Bộ tộc ở trần sống hoang dã nhất hành tinh

(Dân trí) - Người Dani là bộ tộc da đỏ sinh sống tại vùng đất hẻo lánh thuộc Indonesia. Giữa thế giới hiện đại, người Dani vẫn giữ nguyên thói quen cũ từ xa xưa như ở trần, đeo khuyên mũi bằng nanh lợn và sống hoang dã.

Tộc người nguyên thủy Dani giữa thế giới hiện đại.
Tộc người nguyên thủy Dani giữa thế giới hiện đại.

Roberto Pazz, nhiếp ảnh gia người Ý trong dịp khám phá hòn đảo New Guinea thuộc địa phận của Indonesia, có cơ hội tới thung lũng Baliem và gặp những người thuộc bộ lạc Dani.
Những người đàn ông Dani.
Những người đàn ông Dani.

Bộ lạc Dani được phát hiện ra từ năm 1938. Hiện họ đang sinh sống tại vùng đất hẻo lánh thuộc thung lũng Baliem với khoảng 300 thành viên. Người Dani sống trong những túp lều tranh thành từng nhóm nhỏ. Những túp lều có tê gọi chung là "honai". Mỗi nhóm chừng 3-4 người.

Những người đàn ông Dani.

Nhiếp ảnh gia 42 tuổi chia sẻ: "Người Dani khá nhát nhưng họ có vẻ tò mò. Lần đầu tiên đặt chân tới làng, tôi ngạc nhiên với cách giao tiếp của họ. Trong khi những người phụ nữ tỏ ra ngại ngần, thì những đứa trẻ tràn đầy năng lượng và tò mò về thế giới bên ngoài."
Ngôi làng của người Dani sống tách biệt hẳn thế giới
Ngôi làng của người Dani sống tách biệt hẳn thế giới
Một người đàn ông Dani đeo nanh lợn rừng xuyên qua mũi
Một người đàn ông Dani đeo nanh lợn rừng xuyên qua mũi

Bộ tộc người Dani sống tách biệt với thế giới. Họ vẫn sinh sống nhờ săn bắt và hái lượm. Tại đây vẫn tồn tại chế độ mẫu hệ. Người phụ nữ lo việc hái lượm, trồng trọt, nấu nướng, chăm con cái. Trong khi đó, người đàn ông đảm nhiệm săn bắn và kiếm thức ăn.
Họ còn dùng bồ hóng phủ lên người.
Họ còn dùng bồ hóng phủ lên người.

Từ xưa đến nay, người Dani vẫn giữ nguyên thói quen truyền thống. Những người phụ nữ sẽ ở trần, còn người đàn ông che "phần nhạy cảm" bằng những chiếc ống Koketa và một sợi dây quấn quanh hông. Họ làm đẹp bằng những mảnh nanh lợn rừng xuyên qua mũi, bột màu vẽ lên người, dùng lông chim cài tóc.

Một căn nhà của người Dani
Một căn nhà của người Dani
Những em bé người Dani rất tò mò về cuộc sống bên ngoài.
Những em bé người Dani rất tò mò về cuộc sống bên ngoài.

Nhiếp ảnh gia người Ý chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên đặt chân tới làng: "Tôi không ngờ giữa thời đại con người có internet, xe cộ, các trung tâm mua sắm, thì tại đây, người Dani vẫn sống trong tình trạng thời nguyên thủy."

Việt Hà
Theo DM