Chàng trai Mỹ thoát khỏi “bàn tay tử thần” trong vụ tuyết lở

(Dân trí) - Một chàng trai đến từ bang Colorado, miền Tây nước Mỹ tưởng mình đã chết trong một vụ tuyết lở khi đang trượt tuyết ở ngoài ranh giới đỉnh núi Vail. Nhưng thật may mắn anh ta đã được chính người anh trai nhanh trí của mình cứu sống.

Ngày 22/12 vừa qua Edwin LaMair 22 tuổi đã đi trượt tuyết cùng anh trai và một người bạn trên đỉnh núi này lúc 4:00 chiều. Trong lúc đang khám phá một mình ở ngoài địa phận đỉnh núi thì anh đã bị dòng tuyết cuốn trôi với nỗi sợ hãi tột cùng và gần như đã bị vùi lấp hoàn toàn trong đống tuyết.

 

Vị trí xảy ra tai nạn suýt chết của Edwin LaMair

Vị trí xảy ra tai nạn suýt chết của Edwin LaMair
 

 

“Tôi hoàn toàn nghĩ là mình sẽ chết trong lúc đang trượt theo đống tuyết”, LaMair kể lại: “Tôi không thể cử động, cứ như mình đang bị vùi trong đống cát vậy”.

  

Thật may mắn là anh trai của người gặp nạn đã tìm thấy LaMair nhờ chiếc camera gắn trên mũ bảo hiểm của mình và đã nhanh chóng dùng tay đào tuyết trong vòng 4 tiếng đồng hồ để giải cứu cho em mình. Đội tuần tra cứu hộ đã được gọi nhưng không thấy tín hiệu trả lời. May hơn nữa là chàng trai này chưa bị vùi lấp hoàn toàn khi vẫn ở gần trên bề mặt đống tuyết.

 

Đôi bàn tay của người anh trai đã cứu sống em mình

Đôi bàn tay của người anh trai đã cứu sống em mình

 

Bị mất một ván trượt, chàng trai thoát chết phải xuống núi bằng một ván trượt. Sau đó anh phát hiện mình bị rách dây chằng chéo trước ở một bên đùi gối.

 

LaMair kể lại câu chuyện của mình trên truyền hình

LaMair kể lại câu chuyện của mình trên truyền hình
 

 

Theo các chuyên gia, thì câu chuyện của Edwin LaMair được xem như một lời cảnh báo cho những người trượt tuyết, đặc biệt là những ai thích khám phá ngoài ranh giới cho phép. Còn Ethan Greene, giám đốc Trung tâm dự báo tuyết Colorado thì khuyên rằng người trượt tuyết phải luôn theo dõi dự báo tuyết trước khi thực hiện hành trình của mình.

 

Đỗ Quyên

Theo DM