuổi thơ.
Vietrantour nâng cao trải nghiệm cho du khách Việt Nam khi đến Malaysia
Chuyến du lịch đắt nhất thế giới với giá hơn 6 tỷ đồng/người sẽ tới Hội An
-
Hú vía vì bị rắn hổ mang rượt đuổi suốt 2 km để trả thù
(Dân trí) - Một chàng trai vừa trải qua giây phút sợ hết hồn khi bị rắn hổ mang đuổi theo suốt 2 km để trả thù.
Lươn phóng nguồn điện cực mạnh để thắp sáng cây
Khách hàng hào phóng tặng xe ô tô cho nữ nhân viên phục vụ