Chủ cùng chó “phượt” vòng quanh nước Mỹ suốt 10 năm

(Dân trí) - Ông Ara Gureghian, 67 tuổi cùng chú chó Spirit đã rong ruổi khắp các miền quê nước Mỹ suốt 10 năm qua để quên đi nỗi đau mất mẹ và cậu con trai duy nhất.

Ông Gureghian chọn cuộc sống nay đây mai đó kể từ khi cậu con trai duy nhất của ông qua đời.
Ông Gureghian chọn cuộc sống nay đây mai đó kể từ khi cậu con trai duy nhất của ông qua đời.

Ông Gureghian vốn là một đầu bếp chuyên nghiệp tại Florida, Mỹ. Thế nhưng, sau khi mẹ ông qua đời và đặc biệt cậu con trai duy nhất là Lance, 26 tuổi, cũng bỏ ông ở lại thế giới này vì bệnh ung thư, ông Gureghian quyết định từ bỏ mọi thứ để lái mô tô đi xuyên nước Mỹ. Trên đường đi, ông Gureghian bất ngờ gặp một chú chó giống pitbull bị bỏ rơi. Ông Gureghian đã nhận  nuôi chú chó đó, đặt tên cho nó là Siprit và cùng đưa nó đi mọi nơi cùng mình.

Chú chó Spirit - người bạn đồng hành thân thiết của ông Gureghian

Chú chó Spirit - người bạn đồng hành thân thiết của ông Gureghian

Và thế là, trong suốt 1 thập kỷ qua, ông Gureghian và Siprit đã vượt qua mọi nẻo đường của miền tây và trung nước Mỹ bằng chiếc xe mô tô ba bánh, bất chấp điều kiện thời tiết bão lớn, gió mạnh hay tuyết rơi dày. Cho đến nay, ông Gureghian và Spirit đi được tổng cộng hơn 480 nghìn km.

 Ông Gureghian cho hay chuyến đi này như là một liệu pháp tinh thần giúp ông vơi nỗi buồn mất người thân. “Từ khi mất Lance, tôi không thể đối diện với cuộc sống cũ. Vì thế, tôi đã lên đường cùng Spirit, vì tôi không còn gì để mất. Không ngờ đó là liệu pháp chữa tinh thần cho tôi và vì thế tôi cứ đi và bắt đầu viết lại những kỷ niệm và đoạn hội thoại giữa tôi và Spirit trong chuyến đi mỗi ngày" – ông Gureghian cho biết. Nói về “người bạn đồng hành” Spirit, ông Gureghian cho hay: “Chú chó đã trở thành cuộc sống của tôi. Giờ đây chúng tôi là một. Trong chuyến đi, Spirit có ghế ngồi bên cạnh xe tôi, cũng đeo kính và mũ bảo hiểm để bảo vệ đầu”.

Ông Gureghian và Spirit chụp ảnh ở Thung lũng của Các vị thần tại Utah, Mỹ

Ông Gureghian và Spirit chụp ảnh ở Thung lũng của Các vị thần tại Utah, Mỹ

Quả thực, trên suốt hành trình của mình, ông Gureghian đã luôn chụp ảnh và ghi lại nhật ký những nơi đã đi qua và chia sẻ trên trang web riêng của mình. Hiện nay, trang web này đã thu hút hơn 5 triệu lượt người vào theo dõi hành trình của họ. Thời gian tới, ông Gureghian còn dự định xuất bản một cuốn sách mang tên “Những sắc màu trong tầm nhìn của tôi” tổng hợp những bức hình, bản đồ và ghi chú mà ông thực hiện qua những chuyến đi.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, ông Gureghian và Spirit vẫn lên đường rong ruổi

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, ông Gureghian và Spirit vẫn lên đường rong ruổi

 Hà Anh (Theo Daily Mail)