Bức tranh tươi mới của làng nghề miền Tây đón Tết

Mùa xuân mang theo sự quyến rũ của nắng, của gió, của hoa trái, sản vật giục làng nghề miền Tây vào Tết.

Nếu đến thăm các làng nghề sản xuất hàng đặc sản miền Tây vào vụ Tết Nguyên đán, bạn sẽ thấy ngay nhịp sống lao động khẩn trương, không khí tết phương Nam rộn ràng toát lên từ con người và cảnh vật. Nhịp sống sôi động và hương vị đậm đà bản sắc của nhiều làng nghề góp thêm gam màu tươi mới cho bức tranh quyến rũ - mùa xuân phương Nam.

Từ khoảng nửa tháng trước tết, các khu vực làng hoa Thới Nhựt ở Cần Thơ, làng hoa Sa Đéc ở Đồng Tháp, làng hoa kiểng Cái Mơn ở Bến Tre và nhiều khu vực trồng hoa khác ở ĐBSCL đã chuyển mình rực rỡ. Vẻ đẹp tươi mới thu hút bước chân hàng triệu lượt người yêu thiên nhiên đến với các làng hoa, nhất là giới văn nghệ sĩ.

Nhịp sống tết ở làng
hoa Sa Đéc
Nhịp sống tết ở làng hoa Sa Đéc

Tết Ất Mùi, nhà vườn ở các làng hoa Tân Qui Đông, Tân Khánh Đông và Tân Mỹ của thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp vừa trúng mùa, vừa trúng giá. Mặc dù thời tiết năm nay khá bất thường do có đợt lạnh kéo dài và lác đác vài trận mưa trái mùa khiến các loại cúc, nhất là cúc mâm xôi nở chậm và ít hoa, nhưng bù lại giá cao hơn mọi năm từ 10 đến 20%. Do kỹ thuật chăm sóc tốt nên các loài hoa khác đều đạt chất lượng cao. Sa Đéc đang được đầu tư thành thành phố hoa của đồng bằng nên đường sá mở rộng, khang trang hơn hẳn, một cổng hoa lớn mở đầu cho phố hoa dài hơn 2 km khiến làng hoa trông bề thế và càng thêm rực rỡ… Người ở, người đến đều thấy ngập tràn hương sắc mùa xuân.

Ông Lê Văn Mỹ, người dân làng hoa cho biết: “Năm nay, biết là thời tiết không thuận lợi, nhưng mà nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, làng hoa năm nay rất trúng mùa. Xuống dưới bến cảng xem, rất nhộn nhịp”.

Tác phẩm nghệ thuật mới về làng nghề của
NSNA Đỗ Hiếu Liêm (Bạc Liêu)
Tác phẩm nghệ thuật mới về làng nghề của NSNA Đỗ Hiếu Liêm (Bạc Liêu)

Là xứ sở của cây trái nên ai về miền Tây dịp tết đều nghĩ ngay đến những vườn quýt hồng, bưởi da xanh, mận an phước, vú sữa Vĩnh Kim và nhiều loại trái cây vừa đẹp vừa ngon khác, xứng đáng đãi khách đầu xuân và trưng bày trên bàn thờ gia tiên ngày trọng đại. Quanh năm chăm chút cho cây, nhà vườn nào cũng tập trung sức cây, sức người cho vụ tết để tăng năng suất, trái ngon, sáng đẹp đưa ra thị trường. Từ nhà vườn đồng bằng còn có thêm bưởi, dưa hấu tạo hình nghệ thuật phục vụ thị trường lớn phía bắc và thành phố Hồ Chí Minh.

Được thấy vườn cây sai trái, thoang thoảng hương thơm và trái đẹp, sáng óng dưới nắng là niềm vui vô bờ của những người yêu vẻ đẹp quê hương. Năm nay, nhà vườn vú sữa Lò Rèn ở xã Giai Xuân, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ trúng giá và có thêm niềm vui xã được công nhận nông thôn mới. Đường xá nông thôn đạt chuẩn thuận lợi cho việc vận chuyển hàng ra chợ và cũng thuận lợi cho du khách đến thăm làng vú sữa ngày xuân. Đã thấy nụ cười nở tươi trên gương mặt những người nông dân từng nhiều năm gắn bó, thăng trầm với thương hiệu trái cây miền Tây.

Nụ cười xuân của người làm ra sản phẩm tết
(tác phẩm mới của Đỗ Hiếu Liêm).
Nụ cười xuân của người làm ra sản phẩm tết (tác phẩm mới của Đỗ Hiếu Liêm).

Làng nghề quê hương vào tết tạo nên sức hút mạnh mẽ thúc giục giới văn nghệ sĩ đi, cảm nhận và thể hiện cái tình, chất thi vị cùng vẻ đẹp hồn hậu vào tác phẩm tết. Vì vậy, đã thành truyền thống, ở Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu hội nhiếp ảnh nghệ thuật thường tổ chức các cuộc thi “Mùa xuân, quê hương và biển đảo đón tết”. Những cuộc thi vừa để nhân lên phong trào đam mê, lưu giữ khoảnh khắc đẹp ngày tết, phục vụ nhiệm vụ chính trị quảng bá vùng đất, vừa để động viên, khuyến khích nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm chất lượng từ đời thường.

Ở tỉnh Kiên Giang, cuộc thi năm nay vừa nhận được hơn 600 tác phẩm dự thi, chất lượng cao hơn các cuộc thi trước và đề tài cũng khá phong phú thể hiện tâm huyết và tình yêu của giới văn nghệ sĩ với quê hương ngày tết. Ở tỉnh Bạc Liêu, nhà báo – nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam - Đỗ Hiếu Liêm cho biết: tỉnh đang tổ chức cuộc thi “khoảnh khắc xuân” được đông đảo người yêu nghệ thuật hưởng ứng. Trong đó, đề tài làng nghề vào tết luôn là mảng sáng tác yêu thích của văn nghệ sĩ địa phương.

Mùa xuân mang theo sự quyến rũ của nắng, của gió, của hoa trái, sản vật giục làng nghề miền Tây vào Tết. Nhịp sống sôi động, tình đất, tình người và hương vị đậm đà bản sắc của nhiều làng nghề đang góp thêm những gam màu tươi mới, hồn hậu cho bức tranh quyến rũ - mùa xuân phương Nam.

Theo Lệ Hoa/VOV – ĐBSCL