Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules”

(Dân trí) - Đọc những thông tin về sự ra đi của người thanh niên 22 tuổi đến từ Anh - Aiden Webb, nhiều người trong chúng ta không khỏi xót xa. Trong chặng hành trình cuối cùng của cuộc đời Aiden tại Việt Nam, từng ngày trôi qua, ở người thanh niên ấy đều cháy lên khát khao chinh phục.

Đương nhiên không phải chặng đường nào cũng dễ dàng, còn Aiden lại có khát khao chinh phục quá lớn, lớn đến mức anh luôn tự chọn cho mình những con đường khó nhất. Anh không muốn nhờ tới sự giúp đỡ của hướng dẫn viên, và còn có lúc mạo hiểm leo núi cao không dùng thiết bị hỗ trợ.

Tất cả những lần mạo hiểm trước đây của Aiden ở Việt Nam đều thành công khiến anh càng thấy tự tin ở mình hơn. Dọc đường, đã nhiều lần Aiden cảm thấy tự hào và chia sẻ trên mạng xã hội vì có thể khám phá những địa danh mới hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết và khả năng xoay xở của bản thân.

Đã có lần đi lạc khi leo núi ở Việt Nam, nhưng rồi Aiden vẫn xoay xở được, anh tin vào sự may mắn và khả năng của mình.

Aiden hào hứng kết bạn ở Việt Nam, hào hứng chinh phục danh thắng của Việt Nam, mải miết đi và luôn tự tin vào sức sống dồi dào cùng kinh nghiệm du lịch của bản thân. Có thể, đâu đó, khi đọc được những dòng chia sẻ dưới đây qua từng chặng đường của Aiden, sẽ có những người cảm thấy “giận” anh, tại sao lại bất cẩn như vậy… Tất cả cũng chỉ vì quá thương!

Người thanh niên ấy còn quá trẻ, đang trong độ tuổi dạt dào sinh lực và những khát khao của tuổi trẻ. Aiden Webb ra đi giữa tuổi hoa niên, khi đang sống trong niềm hạnh phúc được chinh phục những đỉnh cao, thực hiện một chuyến hành trình mà anh “đã muốn làm từ rất lâu rồi”.

Khi tất cả giờ đây đã trở thành định mệnh, không gì còn có thể thay đổi được nữa, hãy cùng nhìn lại chặng hành trình tươi đẹp của Aiden tại Việt Nam trước khi bi kịch xảy đến.

Trên trang Facebook cá nhân của Aiden, anh cập nhật thông tin khá ít ỏi về cuộc sống riêng tư của mình, trong những dòng cập nhật “tiết chế” đó, chuyến du lịch ở Đông Nam Á và đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam đã xuất hiện khá nhiều trên trang cá nhân của anh.

Hãy cùng nhìn lại chặng hành trình cuối cùng trong cuộc đời chàng thanh niên 22 tuổi Aiden Webb:

Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 1

Ngày 13/5, Aiden Webb đăng tải hình ảnh đầu tiên tại TPHCM, cùng với một người bạn Việt Nam. Anh thể hiện đầy phấn khích vì đã được anh bạn bản xứ đưa đi dùng bữa ở nhà hàng địa phương.

Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 2

Sau khi một người bạn vào bình luận rằng anh ta cũng rất thích TPHCM và muốn được quay trở lại, Aiden đã đáp: “Ừ, mình đã nghĩ trong đầu là Việt Nam sẽ trở thành điểm đến du lịch tuyệt vời nhất của mình từ trước đến nay! Sự hiếu khách mà mình đã nhận được ở đây thật không thể tin nổi!!”.

Sau đó, phượt thủ này còn hẹn với bạn bè - những người đang chuẩn bị tới TPHCM rằng họ sẽ cùng gặp nhau ở một điểm nào đó dọc hành trình.

Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 3

Ngày 17/5: “Sau 17 ngày sống trong rừng và leo trèo hết sức ở Tonsai (một địa danh du lịch tại Thái Lan), mình lại đang trở về với cuộc sống trong rừng rậm!! 16 dặm đường ngồi đằng sau xe máy mấy anh bạn… Thế rồi cơn bão ập tới, rất dữ dội”.

Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 4

Ngày 18/5: “Thức dậy lúc vừa bình minh để đi vào trong rừng rậm Việt Nam. Đã đi qua hai chặng rồi, tổng cộng là 42km. Một chặng rất dễ và chặng còn lại thì cực khó bởi rừng rậm rạp quá, có cả đầm lầy và suối. Vẫn chưa được biết về một điểm ngắm cảnh quan kỳ vĩ nào ở vùng này…

“Nhưng mình đã được nhìn thấy rất nhiều, đáng nhớ nhất là một chú vượn mặt vàng - một giống loài hiếm có!!! Mình còn đứng ở rất gần ở một con chim lớn có lông màu hung đỏ bụng to (thực sự là nếu mình có Poké Ball thì con chim đó đã là của mình rồi, đã thử bắt nó 3 lần mà không được!), và còn cả một con lợn rừng nữa chứ.

“Sau 45km leo trèo, đã bị giộp da và đau nhức, nhưng tất cả đều đáng giá. À mà mình còn không hề thuê hướng dẫn viên. Hoàn toàn rời xa khỏi những tuyến đường đã được chinh phục”.

Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 5

Trong đăng tải này, bà của Aiden Webb đã vào nhắc nhở cháu mình:

- Hãy cẩn thận cháu nhé!

- Cháu luôn luôn cẩn thận, bà ơi.

- Bà biết cháu cẩn thận, nhưng bà vẫn cảm thấy tốt hơn mình nên nhắc cháu.

- Cháu hy vọng bà vẫn khỏe ạ.

- Ừ, cảm ơn cháu. Tất cả đều ổn. Bà yêu cháu mãi mãi.

Ngày 18/5, Aiden Webb bắt đầu lập album ảnh “Vietnam” trên Facebook ghi lại một số khoảnh khắc thú vị dọc đường. Dưới đây là một số ảnh trong album của Aiden Webb chụp ở vườn quốc gia Cát Tiên:

“Suýt nữa thì giẫm phải tay khó ưa này”.
“Suýt nữa thì giẫm phải tay khó ưa này”.
“Hướng dẫn? Thôi nào. Cà phê Việt Nam mang theo rất nhiều chính là người hướng dẫn của tôi”.
“Hướng dẫn? Thôi nào. Cà phê Việt Nam mang theo rất nhiều chính là người hướng dẫn của tôi”.
“Hôm nay tôi nhìn thấy nhiều bướm hơn cả quãng đời còn lại của mình. Hàng trăm chú bướm nếu không phải là hàng nghìn”.
“Hôm nay tôi nhìn thấy nhiều bướm hơn cả quãng đời còn lại của mình. Hàng trăm chú bướm nếu không phải là hàng nghìn”.
“Mèo già là điềm may phải không? Dù cho trông nó điên như thế này?”.
“Mèo già là điềm may phải không? Dù cho trông nó điên như thế này?”.
Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 10
Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 11
Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 12

Ngày 21/5: “Vừa leo lên đỉnh Liang Biang ở Đà Lạt trong vòng 2 tiếng rưỡi. Không tệ, đó là chưa kể mình còn không dùng bất cứ tuyến đường nào đã được chỉ dẫn. (Thực ra là mình vốn không định như vậy đâu, chỉ vì mình bị lạc trong rừng và phải tự sáng tạo ra đường đi mới của riêng mình).

Thật may mắn là mình đã đến được một con suối cạn đầy những hòn cuội, mình leo trong khoảng hơn một tiếng thì lên được đỉnh núi. Chuẩn bị chinh phục đỉnh Fansipan, nóc nhà Đông Dương”.

Sau đăng tải này, một người bạn đã vào bình luận rằng: “Cậu điên rồi”, Aiden đáp lại: “Tất cả những con người tuyệt vời nhất đều như vậy”.

Ngày 21/5, Aiden cập nhật album ảnh về hành trình leo lên đỉnh Liang Biang: “Một ngày leo núi, bị lạc và tự tìm ra tuyến đường của mình để lên đỉnh”.

“Cảm ơn chúa vì có con suối cạn này, đây là một người dẫn đường hiệu quả để lên núi khi ta bị lạc”.
“Cảm ơn chúa vì có con suối cạn này, đây là một người dẫn đường hiệu quả để lên núi khi ta bị lạc”.
“Leo núi để làm gì nếu không có một bức ảnh ngồi bên mép núi!?”
“Leo núi để làm gì nếu không có một bức ảnh ngồi bên mép núi!?”
Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 15
Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 16

Ngày 23/5: “Hai người đàn ông này nói to gì đó như là ‘Mót, hai, bar, vô!!’ Thật vui vì gặp Hoàng Bách và Tùng. Hy vọng được gặp lại!”.

Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 17
Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 18

Ngày 24/5: “Mình hoàn toàn không phải người thích đăng ảnh khoe cơ bắp trên Facebook (Instagram mới là nơi để làm việc đó) nhưng mình vừa có bài tập tạ đầu tiên trong gần hai năm trở lại đây, vì một chấn thương dây chằng, đây cũng là lần tập gym thứ ba trong vòng 9 tháng…”.

Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 19
Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 20

Ngày 28/5: “Vậy là hôm nay, mình đã hoàn thành chuyến leo núi solo tự do đầu tiên (không dùng bất cứ dụng cụ hỗ trợ nào). Chưa bao giờ có được nhiều niềm vui đến vậy và chưa bao giờ thấy tâm trí rõ ràng và vô tư đến thế. Đương nhiên không phải là một ngọn El Capitan rồi (một ngọn núi dựng đứng ở Mỹ).

“Đây là việc mà mình cảm thấy cần phải làm từ lâu rồi. Khi mình xuống được tới mặt đất, mình được những người dân địa phương đối xử như thể một ngôi sao, vừa bị gọi là kẻ điên vừa được gọi là Người Nhện. Thậm chí, họ còn ôm và bắt tay mình, mời hút thuốc và uống nước ngọt. Trong khi đó, một số người còn nhìn mình như thể quái vật…

“(Mình muốn gửi lời xin lỗi trước tới các thành viên trong gia đình, những người nghĩ mình bị điên, bất cẩn, liều lĩnh. Nhưng thực sự, mình là một người leo núi rất cẩn thận và tự biết những giới hạn của mình). Đã đến lúc thư giãn và ăn lại sức rồi. Và bia, phải thật nhiều bia”.

Ngày 28/5, Aiden đăng tải bộ ảnh ghi lại chuyến leo núi solo tự do, không dùng thiết bị hỗ trợ.

“Ừ, tôi đã leo lên ngọn núi này đấy”.
“Ừ, tôi đã leo lên ngọn núi này đấy”.
“Trông đẹp trai đấy Aiden”.
“Trông đẹp trai đấy Aiden”.
“Phải chụp lại để chứng minh là núi dựng đứng nhé”.
“Phải chụp lại để chứng minh là núi dựng đứng nhé”.
“Bạn đồng hành”.
“Bạn đồng hành”.
“Xin lỗi cả gia đình nhà Webb, nhưng mà con bị điên. Đành tự trách mình thôi :P”.
“Xin lỗi cả gia đình nhà Webb, nhưng mà con bị điên. Đành tự trách mình thôi :P”.
“Tập vài động tác trên đỉnh núi, tại sao không?”.
“Tập vài động tác trên đỉnh núi, tại sao không?”.
Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 27

Một video ghi lại kỹ năng leo núi “free solo” của Aiden Webb

Chặng hành trình cuối cùng của phượt thủ người Anh - “Chàng dũng sĩ Hercules” - 28

Tạm biệt nhé Aiden Webb! Tạm biệt những khát khao chinh phục cháy bỏng của tuổi trẻ! Hãy yên nghỉ trong khát khao chinh phục ấy! “Chàng dũng sĩ Hercules” - bạn bè cậu đã luôn gọi cậu như thế…

Bích Ngọc
Tổng hợp