Festival Huế 2014:

"Choáng" với đoàn cà kheo khổng lồ giữa phố

(Dân trí) - Góp mặt lần thứ 3 tại Festival Huế, chiều qua (14/4), tiết mục biểu diễn cà kheo của đoàn “De Steltenlopers van Merchtem” – Vương quốc Bỉ tại đường phố Huế đã làm cho nhiều người đi từ cảm giác ngạc nhiên đến hồi hộp.

Với mong muốn tiếp tục biểu diễn tại Festival Huế sau những thành công tại các kỳ Festival trước, đoàn cà kheo “De Steltenlopers van Merchtem” Vương quốc Bỉ đã đến Huế, sau 2 kỳ xuất hiện ở Cố đô vào năm 2008, 2010.

Cà kheo Bỉ gây ngạc nhiên tại Festival Huế 2014

Cà kheo Bỉ gây ngạc nhiên tại Festival Huế 2014

Truyền thống đi cà kheo ở Bỉ xuất hiện từ đầu thế kỷ XIV, tại vùng Merchtem, khi tại đây thường xảy ra lũ lụt, người dân chỉ có thể đi lại trên những cây gậy cao để khỏi bị ướt. Lâu dần, việc đi cà kheo trở thành một trong những nét văn hóa dân tộc đặc sắc của người dân vùng Merchtem nói riêng và nước Bỉ nói chung.

Sau thế chiến lần thứ hai, nghệ nhân Langevelde đã nảy ra ý tưởng để người dân mặc trang phục bằng giấy có in hình cờ tam tài Bỉ và đi bộ trên những cà kheo với độ dài ngắn khác nhau nhằm chào mừng ngày đất nước giải phóng. Với lần biểu diễn thành công đó, Đoàn Nghệ thuật dân gian cà kheo “De Steltenlopers van Merchtem” Vương quốc Bỉ được thành lập vào năm 1945.

Kể từ thời điểm đó, những “nghệ nhân đi cà kheo” đã tham gia biểu diễn trên khắp nước Bỉ và phần lớn các nước thuộc châu Âu như: Hà Lan, Luxembourg, Đức, Anh, Ý, Ai-Len, Pháp, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Ba Lan và Rumani. Ngoài ra họ còn tham gia biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới: Nga, Nhật, Trung Quốc, Mỹ… “Đi cà kheo” đã trở thành một biểu tượng văn hóa đặc trưng của nước Bỉ được bạn bè khắp nơi biết đến.

Video :
 

Đội hình cà kheo được bố trí bằng các chiếc cà kheo từ thấp đến cao, độ cao nhất lên đến hơn 5 mét. Dùng tay, chân để điều khiển khéo léo cà kheo không phải là dễ, nhất là các cà kheo khổng lồ. Thế nhưng với tài nghệ hiếm thấy, cả dàn cà kheo đi đồng đều từng bước một – vẫy tay chào thân thiên khán giả cố đô.

Cách đi được đội hình lập theo nhiều hướng như đi thẳng, đi vòng tròn, cà kheo lớn đi xuyên qua cà kheo bé và cả những đoạn “hù” khán giả bằng cách đi sát vào các người dân hay khách du lịch ven đường. Khi mệt quả, các tay cà kheo phải tìm cách chọn những nơi có tường cao như khách sạn để đứng dựa vào, uống nước. Toàn thể thành phố như ngày hội bởi tiết mục cà kheo có một không hai trên đường.

Dàn nhạc kèn đồng của Ba Lan

Dàn nhạc kèn đồng của Ba Lan

Dàn nhạc kèn đồng của Ba Lan

Đi kèm với dàn cà kheo ở vị trí dẫn đường là dàn nhạc Nadarzyn (Ba Lan) với phong cách rất thú vị. Một điều khác biệt của dàn nhạc là họ diễu hành trên đường phố, nhạc công mặc trang phục như những chú lính chì, tay cầm và chơi nhạc cụ gồm kèn đồng, trống… kết hợp với những bước đi đồng bộ và vô cùng uyển chuyển càng làm tăng sức thu hút cho người xem.

Đoàn được thành lập vào năm 1998, bởi giám đốc âm nhạc Miroslaw Chilmanowicz, được xem là một trong những dàn nhạc nổi bật nhất, thể hiện đậm nét văn hóa âm nhạc đặc sắc của đất nước Ba Lan. Mặc dù đa phần các nhạc công đều là những nghệ sĩ không chuyên, nhưng dàn nhạc biểu diễn được nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, từ những giai điệu dân gian đặc trưng về tôn giáo, lòng yêu nước, cho đến những dòng nhạc chuyên nghiệp như pop, jazz và cổ điển. Đoàn đã từng lưu diễn nhiều nước trên thế giới. Trong năm 2008, Nadarzyn được vinh dự được Bộ trưởng Văn hóa và Di sản quốc gia trao tặng huy chương “Vì nền văn hóa Ba Lan”.

Dưới đây là chùm ảnh thú vị của đoàn cà kheo Bỉ được PV ghi lại vào chiều 14/4:

Cà kheo khổng lồ giữa phố

Cà kheo khổng lồ giữa phố

Cà kheo khổng lồ giữa phố
Các tình nguyện viên phải dùng sào để đẩy các băng rôn cho cà kheo đi qua

Các tình nguyện viên phải dùng sào để đẩy các băng rôn cho cà kheo đi qua

Các tình nguyện viên phải dùng sào để đẩy các băng rôn cho cà kheo đi qua
Chiều cao các cây cà kheo rất ấn tượng
Chiều cao các cây cà kheo rất ấn tượng

Chiều cao các cây cà kheo rất ấn tượng
Nhiều lần các cà kheo cao nhất phải thấp đầu chun qua chướng ngại vật

Nhiều lần các cà kheo cao nhất phải thấp đầu "chun" qua chướng ngại vật
Tiếng nhạc rộn rã của đội nhạc công đi theo cà kheo

Tiếng nhạc rộn rã của đội nhạc công đi theo cà kheo
Trong đoàn có một số em nhỏ dễ thương đi cà kheo điêu luyện

Trong đoàn có một số em nhỏ dễ thương đi cà kheo điêu luyện
Cà kheo lớn đi qua đầu cà kheo nhỏ

Cà kheo lớn đi qua đầu cà kheo nhỏ
Một chàng cà kheo cao nhất đứng nhìn người dân Huế từ trên cao

Một chàng cà kheo cao nhất đứng nhìn người dân Huế từ trên cao
Chiều cao cà kheo vươn tới tầng 2 của khách sạn Morin

Chiều cao cà kheo vươn tới tầng 2 của khách sạn Morin
Nhiều người dân, khách du lịch thích thú chụp lại hình ảnh hiếm hoi về cà kheo giữa phố

Nhiều người dân, khách du lịch thích thú chụp lại hình ảnh hiếm hoi về cà kheo giữa phố
Tranh thủ dựa lưng vào khách sạn để uống nước

Tranh thủ dựa lưng vào khách sạn để uống nước
Sự thân thiện của cà kheo và Huế trong lễ hội Festival
Sự thân thiện của cà kheo và Huế trong lễ hội Festival

Trong những ngày biểu diễn lễ hội đường phố, đoàn cà kheo Bỉ còn biểu diễn vào 16h các chiều 15/4 (đường Trần Hưng Đạo), 16/4 (đường Đống Đa - Lý Thường Kiệt), 17/4 (đường Phạm Văn Đồng), 18/4 (đường Hồ Đắc Di), 19/4 (đường Trần Hưng Đạo, TP Huế).


Đại Dương